ANH….và chiếc máy Vi tính
Thursday, August 9, 2007 1:50:00 PM
Trái tim em đã biết mấy mùa trăng
Mang một bến bờ lẽ nào anh thấy nổi
Trong mắt xanh lỡ chứa màu u tối
Trong giấc mơ k trọn vẹn bầu trời…
Anh đến từ thế giới xa xôi
Nơi chiếc máy cùng anh thành kỉ niệm
Nơi con số vẽ dòng sông sóng biếc
Nơi những mệnh đề k có dấu chân em.
Anh đến từ thế giới đêm đêm
Lặn xuống hồn em rì rào câu hát
Ánh mắt anh như trăm nghìn nốt nhạc
Đốt em thành câu ca…
Gia tài em chỉ có một bông hoa
Sợ không đủ hương tặng anh ngày gặp gỡ
Gia tài anh là vô cùng con số
Biết có đủ dài đếm hết nỗi lòng em?
Chiếc máy anh mà học được yêu thương
Em sẽ gieo hoa hồng trên nút nhấn
Đáp số ra sẽ có màu đỏ thắm
Định lý nào cũng minh chứng thủy chung.
Chiếc máy anh mà vẽ được nỗi buồn
Em sẽ nhỏ vào tay anh nước mắt
Anh sẽ thấy trên ô vuông rất thật
Bàn tay mình chsáy bỏng nhịp tim em
Rồi những gì xa lạ sẽ thân quen
Những âu lo không có màu tăm tối
Ánh mắt anh sẽ nồng cơn gió dội
Cho tim em nhói hiện thiên tình.
(cô Tâm)
