Tuesday, February 12, 2013 8:20:37 AM
Họp mặt tại nhà em Huyền, rất là vui vì gặp một số bạn củ trong đó có bạn Prasant... bất ngờ
Mang thằng Ajith đi thật khổ,tự dưng nó dở chứng... đấn nhà Huyền nó cứ nằng nặc đòi về, khóc la 03m tỏi..sau màn khóc la là tới màn phá phách... quậy tưng bừng, nuốt luôn cả cái hột bí rang nhọn nhọn làm nó hóc họng và ói tại chổ... dọn dẹp vừa xong nó quây qua phá xô nước đá.....chả chơi được gì, đang không vui thì nó phá đổ chén bún xuống bàn, xuýt nửa thì ướt đồ Mr. Prasant luôn... chán!!!! đi chơi mùng 3 chứ có phải mùng 2 đâu mà xuôi dữ vậy trời???? chán!!! điên tiếc nửa nên đi về... ra đến đường là nó ngũ đến nhà, giờ vẫn ngũ, điên chưa????

Nhìn em nào cũng phơi phới, Mai Hương nhìn đẹp ra, em Thảo, em Trinh, Huyền, Huỳnh.... mong các em sớm toại nguyện những giấc mơ
Huyền thì tính vẫn chỉnh chu và đằm thắm, chăm sóc từng ngườii bạn một.Bạn của Mai Hương thì rất đẹp trai dù he đang trị bệnh, mình với Vinoth vẫn như ngày nào gặp là gây...
Vài tấm hậu trường
Sunday, February 10, 2013 12:42:27 PM
Năm nào cũng thế cứ ngày cuối năm là cả gia đình là có 1 ngày year end party món ăn thì cứ là những món truyền thống năm nay cả nhà nấu món thứ nhất :
thịt kho nước dừa thịt kho trứng không thể thiếu trong ngày tết
thứ 2 là gà luột trước cúng ông bà sau ăn
thứ ba là cà ri gà Những món ăn thân quen của người Việt
Ăn thêm cá cho đở ngán nhé!!!
và còn lại là bò hầm nấm đông cô sau phần nấu nướng của các “ nghệ nhân thứ thiệt “ trong gia đình rồi đến phần ăn uống cuối cùng phần khắc nhiệt nhất là rửa chén nhưng cũng phải ráng sức hoàn thành nv vì ko còn sự lựa chọn ajith “HOT BOY “ dc 1 ngày lăn xăng chọc phá tất cả mọi người từ ông bà ngoại cho đến em “Nhí “ . Nhìn chung hôm qua là 1 ngày thành công dẫu năm qua có nhiều biến cố 8 h` tối mọi người lần lượt tan sòng đi về “Hốt” tiền lì xì điển hình là Quân mủm mỉm và Hoàng Anh ugly

Cúng ông bà
Nhập tiệc với 4 gia đình
Chiều 29 trước giao thừa cả đám say sỉn nè
hai chàng trai nhỏ đá bóng
cặp đôi hoàn cảnh cũng chộp ảnh
Mua bông hoa về chưng tiếp

Theo kế hoạch mình sẽ về Sài Gòn để trang tri lại nhà cửa vì bỏ nhà đi từ hôm 27 tết, sau khi Ajith ngũ thì bà ngoại sẽ canh chừng nó, nhưng hình như Ajith biết là ba mẹ sẽ lẳng lặng bỏ nó đi về nên đến 9 giờ hơn ajith vẫn chưa đi ngủ nhưng ko say giấc = mọi hôm cuối cùng thì 9 h` 30 mới xuất phát đi về đường sài gòn đêm 29 vắng cực nên 2 vợ chồng phà 1 phát là đến nơi ; đến nhà mới 10 h` 15 2 vợ chồng vội lau dọn quét nhà trang trí bàn thờ và chưng hoa lên bàn thờ .ÔI ĐẸP TUYỆT VỜI ! ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã đến thời khắc giao thừa .ÔI ! Khoảnh khắc chuyển giao sao thật thiêng liêng quá ! Cả khu phố như bừng sáng bởi nến đèn cày và hoa cùng những loại trái cây để cúng giao thừa . lần đầu tiên trong cuộc đời mới thấy cả khu phố nhà nào cũng cúng giao thừa , trước đây chỉ thấy từng nhà riêng biệt có nhà không cúng có nhà cúng tùy nhà . Đây cũng là 1 trong những nét đẹp văn hóa thể hiện bản sắc của dân tộc Việt Nam có từ thời xa xưa .Bàn thờ ở nhà riêng của mình, chỉ có thế vì chăng mua sắm thêm bất cứ một món nào ngoài quần áo
Sau khi cúng giao thừa 2 vợ chồng bắt đầu hành trình mới quay về Củ Chi, thằng Ajith cũng vừa thức giấc quậy ông bà ngoại gần 1 giờ trước đó, thấy mình về nó giận không thèm nhìn mặt ý bảo bỏ nó đi một mình, dỗi một hồi rồi nó cũng ngũ tiếp, mình phi luôn một giấc đến sáng. Một năm mới bắt đầu
đi chùa trên đường về
Sunday, February 10, 2013 12:41:42 PM

- Cân nặng 13kg và cao 89cm
Thích chơi với bạn không thích chơi một mình lắm
- lém cực kỳ, chọc ghẹo những bạn mà em cho là nhỏng nhẻo. Điển hình là ngày hôm qua Ajith đang chạy xe chơi trong sân với Nhí, Nhí cứ gọi MẸ TUYÊT ƠI!!!! MẸ TUYẾT ƠI... Ajith chạy tới ngừng trước mắt Nhí nói Mẹ tuyết đây nè, CÒN LẤY TAY CHỈ MÌNH NỬA CHỨ!!!!
