Sticky post
Saturday, July 31, 2010 8:12:39 AM
viết ngắn
... chỉ là nơi để Quỳnh lưu lại tất cả những bài thơ đã viết, theo thứ tự thời gian.
hoa cỏ tình yêu: là nơi cất giữ những lan man được viết khi đọc những bài thơ của nhiều tác giả được post lên từ blog một người. Có thể nói là nơi học làm thơ của một cô nhóc, thường ký tên Tiểu Yêu Quái Nhược Trần
thuở em là bụi: là nỗi niềm của một hạt bụi lang thang trong cõi mạng ta bà, học thương, học nhớ, học mộng mơ và học viết. Thuở đó em là bụi - Nhược Trần.
viết ngắn: không phải thơ, chỉ là đôi khi muốn trang trải chút gì đó, với chính mình và...
Wednesday, February 15, 2012 2:35:52 AM
hoa cỏ tình yêu
ngày thôi làm con gái
em theo người, xa anh
tóc buồn bay bối rối
giấu giọt sầu mong manh
mùa tháng mười thu muộn
em đi cùng chiêm bao
qua bên bờ ảo vọng
chợt thấy mình hư hao
"em quàng khăn phụ bạc"(thơ Lê Ngọc Thuận)
áo trắng mềm như mây
mai rồi em cũng khác
trả lại thời thơ ngây
trả lại tình men say
cạn hết dòng rượu đắng
mai rồi mai xa vắng
em ngồi chùng tao nôi
ru nửa đời thiếu phụ
ngày theo chồng xa anh
thôi không làm con gái
tình ơi tình mong manh
thứ tư, 1/10/2008 - 5:59:58 PM
thơ của quỳnh
Monday, February 13, 2012 1:25:11 PM
níu nhau hết dặm đường dài
hoang đàng cùng với tháng ngày bên em
một mai nắng rụng bên thềm
tóc pha sương tuyết cỏ mềm vướng chân
yêu là yêu, vẫn băn khoăn
ban mai sao vẫn tà dương giữa lòng
rong chơi trong cõi ảo tình
yêu là yêu, vẫn ngập ngừng - rong chơi
níu nhau hết quãng đường đời
đôi bàn tay có rã rời vì nhau?
thơ của quỳnh
thứ hai, 22/9/2008 - 7:35:10 PM
Saturday, December 3, 2011 12:10:40 PM
hoa cỏ tình yêu
lời ru buồn mùa thu hát cho em
qua mấy ngõ đêm có tiếng lá trút rơi xào xạc
đâu phải bởi mùa thu
sao long lanh mắt ngọc
em khóc gì ?
... đâu phải bởi mùa thu !
thơ của quỳnh
thứ hai, 22/9/2008 - 8:52:34 AM
Wednesday, November 30, 2011 12:30:57 PM
hoa cỏ tình yêu
xuống lầu
thấy sứ hồng tàn
tiếc cho ta
chút dung nhan...
trao lầm...!!! (PN Thường Đoan)
chiều qua
nhặt đóa quỳnh rơi
trắng tinh khôi
trắng
tinh khôi
muộn màng ...
em từ
hai chữ đá vàng
bây giờ mấy độ thu sang
mấy mùa
ngậm buồn nhánh cỏ vàng khô
nửa khuya hiu hắt gió lùa qua song
bàn tay lơi sợi chỉ hồng
làm sao mà thắt một vòng
yêu thương
em từ
dạo ấy vấn vương
ngõ yêu người
lạc ...
mất phương trở về ...!!!
thơ của quỳnh
thứ tư, 17/9/2008 - 11:23:54 PM
Monday, November 28, 2011 1:04:05 PM
hoa cỏ tình yêu
thu đã vàng ươm tơ nắng buông
kết hoa trên áo trắng sân trường
chùm hoa cuối hạ chừng e ấp
đã hết tuổi hồng sao vẫn thương
thu đã lưng chừng trên mắt môi
ngày mai cô giáo đã đi rồi
áo tà lụa rũ buồn trong gió
bụi phấn mờ phai yêu dấu ơi
mai em thôi hết làm cô giáo
trả lại sân trường một chớm thu
mai em về với đời giông bão
thu lạc trong chiều - em lạc đâu
viết chút tình thu riêng gửi lại
người đi, thôi cứ để người đi
đã biết bèo mây sao cứ mãi
nặng lòng chi một phút chia ly
thơ của quỳnh
thứ tư, 17/9/2008 - 10:18:42 PM
Sunday, November 27, 2011 11:35:36 AM
hoa cỏ tình yêu
thung lũng nở vàng hoa em xưa
anh đi nghe gió trở sang mùa
áo tà lụa mỏng buồn thu cũ
nhỏ xa, còn nhớ một mùa ngâu ?
mưa phố Sài gòn em che nón
nghiêng vạt tóc mềm thơm hoa chanh
chiều qua rất chậm chiều không nắng
mưa rớt hay là em nhớ anh ?
thơ của quỳnh
chủ nhật, 14/9/2008 - 9:09:44 AM
Saturday, November 26, 2011 1:46:21 PM
hoa cỏ tình yêu
rồi cũng mùa về trên tóc em
nắng hanh mang sợi nhớ vào đêm
anh ru nửa giấc khuya cùng phố
phố trở mình thương thu cô miên
chẻ đôi câu hát về qua biển
em chỉ một mình, anh với ai ?
thả xuống tình thư theo cánh gió
rạc rài em đứng ngắm mây trôi
có một dòng sông chừ đã cạn
nửa vầng trăng cũng rụng từ lâu
em quanh quẩn đếm buồn năm tháng
thu đến rồi đi, anh ở đâu ?
thứ năm, 11/9/2008 - 12:08:29 PM
thơ của quỳnh
Saturday, September 10, 2011 12:41:53 AM
hoa cỏ tình yêu
em từ huyền sử rong chơi
lạc miền hư ảo rã rời gót chân
vịn tay ngắt một đóa hồng
trái sầu thoắt bỗng chín - buồn - trong em
thơ của quỳnh
thứ tư, 3/9/2008 - 9:51:57 AM
Thursday, September 1, 2011 10:41:27 PM
hoa cỏ tình yêu
rồi cuối tuần
anh cũng lại ra đi
về phía không có mặt trời
về nơi không có em
và nụ cười
rồi cuối tuần
ngày chủ nhật không nhau
gió mùa sang xạc xào khua lá rụng
mưa cuối hạ bâng khuâng chùm hoa phượng
cuối cùng rồi
cuối cùng ...
nghe có xót xa không ?
rồi cuối tuần
thành phố này không anh bên em
cây mận nghiêng nghiêng xòe tán lá
khung cửa sổ hướng tây chiều nắng quái
nắng làm gì
khi không anh bên em
ngày cuối tuần
nơi ấy có buồn không
thiếu một tiếng cười
thiếu em
thiếu bờ vai dịu dàng tóc xõa
thiếu những ước mơ
vội vàng hối hả
muộn mất rồi
muộn mất rồi
cuối tuần về
tay chẳng nắm được tay
Nhược Trần
thứ sáu, 29/8/2008 - 7:08:09 PM
thơ của quỳnh
1 2 3 4 5 ... 17 Next »