Màu sắc có nói lên được tính cách không ?
Thursday, October 18, 2007 11:39:00 AM
Nhiều người cho rằng màu sắc chỉ la những thứ vô tri
vô giác nhưng thật không phải như thế.màu sắc giúp ta thể hiện được bản thân mình
và điều đặc biệt là màu sắc còn thể hiện dược tính cách cua chúng ta .
Bây giờ các bạn hãy xem tính cách cua mình như thế nào nhé!
Màu đỏ:
Màu đỏ là màu của sự nồng nhiệt, của sự giận dữ và của máu.Nó tượng trưng cho những ý muốn cơ bản của mỗi con người như tham vọng hay cáu giận.Đỏ cũng là 1 màu của mệnh lệnh.
Những người thix màu đỏ có tính hành động cao,có thể hành
động theo mong muốn va ý thức nhất thời của mình.Lời khuyên là bạn
cần rất cẩn thận trong những bước đi của mình,đặc biệt là trước khi nổi cáu,bởi không bao giờ bạn có thể "undo" nhũng diều mà mình nói hoặc đã làm.
Màu cam:
Màu cam không phải là màu dễ mặt và cũng không phải là màuưa
thix của nhiều người
nhưng thật ra dây là màu rất thu hút.Màu cam là màu đỏ đã dược làm diệu đi-tức là nó đại diện
cho ý muốn cơ bản của mỗi người nhưng đã được làm
mềm mỏng đinhiều Da cam là màu của sự lôicuốn,của sức hút cảm xúc.
Mà da cam cũng gần với màu vàng :màu của sự thnàh công
Những người thix màu cam thường có cảm xúc rất sống động,có
khả năng khuyến khích
người khác,dễ tìm được cách thnàh công sớm.
Nếu bạn thix1 nhìn màu da cam của mặt trời khi
hoàng hôn thì cảm xúc của bạn không bao giờ ngưng lại .Đây là những
điều tốt vì bạn dễ hòa nhập với tất cả mọi người
Màu vàng:
Màu vàng là màu của Mặt Trời lúc rực rỡ giữa trưa đây cũng chính là màu của sức sống,quyền lực và lòng tự trọng...,nhưng đây không phải là 1 màu của tình cảm hay lãng mạng.
Bạn rất dễ thấy kiểu tính cách "tôi là trung tâm"ở những người thix màu vàng
Người thx màu vàng thừơng thix dùng chữ "tôi" ở đầu câu.Nhiều người thấy họ hơi ích kỉ vì họ đòi hỏi nhiều chú ý.Tuy nhiên,những người này có lòng tự trọng rất cao,có trách nhiệm và biết giữ lời hứa.
Màu xanh lá cây:
Trái với suy nghĩ của nhiều người ,xanh lá cây mới là màu của
tình yêu.Nó cũng là màu
của sự sống và sự phong phú(lá ,cỏ, cây cối...)Nó cho thấy sự phát triển ,mở rộng và tươi tốt.Nếu thế tại sao chúng ta không tặng 1 cái cây vào ngày Valentine mà lại tặng bông hồng?Bởi vì màu xanh là màu của tình yêu thương ,thông cảm giữa con người với nhau,có sự chấp nhậm lẫn nhau,chứ không phải là tình cảm đôi lứa.Xanh lá cây cũng là màu của những người tốt,những người thix giúp đỡ người khác.Cũng là màu của danh dự và sự chính trực
Nếu bạn thix màu xanh lá cây và thic ngắm nhìn những thảm cỏ
xanh mướt hay 1 cái cây
xinh xắn ,bạn thường đặt lợi ích chung của tập thể ,của gia đình , bạn
bè... lên trước lợi ích của
mình.bạn được mọi người yêu quý vì tính tình hòa nhã ,lịch sự .Tuy nhiên ,thỉnh thoảng bạn cần hành động "ích kỉ"một chút dể không wá thiệt thòi.
Màu trắng:
Màu trắng là màu của ánh sáng-là sự kết hợp của tất cả các màu.Nó tượng trưng cho sự trong sáng ,ngây thơ...Nó màu của sự đơn giản nữa.