Chơi với các bạn thì hay ly đồ chơi xong rồi ghẹo cho bạn khóc mới thôi... biết chọc mọi người đủ kiểu, chọc ông bà ngoại, mẹ, ba,má 6.... làm cho người khác thích thú khi tiếp xúc
- biết an ủi mẹ khi thây mẹ buồn, chia sẽ cực kỳ
- không thích bố me lớn tiếng với nhau,thấy mẹ giận thì ôm mẹ bảo mẹ đừng giận ba nha
- mẹ nhờ được nhiều việc lắm,
27 tết vừa nghĩ học thì mẹ cho đi sở thú, lần thứ 3 con được đi cảm giác của con vẫn yomost như lần thứ hai, tung tăng...
Đi sở thú với mẹ
thích con voi cực kỳ, nhưng khi thấy con voi thật thì sợ quiu chân
Giao lưu ở sở thú
vẫn thích làm tài xế
niềm vui được chơi xe đủ loại
tha thẩn xem nai
Monday, February 4, 2013 4:50:28 AM
Thoắt cái đã 23... mình muốn chính tay làm trôi nước cúng ông táo, thế là lên đường đi siêu thị với Chim Bồ,mua vài thứ cần dùng để làm... giờ Củ Chi cũng văn minh chán, có siêu thị nên dể mua đồ... ngày xưa mỗi lần tết đến là phải đi mua nếp về xay, rồi ngâm cả đêm mới đi xay thành bột về phơi khô để dành làm bánh... giờ thoắt cái vô siêu thị là có trên tay, tiện ích và đốt cháy thời gian. Trưa Ajith ngũ mình lũi thủi làm, lâu quá rồi không làm những món này nên quên sách vở....may mà có Thư phụ, tác phẩm của và Thư đây
nhồi bột làm trôi nước
thêm một bà tám vô phụ
cái xấu nhất là tác phẩm của mình
phải có vạn thọ mới ra tết chứ
cả thèo lèo nữa
Cúng ông táo nhé!!! MONG ÔNG TA1OLUO6N PHÒ HỘ CHO BẾP NÚC CỦA CON
Tuesday, January 29, 2013 4:07:28 PM
Hồi nhỏ mong tết lắm, tết được mặc bộ đồ mới vì ngày xưa nghèo có ai mua áo quần quanh năm đâu, nên tết đến trẻ con được mua quần áo mới được cắt tóc,mua giày….nhà nào khá giả thì mua cho con 3 bộ diện 3 ngày tết, nhà nhà nào nghèo lắm thì cũng ráng cho con một bộ, có nhà đông anh em mặc xong thì cất đi dành năm sau cho em nó mặc tết. ngày tết được ăn nhiều món ngon hơn ngày thường, có thịt có cá và hơn thế nữa được tiền lì xì, tiền lì xì là sở hửu cá nhân, đợi cả năm mới có tiền riêng đó
6 tuổi mình mới biết tết là gì? Buổi sáng mồng 1 năm đó mẹ gọi dậy cho mặc đồ mới, cho tiền lì xì… vậy là biết tết. Giải phóng xong về sống ở Thanh Điền cảm giác tết đê mê lắm, nhớ má 2 chở một xe ba bánh thức ăn vào nhà, thịt kho trứng, mứt, bánh….ăn tết no nê, sang mồng 1 mẹ dẫn cả đám ra nhà ngoại chúc tết, tha hồ nhận tiền lì xì của đại gia đình, chắc ngày xưa mấy dì, cậu của mình đuối với tiền lì xì cho 7 anh em mình. Ngày xưa tết thật vui vì không bị đòn ngày mồng 1, không đi học, không thức dậy sớm, không phải dậy nấu cám heo, không cho gà vịt ăn, không phải tưới cây, xách nước, giặt đồ….
