My Opera is closing 3rd of March

NinjaPro's Blog

NinjaPro's Blog

Subscribe to RSS feed

SeRiEs TRuyỆN [tập 4]

[Ultimate alliances]

Thám tử Conan Đứng trên bờ kênh Nhiêu Lộc huyền bí, chậm rãi tận hưởng từng làn gió mát mang hương thơm quyến rũ của dòng kênh. Hôm nay, anh có hẹn với 1 người...

Trên không trung, một bóng đen xuất hiện, có vẻ như một người đang đi tàu lượn, một tàu lượn màu tím, nó lượn lờ vài vòng rồi tiếng gần đến Conan...

Chủm! Bóng đen hạ cánh thẳng xuống bờ kênh, có thể là do định hướng nhầm, từ trên cao nhìn xuống khó có thể phân biệt giữa màu đen tuyền lộng lẫy của con kênh với đường nhựa thông thường. Sau vài phút bất ngờ, bóng đen bơi vào bờ, tiếnvề phía Conan, trên người đầy mùi hương và sản vật đặc trưng của dòng kênh...

Vội vàng quét lớp bùn bóng mỡ khỏi mặt, bóng đen lại gần Conan, anh nhìn một hồi lâu, rồi rút khẩu súng ngắn bán thủ công 0.5 mm ra và hét :

- Bill nhóc! thì ra là mi! hãy đỡ!

- Từ từ nào ông bạn, bình tĩnh...

Phụt! Bill nhóc biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt thanh tú: mắt cận thị, mũi tẹt, mặt mụn, răng lởm chởm. Conan chuyển sang giọng khinh bỉ

- Hừ, Kaito Kid! Mi mún ji` đây?

- Thông tin mới nhất mà ta vừa nhận được, Bill nhóc đã hợp tác với Mắt kiếnh, sức mạnh của hắn giờ đây đã mạnh lên gấp bội, ta e rằng hắn sẽ thự c hiện kế hoạch khủng bố trong nay mai.

- Thế mi muốn hợp tác?

- Đúng vậy, ta sẽ trà trộn vào trong các phân xưởng của hắn, chỉ điểm thông tin quan trọng, mi cùng bọn cớm bố trí kế hoạch bắt gọn mẻ cá này.

- Ta có ji` để tin mi ko trở mặt với ta?

- Virus NH rất nguy hiểm, bản thân ta cũng rất ghét phải gãi liên tục ngay chỗ hiểm, ta cũng ko thèm chôm vài mẫu virus NH về xài chơi đâu mi đừng lo, một người như ta đâu có thiếu cách để hành động?

Kid biến mất, mùi hương đặc trưng cũng biến mất theo, Conan trầm tư suy nghĩ, có ji` đó không ổn trong kế hoạch này. Bất chợt, anh rút điện thoại ra, gọi 1 số máy anh ko bao giờ lưu trong danh bạ...

Tít Tít... Tít tít...

- Alô, Edogawa Conan, mật mã cấp 3 Playboy996, cho kết nối với đặc nhiệm Áo vàng...

[Cuộc chiến cuối cùng sắp diễn ra, giữa 2 chiến tuyến...]

[ ██████████████LoAd 4% InG...██████████████ ]

CCtin's Blog