Saturday, June 30, 2012 3:57:42 AM
Tho
Người lặng lẽ hờn tôi chua xót
Quay lưng đi giấu ngấn lệ buồn
Đêm hiu hắt ánh đèn vàng vọt
Soi dấu tình một khoảng trống trơn
Người rít thuốc khói loang đêm trắng
Mắt trũng sâu vực nhớ căng đầy
Trăng sầu muộn khuyết vầng cay đắng
Rượu tràn môi nhỏ giọt hao gầy
Tôi phải nói thế nào người hỡi?
Khi tiếng yêu không thể trao đi
Đừng hy vọng cũng đừng chờ đợi
Đừng yêu tôi vất vả cuồng si
Tôi xin lỗi ngàn lần xin lỗi
Van xin người hãy hiểu dùm cho
Đừng oán trách rằng tôi gian dối
Đã để người lụy khối tình thơ
Như Ly
Wednesday, June 27, 2012 5:33:40 PM
Tho
Em về...
để lại nụ hôn
Cho ai...
ngớ ngẩn lạc hồn chơi vơi
Bây giờ
mới hiểu ra rồi
Em là...
một nưả mà tôi vẫn tìm
Em vào...
gõ cửa trái tim
Từ lâu vắng lặng
đã im tiếng cườì
Bên nhau...
hạnh phúc lên ngôi
Ngập tràn tia nắng
khung trơì mầu xanh
Bếp chiều...
lửa ấm mái tranh
Chờ khuya...
mình đón trăng thanh vào nhà
Gió đêm
thơm ngát hương hoa
Điạ đàng rộng mở
đón ta vào đờì
Như Ly
Tuesday, June 26, 2012 7:12:20 PM
Tho
Anh đã đến và ra về vội vã
Nửa hồn si cũng nghiêng ngả theo người
Đã thương rồi, tình ngây ngất chơi vơi
Yêu là thế, là đành thôi chấp nhận
Nửa hiu quạnh nhớ người phai hương phấn
Trâm biếng cài, đứng trông ngẩn vào ngơ
Tâm để đâu mà bỏ trí thẫn thờ?
Trôi lạc bến lênh đênh bờ dậy sóng
Chờ anh ngủ em lẻn vào trong mộng
Cửa trái tim xây thành cổng tường cao
Mạch si mê dù thức hay chiêm bao
Anh chỉ nghĩ về em trao trọn vẹn
Tình em đó dạt dào mang lòng biển
Vỗ đời anh ru trên ngọn hải triều
Dìu nhau lên ngự trên đỉnh thương yêu
Ta bù đắp cho nhau: Điều cần thiết
Như Ly
Sunday, June 24, 2012 10:13:09 PM
Tho
Anh là
điểm tưạ linh hồn
Những khi yếu đuối
may còn có anh
Và còn
cả mối tình xanh
Yêu người cái tính
chân thành bao dung
Cách nhau
đồi núi chập chùng
Nhưng trong tâm tưởng
dựa lưng vai kề
Đêm nằm
ôm gối lắng nghe
Tiếng anh gọi khẽ
vỗ về bên tai
Chìm trong
cõi mộng ngất say
Nửa vầng trăng khuyết
đã tròn ước mơ
Thuyền tình
đã ghé bến bờ
Ngàn sao lấp lánh
dàn chờ đón ta
Như Ly
Saturday, June 23, 2012 5:13:13 PM
Tho -Duong Luat
Hạ đến không gian khoác áo vàng
Nghe lòng dậy sóng gợn bâng khuâng
Thích cơn mưa bụi giăng phơn phớt
Mê giọt nắng hoang loé nhẹ nhàng
Thơ thẩn đắm mình, hồn lãng đãng
Ngẩn ngơ nhìn bóng, gót lang thang
Đoá tương tư nhỏ còn xanh nụ
Chẳng biết làm sao ngỏ với chàng
Như Ly
Thursday, June 21, 2012 6:21:48 PM
Tho
Từ khi biển chia đời ngăn lối
Sài Gòn ơi chẳng thể nào ngờ
Tình rẽ sóng bến xưa bão nổi
Đưa em đi khuất dấu mịt mờ
Mộng tao ngộ vẫn còn xa cách
Một đại dương ngăn bước em về
Ta thắp nến tìm nhau trên vách
Bóng chập chờn hư ảo cõi mê
Dăm kỷ niệm nâng niu dễ vỡ
Như tơ trời hạnh phúc mong manh
Em không dám chạm vào vì sợ
Tơ đứt rồi vĩnh viễn mất anh
Tương tư trải bên thềm vọng nguyệt
Bờ môi khô nhớ nụ hôn người
Đôi mắy ấy nồng nàn tha thiết
Dõi theo tôi góc bể chân trời
Như Ly
Tuesday, June 19, 2012 3:04:00 PM
Tho -Duong Luat
(Tếu hỏi công chúa Hoà Lan)
Tuyển thủ Hoà Lan khét tiếng kia
Như Ly hẳn biết sắp ra rìa ?
Tranh giò đội nớ y dàn cảnh
Đọ bóng quân nì giống thủ bia
Một sút rêm mình tê tái nhặt
Hai phang thủng gáo ngẩn ngơ dìa
Tìm đâu khí tiết vàng son cũ
Dũng lược ra đòn chống trả lia ?
Vntvnd
(15/06/2012)
Hoà Lan - Đan Mạch : 0 - 1
Hoà Lan - Đức : 1 - 2
Pays Bas... bien bas !
Thôi Đành Hẹn Lại Mùa Sau
Tranh giải Hoà Lan lạ thế kia
Không chơi mà lại cứ chầu rìa
Cười ruồi nhặt bóng ngồi nhai kẹo
Hát khỉ vin cành đứng uống bia
Để bại toàn quân buồn muốn khóc
Làm quê cả đội chán ra dìa
Mầu cam sắc áo xin từ giã
World Cup chờ vào nhảy đá lia
Như Ly
16-06-12