VIENKUMAR BLOG

Chuyện gia đình ẤN- VI

CON BỆNH



Con bệnh phải đi BS, mỗi ngày con phải uống hai – ba cữ thuốc ho, khò khè và thuốc chống ói sựa khi uống sửa. Con không thích uống thuốc chút nào dù chỉ là những chai si rô rất nghọt… mỗi lần uống là con nhăn nhó mặt mày và khóc. Ôi con trai của mẹ sao mà dở ẹt thế!!! Mẹ thích con phải dũng mãnh hơn chứ ai đời con trai mà cứ nhè nhè như con gái thế? Thỉnh thoảng mẹ cho con khóc thỏa thuê và mẹ không thèm dổ vì mẹ muốn con phải tự nín…. Nhưng mẹ đã thua con rồi, con khóc to và thét lên từng đợt… khóc mà không nghe tiếng mẹ dổ dành là con gào to hơn và tím tái cả thân mình, mẹ chỉ sợ con tắt thở mất,



Mấy hôm nay con lười ăn quá, còn một tuần nữa là con được 4 tháng nhưng chỉ hơn 6kg thôi, coi như tháng này con chẳng lên cân… con đã biết lật chút chút rồi và hay thích ngóc đầu ngồi dậy …. cười to và khóc cũng to… hôm qua về Tây Ninh đám giổ mọi người cứ tấm tắc khen con đẹp trai làm bà nội Nguyễn Siêu ( nội Chim Bồ) không cho mang con ra ngoài nữa , bà nói mang đi ra ngoài người ta cứ quở như vậy sẽ không tốt cho con, mà quả thật từ hôm tết tới giờ cứ tha con trên xe riết rồi con cũng mệt vì bản thân một người lớn đi riết cũng mệt huống gì là đứa trẻ như con….chắc đó cũng là một trong những lý do làm con lười ăn chăng?
Sáng nay mẹ đi chợ thấy một bà mẹ dắt con đi ăn xin, tội nghiệp lắm vì đứa bé lem luốt và óm tong teo, trên tay cầm một chai sửa rất bẩn mà mẹ nghĩ chắc có lẽ không phải là sửa vì màu của nó vàng vàng lợn cợn như là nước đường, nó khóc thét trên tay bà mẹ nhưng nó có được dổ dành đâu, trông em bé đó thật tội…. và mẹ nghĩ đến con, đi đâu chút là mẹ nhớ và nghĩ đến con….nhớ đến lúc con ngúng nguẩy không chịu uông sửa và làm nủng với mẹ, lúc con được hưởng những sự chăm sóc tốt nhất trong khả năng của bố mẹ có thể cho con thì bên cạnh đó còn có nhiều đứa trẻ bất hạnh hơn con, thế nên con hãy ăn ngon ngũ khỏe trong sự yêu thương của bố mẹ và gia đình nhé!!!


3.5 THANG- CON BIẾNG ĂNHôm nay con tròn 4 tháng tuổi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31