My Opera is closing 3rd of March

NinjaPro's Blog

NinjaPro's Blog

Subscribe to RSS feed

Entry for April 30, 2007

He hôm nay bắt đầu một ngày mới trễ hơn dự định 1h , chẳng qua là tối chỉnh đồng hồ báo thức 8h, đến sáng nó reo lại tắt đi, ngủ tiếp, hehehehehehe...... Sáng vừa thức dậy đã phải làm việc rồi (mệt ghê ), lại còn phát sinh thêm việc mới nữa chứ (điên đầu thật ), vậy mà mấy ngày nay cứ ở nhà chơi, tưởng chẳng có việc gì, thế có chết không?.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến khoảng 3h, chạy qua nhà thằng Nam mượn bài tập luyện thi ở BDVH. Thật ra chả đến nhà nó lần nào nên có biết ở đâu đâu? Ah cha, nghe nó hù nhà ở tuốt Thanh Đa, tưởng đâu nhà nó khó tìm mà xa lắm cớ chứ nên định nhờ ba chở đi? Nhưng thôi nghĩ đến sự tự do, thoải mái, thích phiêu lưu đành liều mình, lên mạng tìm số nhà, đường đi rồi "đơn côi độc mã" "phi" thẳng đến đó. Ai dè đâu kiếm dễ ẹt (thế mà thằng Nam này nói quá), đi cũng chỉ khoảng 15 phút là đến. Ah mà lúc về mới thú vị chứ. Mình hông biết đường về thành ra cứ chạy vòng vòng, lung tung khắp nơi, lại còn chạy ra tuốt cầu Sài Gòn nữa chứ....heheheheheeheheh............. làm chiếm cả một khối thời gian qúy báu. Đã vậy đang "thả hồn" theo gió thì bị cái xe taxi qủy quái tông văng cả một khúc chứ chẳng chơi ............. Nhưng hông sao, vẫn bình tĩnh dựng xe dậy chạy tiếp.........hehehehehehehe. Rốt cuộc cũng mò được đường về nhà. Lúc ấy áo đã ướt đẫm mồ hôi rồi như tắm ấy (chạy nhanh quá mà, hình như gần bằng xe máy chứ chẳng chơi....hehehehehehehe....), mệt hết sức. Hồi sức lại bằng vài trái chuối rồi Post cái Entry này nè....hehehehehehehee......