Người thix màu trắng tinh thường là người sạch sẽ ,gọn gàng và ngăn nắp.họ thường không phải là người cực kì có sux71 hút,nhưng mạnh mẽ và tóa ra sự duyên dáng chính từ sự đơn giản của mình.
Màu xanh nước biển:
Xanh nước biển là màu của sự rõ ràng ,sự kết nối và duyên dáng.Những người thix màu xanh khó quyết định hoặc tự cô lập
Nếu bạn thix màu xanh nước biểnthì bạn chẳngbao giờ bị coi là người nhàm chán hoặc rơi vào tình trạng "không có gì dể nói".Bởi vì bộc lộ ,diễn đạt bản thân là thế mạnh của bạn.bạn rất hợp làm trong ngành ngoại giao
Màu tím:
Mùa tím khơi dậykhả ngăn tưởng tượng và mơ mộng.Nó cũng là màu của sự lãng mạng
tình cảm lại cũng là màu của sự dự đoán,tiên tri.Mặt trái của màu tím là sự kì vọng thiếu thực tế. Với người yêu màu tím ,sống trong 1 thế giới tưởng tượng có vẻ dễ hơn sống trong thế giới thực
Nếu bạn thix màu tím bạn có thể là 1 người cực kì sáng tạo nhưng cũng có thể là người hay mơ mộng viển vông-tùy thuộc vào cách bạn kiểm soát những suy nghĩ của mình
Màu đen:
Màu đen là sự kết hợp của tất cả các màu nhưng nó tượng
trưng cho những gì chưa bik ,chưa nhìn thấy ,rất bí ẩn.Màu đen luôn khiến người khác có cảm giác bí mật ,che giấu thông tin...,nhưng nó là 1 màu rất mạnh mẽ
Nếubạn thix màu đen thì bạn dễ là người bí mật,kín đáo,có thể không
cởi mỡ lắm.Sự lặng
lẽ của bạn thường khiến mọi người khó hiểu ,nhưng cũng thấy
rất thú vị . Bạn giống như 1 quả hạt
cứng-rất khó làm vỡ nhưng xứng đáng để người khác tìm hiểu.
vô giác nhưng thật không phải như thế.màu sắc giúp ta thể hiện được bản thân mình
và điều đặc biệt là màu sắc còn thể hiện dược tính cách cua chúng ta .
Bây giờ các bạn hãy xem tính cách cua mình như thế nào nhé!
Màu đỏ:
Màu đỏ là màu của sự nồng nhiệt, của sự giận dữ và của máu.Nó tượng trưng cho những ý muốn cơ bản của mỗi con người như tham vọng hay cáu giận.Đỏ cũng là 1 màu của mệnh lệnh.
Những người thix màu đỏ có tính hành động cao,có thể hành
động theo mong muốn va ý thức nhất thời của mình.Lời khuyên là bạn
cần rất cẩn thận trong những bước đi của mình,đặc biệt là trước khi nổi cáu,bởi không bao giờ bạn có thể "undo" nhũng diều mà mình nói hoặc đã làm.
Màu cam:
Màu cam không phải là màu dễ mặt và cũng không phải là màuưa
thix của nhiều người
nhưng thật ra dây là màu rất thu hút.Màu cam là màu đỏ đã dược làm diệu đi-tức là nó đại diện
cho ý muốn cơ bản của mỗi người nhưng đã được làm
mềm mỏng đinhiều Da cam là màu của sự lôicuốn,của sức hút cảm xúc.
Mà da cam cũng gần với màu vàng :màu của sự thnàh công
Những người thix màu cam thường có cảm xúc rất sống động,có
khả năng khuyến khích
người khác,dễ tìm được cách thnàh công sớm.
Nếu bạn thix1 nhìn màu da cam của mặt trời khi
hoàng hôn thì cảm xúc của bạn không bao giờ ngưng lại .Đây là những
điều tốt vì bạn dễ hòa nhập với tất cả mọi người
Màu vàng:
Màu vàng là màu của Mặt Trời lúc rực rỡ giữa trưa đây cũng chính là màu của sức sống,quyền lực và lòng tự trọng...,nhưng đây không phải là 1 màu của tình cảm hay lãng mạng.
