My Opera is closing 3rd of March

NinjaPro's Blog

NinjaPro's Blog

Subscribe to RSS feed

Entry for May 07, 2007

Lại một ngày nữa trôi qua, mọi thứ vẫn cứ "chuyển động" theo "qũy đạo" của nó cho.

Sáng nay, được nghỉ học nên tôi "nướng" %5BImage%5D%5BImage%5D đến gần 10h, thế là mọi kế hoạch, dự định đã được lên trước bị hủy bỏ. Tôi bắt đầu ngày mới một cách chẳng giống ai là vớ ngay tờ báo mới nhất đặt trên bàn và đọc lướt qua nó. Sau một hồi loay hoay vệ sinh cá nhân, ăn sáng %5BImage%5D, tôi bật computer lên, lướt qua vài website và xem tin tức. Vẫn là những website quen thuộc trong History của trình duyệt hay trong danh sách yêu thích của tôi. Và cũng như thường lệ, tôi vào blog của mình, xem qua những bài viết mới trong blog của bạn bè, mở Y!M, kiểm tra tin nhắn, kiểm tra email, kiểm tra hoạt động của forum.... Phải chăng thế là quá nhiều cho một ngày mới %5BImage%5D? Không, đối với tôi điều đó có vẻ rất bình thường và như chuyện thưởng ngày… Ah cha, sau nhiều lần bỏ lỡ, cuối cùng tôi cũng xem được bộ phim King Kong %5BImage%5D. Tiếc thay, tôi coi nhằm vào phần cuối của phim nhưng thôi có còn hơn không….

Đến chiều đi học, tôi gặp lại người bạn cũ nhưng không hiểu sao tôi không dám, không muốn %5BImage%5D… đến nói chuyện với nhỏ (đây không phải là lần đầu). Thật là khó hiểu? Phải chăng lâu quá không gặp nên vậy hay do lớn rồi nên vậy hay có một câu trả lời khác? Chẳng biết câu trả lời nào là đúng nữa %5BImage%5D???? Vì hồi đó tôi và nhỏ chơi rất thân mà. Thật khó hiểu quá đi thôi %5BImage%5D????? Nhưng thôi, cứ để tự nhiên, việc gì đến sẽ đến, biết đâu sẽ có một cơ hội nào đó giúp tôi bắt chuyện với nhỏ sao? %5BImage%5D...

Ah mà tự nhiên tôi tìm ra được cái nón “Hellomoto” của mình (đúng ra là chị tìm thấy đưa tôi), thật là mừng quá %5BImage%5D. Hu ra hu ra…………. Hellomoto……