SeRiEs TRuyỆN [tập 3]
Saturday, February 2, 2008 4:12:00 PM
Bill Nhóc ngồi trong phòng ăn, tận hưởng không khí quen thuộc nơi quê nhà, một tay cầm đùi gà bóng mỡ, một tay liên tục gãi, hắn đang trong cơn sảng khoát tuyệt đỉnh.
Bỗng cửa bật mở, một con sư tử xông vào, Bill nhóc sợ rún người, teo d** . Con sư tử chén hết đám gà của Bill. Lạ quá... con sư tử này... không những không dữ dằn mà mặt nhìn còn ngu ác. Thêm nữa, mông của nó bên thấp bên cao, quả là một con sư tử kỳ lạ...
tiếp đó, một bóng người bước vào, đứng xêm xêm với con sư tử, Bill nhóc thét lên, vãi ra quần :
- Mắt kính! Sao mày lại ở đây?
- Mắt kiếng! =.='' , đồ ngu, tao tới đây có việc cần bàn với mày. Cuối cùng thì mày cũng về, tao có ý định thôn tính thế giới.
Nghe đến chuyện thôn tính cả thế giới, Bill nhóc sáng mắt ra, mời Mắt kiếnh (tên hợp cả 2 cách gọi) vào phòng làm việc, mắt luôn trừng trừng nhìn con sư tử, tiếc rẻ vì chiếc quần hàng hiệu "Thành công" của mình bị cái mông diêu sắc lẻm của sư tử cứa đứt.
Phòng làm việc của Bill rất gọn gàng, có lẽ vì nó chả có cái ji` đáng giá hay quan trọng ngoài những bức chân dung truyền thần của dòng họ Háng: từ NH sư tổ, NH Hắc Mao, NH Bạch Mao...
- Nào, vào vấn đề, mày có virus NH , tao có địa bàn hoạt động rộng lớn, mày sản xuất hàng loạt, tao sẽ phát tán nó vào mọi ngóc ngách trên thế giới, tống tiền tất cả mọi người, phải xì tiền ra mới có thuốc giải.
- Hừm, nghe có vẻ dc đó, tao sẽ cho đàn em hoạt động ngày đêm để sản xuất virus NH, tiền sẽ chua 50-50. Còn nữa, có vài người cần miễn nhiễm trước cuộc khủng bố này…
- Hà hà, “những người” hay “một người” ? – Mắt kiếnh khoái chí, cười hả hê vì đã đâm trúng tim đen của Bill – Mày vẫn còn lưu luyến nó hả?
- Kệ tao, nếu là mày, thì mày cũng làm vậy thôi.
Đầu óc Bill nhóc nhớ về một người con gái, là bà ngoại, soft, tình yêu của hắn, hot girl 9/3 Hồng Bàng một thời, à không, phải là hot girl Hồng Bàng mới đúng. Ôi! Nàng mới ngọt ngào làm sao…
Khi Bill nhóc thức tỉnh khỏi cơn mê say tình, khỏi giấc mơ ngọt ngào, khỏi tình yêu đơn phương mà hắn dành cho nàng. Tình yêu thật đẹp nhưng nó cũng đủ giết một con người, nhất là khi tình yêu đó chỉ có một chiều…
Mắt kiếnh đã biến mất, trên bàn của Bill có tờ giấy kèm con bồ câu bằng vàng, tinh xào, dang rộng 2 cánh, nằm ngửa ra, thẳng cẳng với lời nhắn ngắn gọn “Duyệt”. Hắn nhìn quanh quất trong phòng, tức ói máu khi thấy cánh cửa làm bằng gỗ quý của hắn có một vết xước dài, khỏi nói hắn cũng biết đó là tác phẩm của sư tử mông diêu…
[ ██████████████LoAd 3% InG...██████████████ ]
CCtin's Blog
