Như Ly

Một góc Riêng Thơ, Nhạc

Bỏ Trời Đất Bơ Vơ




Chàng là luồng điện, tôi là dòng nước
Khi chạm vào nhau tê liệt toàn thân
Nửa kia nóng tính, nửa này ngang ngược
Bên khoe tám lạng, phía gồng nửa cân

Ta tuyên chiến, phân rõ ràng ranh giới
Chẳng còn hò hẹn, chấm dứt đón đưa
Con đường tình sử, mưa về chắn lối
Trên dốc đời nhau, nay gió bấc luà

Hai phe cứng đầu quyết không nhận lỗi
Bởi lẽ yêu nhiều, sẽ cắn nhau đau
Ai cũng tự nghĩ là mình vô tội
Ngoảnh mặt, quay lưng cố đoạ đày nhau

Không gian đứng lặng, mây sa xuống thấp
Bên chờ email, phía đợi tiếng phone
Ôi khoảng trống buồn làm sao vùi lấp!
Vùng ăn năn đầy ắp nỗi cô đơn

May mà anh đầu hàng vô điều kiện
Tự phạt mình, đứng lặng dưới cơn mưa
Em ủ rũ, tả tơi sau cơn bệnh
Thôi nhé từ nay hai đứa xin chừa

Kể từ đó tình say men nồng cháy
Ta yêu nhau, bỏ trời đất bơ vơ
Hứa đi nhé, đừng ngu ngơ khờ dại
Một ngày không thấy nhau trăng uá mờ

Như Ly

Bờ Bến LạChữa bệnh bằng Mật Ong và Quế

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31