NHỮNG MẨU CHUYỆN NHỎ VÀ NHỮNG BÀI PHỎNG VẤN ... VUI

Tác giả: Trần Mạnh Trung

CHUYỆN IN VÀ BÁN THƠ Ở QUÊ TÔI

CHUYỆN IN VÀ BÁN THƠ Ở QUÊ TÔI
Chuyện IN và BÁN THƠ ở quê tôi
Không phải ở chỉ ở tỉnh tôi mà ở các tỉnh khác cũng có rất nhiều nhà thơ. Có thể nói, bây giờ là thời “ra ngõ gặp nhà thơ”. Nhà thơ cấp trung ương, nhà thơ cấp tỉnh và nhà thơ cấp...”tự phong”, tức là không có thẻ Hội nhà văn hoặc thẻ hội viên VHNT tỉnh. Tuy nhiên, đến “công đoạn” đưa “ đứa con tinh thần” đến với độc giả thì nhà thơ ở cấp nào cũng làm như nhau. Có nghĩa là phải tự bỏ vốn ra in và tự phát hành lấy. Tất nhiên, các bài thơ phải “sạch sẽ”, còn hay dở do độc giả tự đánh giá lấy. Thơ in xong, tác giả phải tự mang đến các hiệu sách hay sạp báo để “trưng bày” vì không có ai mua. Các nhà thơ liền nghĩ cách mang thơ đến tận các cơ quan, xí nghiệp, trường học v.v...để bán.
Khi gặp thủ trưởng cơ quan, nhà thơ trịnh trọng bắt tay, tự giới thiệu và rút ngay một cuốn ra đề tặng. Sau đó sẽ đề nghị cơ quan giúp đỡ bằng cách mua giúp vài chục cuốn với giá “cao hơn chất lượng” rất nhiều. Vì nể tình nhà thơ nên các cơ quan thường mua và phát cho các phòng ban đọc chơi. Nếu gặp “sếp” nào cũng có “tâm hồn treo ngược cành cây” thì nhà thơ sẽ “trúng mánh” lớn. Nhà thơ sẽ được mời đi nhà hàng chiêu đãi để “đàm đạo văn chương”, và sẽ được “ủng hộ” rất hậu hĩ. Nếu “sếp” nào mà kiên quyết chối từ thì sẽ bị kiên trì thuyết phục, bao giờ mua mới đi hoặc có thể còn bị làm thơ ...đả kích,bôi bác(!).
Thật tội nghiệp cho thơ!

TÁC GIẢ: TRẦN MẠNH TRUNG

ĐỂ CÓ MỘT NGÀY VUI TRỌN VẸN ĐIỆN Ở XÃ TÔI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31