My Opera is closing 3rd of March

NinjaPro's Blog

NinjaPro's Blog

Subscribe to RSS feed

Một ngày 20/11 đáng nhớ

Mở đầu entry là lời giải thích vì sao đây lại là một ngày 20/11 đáng nhớ : đáng nhớ vì đây là lần đầu tiên kể từ năm lớp 7 mình tham gia dự lễ (hihihi.. xấu hổ quá ), đáng nhớ vì một ngày "đi bụii" , đáng nhớ, đáng nhớ và đáng nhớ...

Sáng nay, dậy sớm, phóng xe vèo vèo đến trường, mong rằng sẽ gặp một người thế nhưng lại không gặp được . Mà trời sáng nay lành lạnh nên cũng không đổ mồ hồi nhiều cho lắm (hên thật ). Gió cứ thổi vù vù, vui ơi là vui ...

Vừa bước vào trường, gặp mấy đứa bạn cùng lớp, nghe báo tin "dữ" , cả bọn toan tính trốn về rồi hehehehe ... nhưng hông dám (tại có điểm danh) nên đành vào căn tin, có gì "bình tĩnh, ngồi xuống, uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi bàn bạc" . Hehehe... vào đây gặp nhỏ học trò đang ngồi măm măm (hehe... thèm quá , may mà trước đó có "gặm" bánh mì rồi), được nó tặng cho một cây kẹo hihihihi ... (cái này mình cũng bất ngờ thật, hông ngờ luôn áh ). Sau một hồi bàn bạc "kế hoạch tẩu thoát" , cả bọn quyết định chịu khó bị "tra tấn" một lúc rồi mới chuồn đi . Nào ngờ đâu, trong suốt buổi lễ chả có đứa nào "hành động" cả , đành ngồi chờ đợi mòn mỏi đến hết giờ vậy . Cũng may là vớ được cái PSP của nhỏ thủ quy ngồi chơi trong sự lén lút vì sợ giám thị bắt ...
(còn tiep...)