Skip navigation.

NHU LY

Sáng Tác : Thơ - Nhạc

Yeu Dau Xua

Yêu Dấu Xưa

Nhớ ngày còn bé rủ nhau chơi
Đám cưới đôi ta rộn tiếng cười
Chú rể tay đeo chiếc nhẫn cỏ
Cô dâu đầu kết vòng hoa tươi
Nguyện thề gắn bó dù gian khổ
Lời hứa thủy chung quyết chẳng rời
Nay kỷ niệm theo đời viễn xứ
Kiếm hoài yêu dấu khuất mù khơi

Như Ly

Ma't Ti'm

Mắt Tím

Mắt tím từ khi vừa biết yêu
Hay tìm khoảng trống ngó đăm chiêu
Vu vơ thêu dệt muôn ngàn chuyện
Vừa bước vào yêu sợ đủ điều

Mây tím giăng ngang con phố dài
Tình tôi mới chớm đã đong dầy
Lung linh lối nhỏ tràn hoa nắng
Đón bước chân về nghiêng ngả say

Mưa tím phủ không gian buổi chiều
Giọt rơi nhè nhẹ xuống cô liêu
Nhắn người bên ấy nhìn mưa đếm
Bao hạt mưa thầm nhớ bấy nhiêu

Như Ly

Thu Xua

Thu Xưa

Chẳng hiểu bên kia lá úa chưa?
Góc này trời đã chuyển sang mùa
Ngày thâu ngắn tả tơi theo bão
Tối kéo dài lây lất với mưa
Gió bạt len vào khung cửa nhỏ
Sương giăng lấp kín cổng rào thưa
Người đi mấy độ thu vàng võ
Biết thuở nào quên được chuyện xưa?

NhưLy

Trung Mua

Trúng Muà

Anh gởi đến riêng em một thông điệp:
Rằng tình ta đã như trái chín cây
Cả hai phiá trổ mầu xanh tuyệt đẹp
Cõi điạ đàng nụ hạnh phúc nở đầy

Anh tính toán còn em thì khờ dại
Nên vâng lời không một chút phân bua
Trao anh hết cành yêu thương sai trái
Ông chủ vườn trọn kiếp được trúng muà

Như Ly

Lãng Mạn

Lãng Mạn

Anh gởi tặng em chiếc lá vàng
Cầm lên nỗi nhớ toả mênh mang
Yêu nhau lãng mạn tình như thế
Chắc chỉ đôi mình trên thế gian

Như Ly

Khát Khao


Khát Khao

Gọi khẽ tên anh nghe ngọt ngào
Khi đêm thắp sáng ánh ngàn sao
Gió mơn hàng lá lay nhè nhẹ
Sóng lượn đầu ghềnh vỗ dạt dào
Tấu khúc thơ say hồn lắng đọng
Hoà cung nhạc luyến dạ xôn xao
Tim em nửa trái quên bên ấy
Hẹn buổi tương phùng thôi khát khao

Như Ly

Đau Lưng



Đau Lưng

Khốn khổ nằm đơ với cái lưng
Chao ôi buốt nhói đau vô cùng
Đi thăm Bác sĩ hoài không dứt
Đến kiếm Thầy lang chẳng chịu ngưng
Lụm khụm bò lê xương nhức nhối
Lom khom bước chậm lệ rưng rưng
Từ nay hết dám khiêng đồ nặng
Tiếc thuở ôm trâu bẻ gẫy sừng

Như Ly

Điều Tuyệt Nhất


Điều Tuyệt Nhất

Chuỗi âm thanh mềm mại
Của giòng nhạc trữ tình
Và chút nắng bình minh
Đã làm em thức dậy

Tiếng đàn ai trầm bổng
Khi sâu lắng khoan thai
Lúc rộn rã ngân dài
Quyện vào nhau linh động

Sau vườn lũ chim hót
Sân ngập lá vàng rơi
Khung cảnh nhẹ chơi vơi
Như chiếc hôn dịu ngọt

Em mơ màng nhắm mắt
Chắp hai tay chân thành
Ước bây giờ có anh
Đó là điều tuyệt nhất

Như Ly

Chiều Nay


Chiều Nay

Chiều nay quét lá vàng rơi
Chợt sao thương quá mảnh đời phù du
Trời bày chi cứ vào thu
Cây khô hiu hắt, sáng mù hơi sương

Chiều nay mưa đổ bốn phương
Tháng mười một ướt phố phường buồn tênh
Nước sông gợn sóng bồng bềnh
Rong rêu rã đám lênh đênh xuôi dòng

Chiền nay khắc khoải trong lòng
Hai đầu nỗi nhớ em mong anh chờ
Hiên ngoài trăng nhạt phai mờ
Sao khuya lấp lánh làm ngơ trăng già

Đêm nay còn lại đôi ta
Nghĩ về nhau mãi tuy xa mà gần
Gọi anh này hỡi tình quân
Nghe yêu chi lạ nửa phần kia ơi

Như Ly

Lời Chiêu Hồn


Lời Chiêu Hồn

Mẹ dắt con chạy tất tả vô bờ
Rồi trở lại gắng quơ nhanh quần áo
Con nước lũ dâng ào theo cơn bão
Mẹ giang tay bám víu lấy khoảng không

Nước ở đâu tuôn ngập cả cánh đồng?
Một mầu xám bao trùm như tận thế
Nhìn dòng thác cuốn đi thân xác Mẹ
Trôi lênh đênh dạt về phiá hoang vu

Con khóc gào kêu Mẹ giữa âm u
Hoà với gió lời chiêu hồn ai oán
Tim quặn thắt, chết lòng con từng đoạn
Cao xanh ơi! Sao nỡ cách chia lià

Bão tố ngưng khi trời đã thật khuya
Nhưng giông gió trong con hoài tồn tại
Sẽ nhận xuống chìm đời con mãi mãi
Kiếp hẩm hiu vì thiếu Mẹ chở che

Như Ly