My Opera is closing 3rd of March

NinjaPro's Blog

NinjaPro's Blog

Subscribe to RSS feed

Entry for May 17, 2008

Entry for May 17, 2008 magnify
{hình trên là chiếc balo mà em mới lãnh sáng nay đó }


Hôm nay vô trường lãnh thưởng gồm: 1 balô + 1 chồng tập (hông biết có bao nhiêu của tập nữa ) + 2 cái giấy khen. Hết! Có nhiêu đó thôi àh hihi..

Sáng sớm vô trường rồi bước vào lớp... Trước mắt là một cảnh tượng quen thuộc nhưng vắng vẻ và một không khí thật là... phè phỡn . Ngồi đợi mòn mỏi (mà thật ra có khoảng hơn 30phút chứ nhiêu đâu ). Trong lúc đó thì "nhăm nhi" vài cuốn Doremeo (tại nó tái bản lần 7 rồi nên mon -> meo). Rồi cũng nhận được cái balo, được tận tay sờ nắn nó... và một nhận xét là... nó xấu quá, xấu hơn cặp năm ngoái nhìn nó cứ tếu tếu sao ấy, còn về chất lượng thì ... phải đợi đến khi dùng thử mới biết được . Đến lúc thầy vô thì nhận được câu choáng váng "bên văn phòng họ lỡ in lộn tên em rồi" . Cái văn phòng gì đâu kì cục, cái tên của người ta cũng đánh sai, nói từ đầu năm rồi mà vẫn chưa sửa, trước khi in giấy khen cũng nhờ thầy nhắc rồi vậy mà... . Làm mất giá trị giấy khen của người ta . Năm sau phải làm đến cùng mới được . Grừ grừ...

Tạm thời bỏ qua vụ đó . Đến phần liên hoan . Được phát bánh + nước ngọt + bánh kem, ta đây xơi trước bánh + nước ngọt còn bánh kem thì... Biết trước được mưu đồ "thâm độc" của "con bồ câu mắt kiếng" , ta đây đã chuẩn bị trước , cầm hộp bánh kem te te ra ngoài ngồi ăn trong khi tụi nó đang "chiến đấu" trong lớp . "Trận chiến" kết thúc, kết quả là trong lớp xuất hiện "vẹt, két, tắc kè bông,..." . Tưởng đâu chiến sự đã yên bình , ta đây mới dũng mãnh bước vào lớp . Ngờ đâu... Tên địch KThanh còn khá hung hăng, cầm nguyên ổ bánh xông vào ta. Nguy hiểm thật! . Và dĩ nhiên kết quả là... .................................................................. Ném hụt . Nhờ có KungFu mà Tôn Ngộ Không đã dạy mà ta đã nhanh tay gạt ổ bánh qua một bên. Ghê chưa! Chỉ bị dính tí tí tí tí tí tí... tẹo àh . May mắn thật .

Đến cuối giờ thầy CN được chơi trò ném phấn "trúng thưởng" . "Trúng thưởng" = chọn 10 đứa ngày mai đi trực vệ sinh . Mà chắc mai hông có ma nào lên quá . Đúng là hài hước không thể tưởng.

Đó là cho buổi sáng . Còn trưa chiều và tối thì vẫn như những ngày khác vẫn...