Skip navigation.

My world - where I live in

Bánh kem

,

Hồi tháng trước con Tea nó đòi làm bánh kem để nó tặng sinh nhật thằng Milk...định nhờ mấy "bà kia" làm rùi gây quỹ cho CSTT mà rút cuộc ai cũng busy, chả ai nhớ đến cái order này hết. Con Tea nó cũng dỗi dỗi nên "sợ" quá...sáng hôm đó mới hú hí Vy sang làm chung, vì mình thì chả còn bơ hay chả có tí tẹo kinh nghiệm gateau hay sponge nào hết...mặc dùn chiffon thì thử nhiều...

Read more...

Pancakes

,

Xin chào các bạn, xin tự giới thiệu, tớ tên là Pancake và tớ…rất nổi tiếng (hihi). Tớ đâu có “nổ” đâu mừ, tớ đảm bảo là tất cả các ấy đều đã ít nhất vài lần “thưởng thức” tớ hoặc gặp vài các anh em, họ hàng nhà Pancake bọn tớ rùi đó. Sinh ra ở nước Anh, tớ cực kỳ là đơn giản…chỉ cần với 3 nguyên liệu cơ bản tìm đâu cũng thấy: bột mỳ, trứng và sữa là có thể thấy tớ xuất hiện thơm phưng phức và cuốn hút tất cả mọi người lun í nhá. Nhưng mà đừng vì thế mà coi thường, họ Pancake nhà tớ có ở khắp nơi nơi trên thế giới với đủ mọi hình thức khác nhau, “biến hóa” khôn lường lun…ngay cả danh sách các món ăn “truyền thống” của Việt Nam bọn ấy cũng cả họ hàng Pancake đấy nhá! Để phổ cập “sự nổi tiếng” của tớ cho thiên hạ chiêm ngưỡng… tớ xin được giới thiệu cho các ấy “mở mang” về Pancake nhà tớ!

