NHỮNG MẨU CHUYỆN NHỎ VÀ NHỮNG BÀI PHỎNG VẤN ... VUI

Tác giả: Trần Mạnh Trung

PHỎNG VẤN CÁI ĐỒNG HỒ

PHỎNG VẤN CÁI ĐỒNG HỒ

(Tác giả: Trần Mạnh Trung)

PV: - Thật vinh dự khi đồng hồ là công cụ đo thời gian. Ai cũng cần đồng hồ để xem giờ. Trẻ con nhìn đồng hồ để biết giờ đi học, người lớn nhìn đồng hồ để biết giờ đi làm. Đối với tất cả mọi người thời gian thật quí giá, đúng vậy không?
ĐH: - Điều đó chỉ đúng với những người siêng năng, biết quí trọng thời gian mà thôi! Còn những kẻ lười nhác, để thời gian trôi qua vô ích mà chẳng làm được việc gì và những kẻ phung phí thời gian vào ăn chơi trác táng thì thời gian đối với họ chẳng có ý nghĩa gì cả!
PV: - Thật chí lý! Đồng hồ nghĩ sao về “Tám giờ vàng ngọc ” ở các công sở bây giờ?
ĐH: - Nhiều nơi thời gian bị ăn cắp trắng trợn! Sáng sớm đến cơ quan trình diện đúng giờ, sau đó người ta đi ăn sáng, rồi về cơ quan người ta pha ấm trà và chuyện phiếm một lúc, đến lúc bắt tay vào làm việc thì đã gần hết buổi sáng. Nhiều khi ở các cơ quan chính quyền phải tiếp dân, người dân phải đợi dài cổ mới được làm việc thì thật đáng trách!
PV: - Xin được chia sẻ sự bất bình đó với Đồng hồ. Xin được hỏi tiếp. Đồng hồ có thể lý giải tại sao có lúc người ta cảm giác thời gian trôi chậm, có lúc lại cảm giác thời gian trôi nhanh?
ĐH: - Đó là do tâm lý mà thôi! Ai chờ đợi khắc khoải điều gì thì cảm giác thời gian ngừng trôi, ai làm gì chưa xong, thiếu thời gian thì thời gian sao mà trôi nhanh thế!
PV: - Đồng hồ chứng kiến nhiều khỏanh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mỗi con người. Theo đồng hồ thì những giây phút nào là thiêng liêng và trang trọng nhất?
ĐH: - Đó là lúc tôi điểm chuông báo hiệu một năm mới. Mọi gia đình đều sum họp bên nhau đón thời khắc đó. Lúc ấy mọi người thật thân ái với nhau, sẵn sàng tha thứ những sai lầm năm cũ để đón chào năm mới. Tôi ước gì cả năm lúc nào cũng như vậy thì cuộc sống chúng ta thật tươi đẹp biết bao!
PV: - Giây phút nào Đồng hồ cảm thấy hạnh phúc nhất ?
ĐH: - Đó là khi tôi chứng kiến giây phút chào đời của những công dân tí hon. Tôi vui lây với niềm hạnh phúc đang ngời sáng trên khuôn mặt của những người cha, người mẹ và người thân đang mong đợi bé chào đời.
PV: - Còn giây phút buồn nhất?
ĐH: - Lúc tôi chứng kiến giây phút lìa đời của những linh hồn con người. Đành rằng sinh tử là qui luật cuộc sống nhưng tôi tiếc cho những linh hồn tội lỗi sớm phải lên thiên đàng khi còn quá trẻ.
PV: - Có lúc nào Đồng hồ muốn quay ngược thời gian không?
ĐH: - Có chứ! Đó là lúc tôi chứng kiến một người mắc sai lầm nghiêm trọng và rất hối hận nhưng đã quá muộn. Tôi muốn quay ngược thời gian để người đó có cơ hội tránh sai lầm đó nhưng “lực bất tòng tâm” vì theo qui luật muôn đời của vũ trụ, thời gian đã trôi qua thì không bao giờ có thể trở lại được.
PV: - Đồng hồ muốn nhắn nhủ gì tới mọi người?
ĐH: - Thời gian thật quí giá với cuộc đời của của mỗi con người. Do vậy, khi còn trẻ chúng ta hãy cố gắng học tập, rèn luyện để sống có ích để rồi sau này khi về già chúng ta không cảm thấy tiếc quãng thời gian tuổi trẻ trôi qua vô ích.
PV: - Xin chúc Đồng hồ luôn đo chính xác thời gian cho những người biết quí trọng thời gian. Xin cám ơn và chào tạm biệt.

PHỎNG VẤN CÁI BẢNG ĐENPHỎNG VẤN CÁI GƯƠNG SOI

Comments

ooninhgiang2000 Wednesday, July 14, 2010 4:36:26 PM

chào anh ! chúc anh vui vẻ bên công việc đáng yêu của mình!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31