Bạn rất dễ thấy kiểu tính cách "tôi là trung tâm"ở những người thix màu vàng
Người thx màu vàng thừơng thix dùng chữ "tôi" ở đầu câu.Nhiều người thấy họ hơi ích kỉ vì họ đòi hỏi nhiều chú ý.Tuy nhiên,những người này có lòng tự trọng rất cao,có trách nhiệm và biết giữ lời hứa.
Màu xanh lá cây:
Trái với suy nghĩ của nhiều người ,xanh lá cây mới là màu của
tình yêu.Nó cũng là màu
của sự sống và sự phong phú(lá ,cỏ, cây cối...)Nó cho thấy sự phát triển ,mở rộng và tươi tốt.Nếu thế tại sao chúng ta không tặng 1 cái cây vào ngày Valentine mà lại tặng bông hồng?Bởi vì màu xanh là màu của tình yêu thương ,thông cảm giữa con người với nhau,có sự chấp nhậm lẫn nhau,chứ không phải là tình cảm đôi lứa.Xanh lá cây cũng là màu của những người tốt,những người thix giúp đỡ người khác.Cũng là màu của danh dự và sự chính trực
Nếu bạn thix màu xanh lá cây và thic ngắm nhìn những thảm cỏ
xanh mướt hay 1 cái cây
xinh xắn ,bạn thường đặt lợi ích chung của tập thể ,của gia đình , bạn
bè... lên trước lợi ích của
mình.bạn được mọi người yêu quý vì tính tình hòa nhã ,lịch sự .Tuy nhiên ,thỉnh thoảng bạn cần hành động "ích kỉ"một chút dể không wá thiệt thòi.
Màu trắng:
Màu trắng là màu của ánh sáng-là sự kết hợp của tất cả các màu.Nó tượng trưng cho sự trong sáng ,ngây thơ...Nó màu của sự đơn giản nữa.
Người thix màu trắng tinh thường là người sạch sẽ ,gọn gàng và ngăn nắp.họ thường không phải là người cực kì có sux71 hút,nhưng mạnh mẽ và tóa ra sự duyên dáng chính từ sự đơn giản của mình.
Màu xanh nước biển:
Xanh nước biển là màu của sự rõ ràng ,sự kết nối và duyên dáng.Những người thix màu xanh khó quyết định hoặc tự cô lập
Nếu bạn thix màu xanh nước biểnthì bạn chẳngbao giờ bị coi là người nhàm chán hoặc rơi vào tình trạng "không có gì dể nói".Bởi vì bộc lộ ,diễn đạt bản thân là thế mạnh của bạn.bạn rất hợp làm trong ngành ngoại giao
Màu tím:
Mùa tím khơi dậykhả ngăn tưởng tượng và mơ mộng.Nó cũng là màu của sự lãng mạng
tình cảm lại cũng là màu của sự dự đoán,tiên tri.Mặt trái của màu tím là sự kì vọng thiếu thực tế. Với người yêu màu tím ,sống trong 1 thế giới tưởng tượng có vẻ dễ hơn sống trong thế giới thực
Nếu bạn thix màu tím bạn có thể là 1 người cực kì sáng tạo nhưng cũng có thể là người hay mơ mộng viển vông-tùy thuộc vào cách bạn kiểm soát những suy nghĩ của mình
Màu đen:
Màu đen là sự kết hợp của tất cả các màu nhưng nó tượng
trưng cho những gì chưa bik ,chưa nhìn thấy ,rất bí ẩn.Màu đen luôn khiến người khác có cảm giác bí mật ,che giấu thông tin...,nhưng nó là 1 màu rất mạnh mẽ
Nếubạn thix màu đen thì bạn dễ là người bí mật,kín đáo,có thể không
cởi mỡ lắm.Sự lặng
lẽ của bạn thường khiến mọi người khó hiểu ,nhưng cũng thấy
rất thú vị . Bạn giống như 1 quả hạt
cứng-rất khó làm vỡ nhưng xứng đáng để người khác tìm hiểu.
("hái" trên thế giới BLOG)
