Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà. Anh như là sương khói, mong manh về trên phố, Đâu hay một hôm gió mùa thu.
Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo, Tay em lạnh mùa đông ngoài phố Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng. Đèn gió khuya quán quen chờ sáng
Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết, Quên đi tình yêu quá vô tình. Sương giăng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy, Tôi soi tình tôi giữa đời anh
- Không thể sống được nếu đi làm chỉ với 1 đôi giầy. - Không thể chiến đấu được với mùa đông nếu trong túi xách ko có nào là : Kem lotion ( chân, tay, mặt...), son dưỡng ( có mầu, ko mầu...) đến các thứ khác... - Sẽ rất khó kìm lòng nếu như mỗi tháng ko tự thưởng 1 item gì mới - liên quan đến trang phục và các vấn đề liên quan đến công cuộc làm đẹp.
Đàn ông luôn kêu ca phụ nữ là 1 loại sinh vật khó hiểu, nhưng cơ bản:
*** Phụ nữ là loại sinh vật yếu đuối và dễ hurted***
+) Nếu bạn question đàn ông câu hỏi:
- Cậu có làm ( có thích ) - (dạng câu hỏi Yes - No ) điều A,B đấy ko?
=> Đàn ông sẽ trả lời cực kỳ rành mạch là có hoặc ko ? hoặc câu trả lời cho ta thấy cực rõ ràng về ý đàn ông này đang nghĩ.
=> Nhưng với 1 girl thì không - trình tự tư duy sẽ là như sau:
Trong đầu nàng sẽ hiện ra: uhmmm, vậy ah, let think...
- Ờh mình ko chắc lắm, mình muốn gì nhỉ - ( mất ít nhất 5s ) - Tự tra vấn bản thân mình xem mức độ mong muốn của mình cho vấn đề này ( đi chơi hay ko đi chơi, mua món quà tặng hay ko, có về gặp bố mẹ anh ấy hay ko ?....) ( khoảng 5s cho công đoạn này ) - Anh ấy thực sự muốn mình trả lời ntn nhỉ ? ( mất tiếp 7, 8s nữa) - Anh ấy có happy nếu mình trả lời là có ko ? ( 3s tiếp ) hoặc nếu mình trả lời là có anh ấy có đánh giá xấu về mình ko >_<, >"< ( mất đến 8s ấy ) - Next: hai chữ "có" và " không" sẽ chạy vòng tròn trong đầu các nàng, mà mặt thì đang nhăn nhó vì không biết làm thế nào ( 5s) - Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ cực kỳ là căng thẳng nàng sẽ trả lời ...NÀ :
Ctrl + B nhe :
+ EM CHẢ BIẾT NỮA &_&, %_%... ( thề ! đây là câu trả nhời thành thật với những gì nàng nghĩ trong đầu nhất trên đời, và sau một hồi suy nghĩ vật vã)
==> cái khoản này tớ cứ phải là " master" ấy ! nên...
Hom nay la 01 thang 12, sap het nam roi. ( nhung ma con lau moi den tet >_<)
Ma truoc khi duoc enjoy Tet ấy sẽ phải trải qua cái tháng 1 -2010, tớ ghét cái tháng 01-2010 qua, thang ấy mình to phai chien dau với công việc hem có hai người hic hic
1 nam nhin lai ma để đặt tên thi năm nay sẽ duoc goi la năm nhàn rỗi.
1 nam o voi Zamil, cha dc gi nhieu dang ke, duoc moi cai rỗi rãi thoi, vua lam vua online thoai mai
Chua lam dc cai gi to tat sat, tien lam ra duoc thi nao thi chi tieu xong cung cha con may, den noi cai xe cung chua thay duoc, ko dam di dau = cai xe cao cao nay nua.
Ma sang nam thi vo cung nhieu viec phai lam:
+) Di doc +) back up my mother sua nha +) sua nha xong la phai lo hoan thien noi that: tu, dieu hoa noi chung la a b c d cac khoan
Wondering : mua xe hay distribute voi mẹ để sửa nhà Đã thế lại còn bị Hội An níu kéo làm mất tinh thấn nữa
Ôi tôi nghèo thế này !
... Nen noi chung la tu bo chuyen travel di Hoi An di nhe ta oi
Lâu rồi tớ lại được thưởng thức 1 sáng t7 thư thái hưởng thụ như ngày nào.
hưởng thụ cảm giác của 1 single girl, free and enjoyed a Saturday Morning: walking down in Trang Tien Str, Coffee, leisurely looking and reading some news book in book store.
laị thấy lại cảm giác thư thái hôm nào, ung dung đi dạo sách, tay cầm cốc cà fe đá nhiều sữa, đánh bọt và lang thang khắp nơi.
Vô tình catch được cuốn " blogger" của Phong Điệp, cũng chưa đọc hết nhưng có vẻ là hay....