My Opera is closing 3rd of March

Nikotin's Blog

Nikotin's Blog

Trống Vắng

Hôm nay mấy đứa em họ về ngoại, chỉ còn 1 đứa ở nhà mà nó thì cũng đã ngủ rồi. Chỉ còn mình tôi với chiếc máy tính(bạn của dân IT). Buồn! Đó là tâm trạng tôi lúc này. Lúc học xong môn Data Mining vô tình nói 1 câu không phải với meocon, chắc meocon giận lắm, nghĩ tới thấy buồn thật. Biết là lời nói ra không thể rút lại được, mình chỉ biết nói tiếng xin lỗi meocon thôi. Sao lúc này mình toàn nói những câu khiến người khác nổi giận, mình cũng chẳng biết tâm trạng của mình sao nữa. Chán thật!
Không biết Chim Quốc, Reading và thằng Beo nữa, dạo này có "chém" không nữa, chắc thiếu 1 tay nên không chém được rồi bigsmile. Bữa nào về rủ tịu nó "chém" 1 trận cho sướng mới được. Tự nhiên xa mấy thằng bạn chí cốt thấy cô đơn hẳn. Nhớ lúc trước còn ở nhà, tuần nào cũng chém or 8 với tịu nó, cuộc sống vậy mà vui vô cùng vì đứa nào cũng chân thật. Giờ thì mỗi đứa một nơi không biết có làm tụm lại chém dc không nữa. Cuộc sống là vậy đó!

Công Việc Của Tôi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.