Mình nhớ tiếng pháo tạch đùng ngày tết, nhớ tiếng pháo giờ giao thừa… nhà mình bao giờ cũng chuẩn bị nhiều pháo lắm, đêm giao thừa cả nhà ngồi quay quần xem táo quân ở HTV, đêm giao thừa chương trình truyền hình có nhiều cái đặc sắc nên lôi cuốn người ta ngồi trước truyền hình vả lại, ngày xưa cũng chẳng có cái gì ngoài cái tivi, cảm giác ngồi đốt lửa cho nồi bánh tét xem tivi đêm giao thừa thật ấm cúng
Những năm cấp 2, 3 biết tụ tập bạn bè, biết tết thầy, tết bạn….biết đi núi Bà chơi, đi Tòa Thánh Tây Ninh ôi!!! Tuổi thơ mình cũng đầy đủ nhỉ?
Những năm đại học ở ký túc xá, cái tết đầu tiên xa nhà…. Đếm lịch từng ngày, thi xong về quê với mẹ ngày đó tàu xe khó khăn chứ hỏng phải như bây giờ, muốn đi là đi… ở ký túc những ngày giáp tết không khí tưng bừng lắm, pháo nổ ì ạch trước ngày đưa ông táo, hơi thở mùa xuân lang tràn khắp mọi nơi, bạn bè tặng thiệp chúc xuân, ôi !!! văn hóa tặng thiệp ngày xưa, giờ mất rồi… người ta không còn gởi cho nhau những tấm thiệp do chính ta mình nắn nón viết mà thay vào đó là thiệp điện tử và tin nhắn, buồn thay….giờ mình vẫn còn giử nhiều thiệp lắm. Bạn bè tiển đưa nhau về quê ăn tết, chỉ vài tuần xa nhau mà như cả thế kỷ, bịn rịn… nhất là các cặp đôi, vì ngày ấy có điện thoại hay cái gì để liên lạc đâu
Ngày trước tết làm việc nhiều hơn ngày thường, giặt giủ mùng màn chiếu gối, chao ôi cả năm mới tắm gội cho nó một lần, làm mứt dừa, bánh ít, bánh tét….nhà nào cũng như nhà nào vì không có bán sẳn như bây giờ.
Tết bây giờ không vui như ngày xưa nửa có lẽ vì công nghệ quá!!!! Chỉ có tàu xe là rần rần, bon chen, khói bụi….
Nhưng cảm giác tết cũng thật vui, vì gia đình đoàn tụ nọi người bỏ hết công việc để về với gia đình… Xuân vẫn là xuân, chúc mọi người năm mới an lành-hạnh phúc
Friday, January 25, 2013 6:29:45 PM
Lâu rồi bỏ blog móc meo,sao mình lười thế? Ngày con còn nhỏ bận rộn hơn nhưng viết đều đều, giờ con đi học mẹ có nhiều thợi gian hơn nhưng lại lười viết
Con gần được 27 tháng rồi, lanh lẹ, nhanh nhẹn và rất dạn dĩ… con nói chuyện rành rọt và trả lời đúng câu hỏi như một đứa trẻ lên 3,lên 4.
