My Opera is closing 3rd of March

NinjaPro's Blog

NinjaPro's Blog

Subscribe to RSS feed

Thi HKII

Thi HKII magnify
Hura! Thế là kì thi HKII đã kết rồi. Oh yeh....

Ngày thứ nhất: Hôm nay, mình làm bài thật tốt, tự tin rằng môn nào cũng phải trên 9.5, heheheheheheheh..... %5BImage%5D
Nhưng tiếc cái là môn sinh hình như sai mất một câu trắc nghiệm thì phải, huuhuhuhuhuh.......%5BImage%5D
Thôi mà dù sao thì như thế cũng đã tốt rồi. Vẫn còn mấy ngày thi trước mắt nên vẫn phải cố gắng.%5BImage%5DMà mai phải ở lại học toán, chán thật..........
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thứ hai: Hôm nay, cũng như ngày hôm qua nhưng có điều thi xong phải ở lại kiểm tra toán, rồi còn ở lại chấm bài nữa, đến gần 11h giờ mới về (he he he, tuy hông được về sớm chơi, bù lại được cộng 20*, hahahahahah). Mà nhắc đến chuyện kiểm tra toán mới tức%5BImage%5D. Nhìn sai đề thành là làm sai nguyên câu cuối, may là cô cũng cho đủ điểm hông thôi là tiêu rồi. Đã vậy còn bị còn bị cô N la .... cái tội viết sai đề + thi HSG. Đến tối đi học ở BDVH thì được ăn liên hoan (vì ngày cuối gặp nhau rồi còn gì nữa với lại mừng sinh nhật mấy đứa trong lớp nữa). Mà hôm nay cả dãy con trai trống huơ trống hoắc, còn dãy con gái thì vẫn đông đủ như ngày nào, bởi thế tthành ra bánh kẹo chia ra một đống, ăn ngán chết được (mà mình ăn có chút xíu ah%5BImage%5D). Nhưng có lẽ tuyệt nhất là phần biểu diễn "nghệ sĩ với cây kèn" của Khoa. Tiếng kèn Ac-mo-ni-ca du dương, véo vắt... nghe sao mà hay thế, lại đúng ngay cái bài My heart will go on mình thích nữa chứ...... %5BImage%5D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thứ ba: Cũng như hai hôm trước thôi nhưng có điều đi trễ hơn, làm bài cũng không bằng hai hôm trước. Hóa hông ôn gì hết nhưng cũng may là vẫn làm bài tốt (sai một câu trắc nghiệm, huuuhuhuh). Địa thì suy luận dữ dội lắm mới vẽ được cái biểu đồ đúng (nào là vẽ cái này thì sao? vẽ cái kia thì sao? đề yêu cầu thế nào thì vẽ thế ấy?....), hehehehehe...%5BImage%5D. Mà đúng là cái đề ác thiệt đánh trúng tâm lý của học sinh. Đang học vẽ biểu đồ cột dọc, lại cho vẽ biểu đồ cột, làm nhiều bạn theo quán tính vẽ luôn biểu đồ cột....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thứ tư: Hôm nay làm bài suýt nữa là không kịp giờ rồi, nguy thật! Dù làm hoàn chỉnh nhưng mình cũng không hài lòng lắm về bài làm...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thứ năm: Hôm nay thi toán, làm bài tốt........
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thứ sáu: Lý thì làm tốt rồi còn Anh thì làm tốt hơn mình nghĩ nhưng không được hoàn hảo lắm...