Trông tớ đơn giản thế này thôi nhưng nổi tiếng lắm nhá!
Các anh, chị của tớ thì tất nhiên là khá giống tớ về hình dáng và “nguyên liệu” rồi. Tuy thế thôi nhưng chúng tớ những đặc điểm riêng biệt lắm đấy. Anh trai Crepe ở Pháp của tớ thì có phần “gầy” hơn và còn được bổ sung bởi đủ các lớp mứt nào là mứt chanh, mứt dâu, mứt táo... Còn chị gái Crespelle thì được người Italia biết đến với cả một lớp kem tươi nữa cơ... Anh chị tớ được người dân ở đây “khoái” đến mức xếp lun vào danh sách các món ăn chính trong ngày cơ đấy!! Có “ngoại hình” khá giống tổ tiên (tức là có phần giống tớ, hihi), các cháu Pikelet đang “cư ngụ” ở Úc và New Zealand của tớ còn được người dân ở đây khoác thêm cho cả một lớp bơ hoặc bơ lạc nữa nhé! Tuy nhiên thì mấy đứa chỉ hay được “xuất hiện” trong các bữa sáng hoặc trong các tiệc trà thôi. Chưa hết đâu nhá, ở Nga, ông anh họ “blin” (блин) của tớ hem chỉ là món ăn được người Nga cực kỳ ưa chuộng mà còn được coi là tượng trưng của mặt trời, của sự ấm no và những điều tốt đẹp nữa.
Anh Crepe ở Pháp với sự xuất hiện của mứt nè…
…và chị gái Crespelle ở Italia của tớ…
ông anh họ “mặt trời ấm ấp” của nước Nga đấy…
Ở khu vực Bắc Mỹ, họ nhà Pancake chúng tớ cũng “có mặt” ở khắp nơi luôn. Ở Mỹ và Canada, các bác hotcakes, griddlecakes và flapjacks của tớ thì có phần “hoành tráng” hơn. Về thành phần nguyên liệu thì các bác tớ được bổ sung thêm cả bột nổi, bột quế và được “dùng” cả mặn và ngọt nữa. Lớp áo của các bác cũng rất đa dạng, vị ngọt thì còn có thêm cả socola chip, chuối, táo…còn vị mặn thì thấy xuất hiện cả thịt xông khói, rau húng, phô mai và còn có bác thì hoành tráng cả về kích thước nữa (dày đến tận 7cm cơ nhá). Xuống đến Mexico thì các ấy sẽ được gặp chị họ “Cajesta” của tớ ở khắp mọi nơi, từ nhà hàng sang trọng cho đến những quán ăn ven đường. Người dân ở đây còn cho thêm cả bột bắp, bột ngũ cốc và đưa chị Cajesta đến với hầu hết những bữa ăn khởi đầu ngày mới của họ đấy!
…Các bác tớ ở Bắc Mỹ cực kỳ là hoành tráng...
…Còn có cả vị mặn với thịt và rau nữa…
Giờ thì mời các ấy gặp tiếp các cô và dì của tớ ở châu Á bọn ấy nhá…Dì Apom Balik và Ban Chian Kuih của tớ ở Malaysia và Singapore còn “độc đáo” hơn nhiều, thay vì dùng sữa tươi như tớ và các anh chị khác, nguyên liệu của các dì được thay thế bằng sữa đậu nành và bột bắp, thêm vào chút đường, đậu đỏ, pho mát với lớp áo ngoài được “thiết kế” bằng một loại nước sốt đặc biệt có tên là Kaya. Người dân Ấn Độ và Pakistan thì lại thích “yêu quí” cô Pooda của tớ cùng với chuối và tương ớt Sambhar. Chưa hết đâu, người em họ Okonomiyaki ở Nhật của tớ thì không chỉ mang trên mình nét đặc trưng của họ nhà pancake mà “chú í” còn được coi là một kiểu “pizza made in Japan” nữa cơ đấy. Ngoại trừ các thành phần “cố hữu” truyền thống của gia đình, Okonomiyaki còn có thêm cả rau bắp cải và được mặc đủ các lớp áo khác nhau trên bề mặt nữa chứ! Ngoài ra, ở Nhật, tớ vẫn còn có 1 người em họ được ưa thích đến mức có ông tác giả phải lấy tên của chú í để “biến tấu” đặt cho nhân vật mèo máy thông minh của mình cơ, đấy là chú “Dorayaki” – bạn thân của anh chàng Doraemon chứ còn ai nữa. Còn ở Hàn Quốc thì cứ đến mùa trung thu hay các dịp lễ ăn chay, cô em Zucchini đặc biệt của họ nhà tớ lại được dịp “góp mặt” giúp vui. Cô nàng này thì đặc biệt nhất ở khoản “giữ eo” bởi được làm từ chủ yếu là rau thôi mà, ngay cả cái tên của cô em này cũng được đặt theo tên thành phần chính có trong đó đấy!
Ở Ấn Độ người ta thưởng thức họ nhà tớ với cả hoa quả nữa!!!
…Xin chào, tớ là Okonomiyaki!...
…Còn tớ là Dorayaki của bạn Mèo máy đây!...
…Đến từ Hàn Quốc là cô em Zucchini đặc biệt…

Đi từ Tây sang Đông, từ Nam ra Bắc nãy giờ chắc bạn nào cũng sốt ruột mòn mỏi muốn được “gặp” các cô em dễ thương nhất của tớ đến từ Việt Nam các ấy rồi nhỉ! Hihi, tớ mà nói ra thì chắc cũng còn ít nhiều bạn bất ngờ lắm nhá…chà, chà…cô nàng “Bánh xèo” nhà tớ phải nói là rất thu hút phải không nào? Hầu như ai ai dù già đến trẻ đều ít nhất một lần biết đến cô em họ này của tớ rồi. Họ pancake của nhà tớ sang đến nước các bạn thì hầu hết được người Việt lựa chọn làm món mặn với thịt, tôm, rau giá dùng cùng với nước chấm đặc trưng của người Việt. Bên cạnh nàng “Bánh xèo” thì họ nhà tớ cũng còn có cả em “Bánh Khoái”, cũng nổi tiếng chả thua kém ai cả. Giờ thì các ấy đã thấy “hâm mộ” về dòng họ “đồ sộ” của tớ chưa?
Nàng “Bánh xèo” của riêng người Việt nè!
…và cô em sinh đôi Bánh Khoái của người miền Trung…

