Như Ly

Một góc Riêng Thơ, Nhạc

Friday, June 1

Người Mơ




Trời vừa mới lập đông
Gió rít lạnh tê hồn
Nhìn hoa tuyết trắng đổ
Niềm nhớ toả mênh mông

Gấp những phiến u hoài
Xếp thành cánh hoa mai
Gắn trên cây trụi lá
Gió tưởng thật về lay

Hoa rơi miền ký ức
Đứng bên bực thềm xưa
Đưa tay gõ tiềm thức
Bước vào đêm giao thừa

Mặc áo dài đi lễ
Hái lộc xuân đầu năm
Con gái ngoan của Mẹ
Đã hư biết yêu thầm

Nên giấu lời khấn nhỏ
Chỉ cho mình Chúa nghe
Chúa ơi... con chừ lỡ
Để trái tim si mê

Tội nghiệp mối tình thơ
Tâm thánh thiện khù khờ
Thắp nến đêm tìm bóng
Dỗ mình... đấy... người mơ

Nửa mảnh trăng viễn xứ
Cài lên cõi quạnh hiu
Chia với người lữ thứ
Khối sầu chốn tịch liêu

Như Ly

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31