Thursday, 5. February 2009, 16:29:55
Đầu năm, muốn thay đổi bản thân, thay đổi cách làm việc cái. Sau mấy ngày chợt nhớ ra đc một cách, đó là lập lịch làm việc.
Không biết đã bao lần mình làm cái việc này rùi, làm xong, thực hiện đc một ngày là bỏ đấy, bỏ một thời gian rùi lại thấy cần, thế là lại làm lại. Thế nhưng lần này quyết tâm làm tiếp, với mục tiêu đặt ra là phải thực hiện được trong tối thiểu là một tuần:coffee:
Những lần trước thì còn thủ công, tay chân với cái bảng, giờ đây ta chơi công cụ "mạnh", bằng "soft" cho hoành tráng.
Chả là lần trước lúc còn ở DKS, thấy người ta dùng Outlook có cái lập lịch làm việc hàng ngày hay hay, cũng "mò" một ít cho bít. Rùi sau nghe thiên hạ đồn đại dùng MS Project để quản lý dự án lớn, nghĩ hay hay, thế là cũng nhảy vào "xào xáo". Thêm thằng bạn suốt ngày giới thiệu Visio để thể hiện ý tưởng hay lắm, chả bít j, cũng cài đại ra cho nó "bằng bạn bằng bè", để lần sau nó mà khoe lại là mình "đá" được cho nó biết mình cũng ko "gà".
Thế là sáng nay bắt đầu mở hết mớ kiến thức cóp nhặt được, quyết tâm làm cho được một cái schedule cho chi tiết đến từng phút. Oài, xác định là để thực hiện trong vòng tối thiểu một tuần, nhưng mà đã làm thì phải làm xa xa ra, biết đâu nó lại dùng được lâu dài...3 tháng! đó là mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra cho việc lập lịch bữa nay.
Thực ra có lẽ ai cũng biết lợi ích của việc lập lịch làm việc, nhưng mà đúng là ngồi để mà lập nó cũng ngán thật, tỷ mẩn mất cả buổi. cứ được bữa nay thì bữa sau lại trùng...đổi giờ đổi giấc, đến chiều cũng xong việc!
Đang hí hửng vì đã làm đc cái gọi là "kế hoạch hành động 3 tháng lần thứ nhất " thì con e nhảy vào bình phẩm, con này chúa là hay ý kiến ý cò bình phẩm thằng anh! Mà khổ nỗi nó toàn ý kiến đúng vào những "bệnh" của mình. Vừa thấy cái lịch dậy sớm từ những 5h sáng để tập thể dục, nó đã ôm bụng cười như mắc dịch lên. Mà cười cũng phải, hàng ngày toàn sớm nhất cũng 8h mới bình minh, có khi còn đợi đến 11h, ngủ dậy, thủ tục xong là ăn trưa luôn, thế mà bữa nay đưa ra cái giờ dậy "của gà trống". Nhưng ko sao, cứ cười đi, sáng mai chống mắt mày dậy mà xem tao "dậy sớm". Thêm nữa, dậy sớm là để "tập thể dục" cơ đấy. Cái thói quen tập thể dục buổi sáng có lẽ đã mất đi từ hồi bắt đầu vào đại học. Uh, có lẽ vào đại học làm mình lười ra. (tự ngụy biện: có lẽ tại vào đại học hay nói chung đi học xa, ở xóm trọ, nếu dậy sớm mà đi chạy có lẽ cảm thấy khác người, mà "cảm thấy" khác thì sẽ thấy "ngại", và "ngại" rùi thì đâm ra "lười", đơn giản thế thôi).
Tiếp theo là việc "Tắm", với cái lịch ngày ta "rửa sạch bụi trần" một lần, hồ hồ, thay đổi đến 180 độ rùi. thui, cái này ngại lắm, mà kệ, lúc trước, bọn bạn mình đầy thằng thế mà!(tự an ủi)
Mấy cái mốc cố định thì chả thèm nói, nó diễn ra như cơm bữa, nhai hàng ngày, nhưng vẫn cho vào cho nó có đủ vị và tránh trùng giờ, he he.
Một điểm mới của của strategy lần này là bổ sung thời gian tìm hiểu kiến thức về kinh tế. Khổ thật, lúc trước học cái ngành kĩ thuật, chả để ý j đến kinh tế, tài chính và quản lý cả, đến lúc ra trường mới thấy mình lạc lõng và kém năng động. Ờ, bữa nay lại vừa comment một cái, mà mình thấy cũng là lỗi do quản lý yếu của nước mình mà ra. haz, lại chính trị rùi...Chả hỉu sao nữa, thành bệnh kinh niên, thấy cái nào sai, cái nào lỗi, cái nào ko tốt, mình cũng hay thấy đc cái lỗi từ chính trị...
Thoai, ngủ sớm, ngày mai còn thực hiện cái schedule này nào! Một ngày mới đúng lịch:sing:
Cố lên, mục tiêu 1 tuần đg ở trước mắt và chờ ta vượt qua.....