Ngoài ra, ở khắp nơi trên thế giới, chúng tớ càng ngày càng phát triển hơn với nhiều hình dáng, nhiều hương vị, nhiều cách chế biến khác nhau hơn nữa tùy theo khẩu vị và phong tục của mỗi đất nước, mỗi vùng, miền…Tuy nhiên, dù cho có xuất hiện ở đâu với nét đặc trưng nào thì mỗi anh em, cô, bác trong họ nhà tớ đều “chiếm đóng” một vị trí thật vững vàng trong lòng những người đã một lần được biết đến chúng tớ. Còn ấy? Ấy đã gặp được bao nhiêu thành viên trong họ nhà tớ rồi???

Source : Kenh14.vn

Sponge kem dâu

Cái công thức này là mình đi "cướp trên giàn mướp" của chị Việt Hà về nè...đã thử nghiệm sponge khi làm bánh kem cho con Tea rồi...mà chỉ có điều là...không được nếm thử thôi :D

Read more...

Toàn recipes đi chôm :P

Tình cờ mò được vào cái web của Wilton...thế là giở máu chôm chỉa ra...chôm được khối thứ, thèm thuồng được khối món :smile:)

Read more...

Thanh lý hình tồn kho, hehe

, ,

Có mớ hình chụp làm bánh lung tung, làm xong lôi ra toàn là cắt thử xong rồi mới nhớ tới hình nên lôi mobile chụp đại làm bằng chứng thui hà...

Read more...

Chiffon phomai và đàn sò mini

,

Bữa giờ sau nhiều lần ra vào siu thị , góp nhặt nguyên vật liệu thì cũng ra lò được 2-3 mẻ chiffon phomai rùi...nhưng mà hok có time để "tường thuật" lại, mà đến lúc có thì lại quên mất tiu...bữa nay type đỡ vào đây để phe nè...

Read more...

Chiffon cam và canberry khô

Haha...nguồn gốc HP lộ rõ, con nhà giang hồ, máu liều nó cao lắm...bánh trái chả bằng ai, tập toẹ mon men mà cứ bon chen P:

Read more...

1 month

Vì chưa có cái blog nào ổn định để viết riêng cho những chuyện này (nói xấu chồng í mà P: ) nên hôm nay mượn tạm cái bên này để than vãn tí...

Read more...

Chiffon coffee - canberry

Hôm qua đúng là số con giun, con dế, con rệp...lun á...đã dự định nhiều lần, ax cũng bảo "khai lò đi em, cho đỡ buồn"...mà nghĩ bụng khai lò ở nhà anh thì chán chết vì MC thì đường cao, con em chồng thì hở xíu đã than thở, ăn cái gì cũng sợ nổi mụn (mà nó thì còn chỗ nào ko có mụn đâu P:)...chồng cũng ít ăn ngọt, ko ăn bơ, ko sữa, ko cheese...thế thì làm cái quái gì cho hợp, hứ...

Read more...

X.O - Brownies mini

Hôm nay á, cái cảm giác ngồi buồn, thèm làm bánh, trộn bột, thèm nhìn bánh nở phồng nó to phềnh lên...thế là phải tìm cái công thức nào dễ nhất để mà làm...và chọn ngay công thức Chocolate delighted của chị hoa Dím

Read more...