Con yêu bà ngoại lắm, cứ lien tục nhắc bà ngoại, thấy ai hát cải lương thì chỉ vào và bảo ông ngoại hát đó, biết đòi sang nhà Út chơi với em Nhí,
Tự múc cơm ăn một mình được rồi nhưng hậu quả như thế nào thì khỏi phải nói, thích chơi với các bạn và luôn miệng gọi các bạn ơi, biết múa hát và hát được vài bài
Đi học biết sợ cô, phá xong cái gì đó thì sợ xanh mặt vì sợ bị phạt nhưng dữ lắm, khi dữ lên thì giống y như mẹ, phan ném đồ lung tung, lúc ấy đừng bao giờ bảo con xin lổi, con sẽ không bao giờ làm đâu mà phải chờ khi con hết giận thì tự khắc sẽ xin lổi
Đã bao nhiêu lần mẹ phải kìm chế cái tính nóng của mình để khỏi quật lại con, lạy trời… con làm cho mẹ dịu đi nhiều lắm… vì mẹ sợ đánh la con nhiều con sẽ lỳ lợm hơn
Chuyện phá phách thì VŨ NHƯ CẨN, tuy nhiên có tiến bộ hơn là chịu ngồi yên chơi một món đồ chơi nào đó, chứ không như ngày xưa chưa bao giờ ngồi yên 1 phút, nhớ lại còn hải hung… Ra đường gặp đồ chơi là đòi mua cho bằng được, mua rất nhiều xe và đồ chơi nhưng nhanh chóng sút cùi gảy cánh
Biết kể chuyện trong lớp cho mẹ nghe, ví dụ như hum nay ăn món gì, bạn nào không ngoan, đánh nhau…
Cao thì được 90cm rồi cân nặng 12.5kg, lạy trời….
Con chạy được xe đạp rồi dù chưa tròn vòng, và thích chạy lắm
Vẫn còn sử dụng ti giả
Vẫn còn ti bình ban đêm
Monday, January 14, 2013 10:01:38 AM
23/12/2012 gia đình mình cùng đi Suối Tiên, trước là dự đám cưới chú Rajkumar, sau là thưởng ngoạn. Nhỏ lớn trong đời mẹ đến Suối Tiên đúng 3 lần, lần đầu năm 1998 vơi tụi bạn phổ thông ở Úc về thăm quê, lần thứ 2 là đi với gia đình Chim Bồ và ba con sau khi cưới nhau được 2 tháng, và lần thứ 3 là đi cùng con
Nói chung là oải...........Dù con trai mẹ thích tung tăng, nó quá rộng đường cho con chạy nhảy và trong tầm mắt của con nó có quá nhiều thứ để khám phá, ba mẹ cứ lẻo đẻo theo con ngáp dài ngáp vắn... con thì sức mạnh từ đâu ra mẹ không biết, nhưng không biết mệt là gì...
Mẹ nói với ba, mai mốt con lớn con đi với các bạn và cô giáo nhé!!! mẹ không đi nửa đâu, vì mẹ lười
Di đám cưới chú Raj Kumar ở nhà hàng trong Suối Tiên
Những người Ấn cùng dự lễ cưới
Chú Promoth thích Ajith lắm dù chú có một thằng nhóc con nhỏ hơn con 10 tháng, chú cứ khen Ajith dạn dĩ
Ajith ký tên lưu niệm nè
Hai mẹ con chụp trước một dòng suối nhân tạo nhưng yên ả và thanh bình, mẹ thích ngồi đây nhưng con cứ lăn tăn đòi tắm
Cả gia đình mình chụp chung nè
Trước cổng vào Suối Tiên hai cha con thanh lịch chưa?
Trước một ngôi chùa trong Suối Tiên
ông già Noel trong suối Tiên
Lại tung tăng trong những chiếc xe
Monday, January 14, 2013 6:31:33 AM
Nếu như năm ngoái con chưa biết gì thì năm nay rành lắm rồi, nhờ đi học mà con già ra và biết nhiều thứ
biết múa, và nhảy nhót theo điệu nhạc Jingerbell,
Ra đường nhìn đèn đuốt sáng chói thì thích, thích đi ngắm đèn ở khu trung tâm. Bố với mẹ cũng làm hết bổn phận của mình là cho con ra ngoài đó xem đèn, dù chen chút đông ơi là đông... nhưng vui!!!!
Con được một phần quà của ông già Noel đến tận nhà phát cho con vào sáng 24, do đêm trước đi chơi khuya về sáng hôm sau không dậy sớm dược mẹ phải kêu mãi con mới dậy, nhận quà trong tình trạng say ngũ chưa kịp đánh răng, nhưng khi thấy ông già Noel thì vui lắm, háo hức lắm
Ngày xưa mẹ thấy tụi Chim Bồ thế hệ 9X, đã thông minnh biết nhiều thứ thì giờ tụi con lại thông minh hơn nửa, và có điều kiện nửa vui đón giáng sinh ở trường với cô và các bạn,Biết ông già Noel là ai và biết ông già NOEL SẼ CHO QUÀ
Vui vẽ nhận quà
Được tặng quà giáng sinh
Vui giáng sinh ở trường
Đi vòng quanh SGO2N ngăm đèn cùng bô mẹ
Thích ngắm đèn lắm nên con mắt cứ tròn xoe
Bonus me một tấm chứ
Cả nhà mình nè