Skip navigation.

Tình đầu ... sẽ là tình cuối ?_?

15/1 kỉ niệm 1 năm quen Bà Xã Nhi ^^

nghĩ cũng may mắn và có duyên, ngày này 1 năm trước tình cờ mình bắt gặp nụ cười xinh tươi của nàng và từ từ quen biết tìm hiểu rồi 2 đứa yêu nhau đến ngày nay đã 1 năm thấm thoát trôi , mình vẫn học trên TpHCM còn bx NHi thì học ở Bến Tre , đi xa nhớ Bx còn Bx cũng vậy, ngày nào cũng gọi điện 1-2h mà vẫn nhớ . mình tưởng tượng nếu năm ngoái mình ko đi làm hoặc mình ko làm trong trường Mỹ Hóa hoặc mình ko nghĩ giải lao ngồi nói chuyện với Thầy Phong dạy TD thì ... có lẽ đã ko gặp dc NHi và ko quen cũng như ko yêu dc nàng , nhiều lúc nghĩ cũng dzui, và cám ơn ông Tời cũng như ông T bà Nguyệt đã tạo điều kiện se duyên cho mình gặp và quen dc 1 Bx đẹp người đẹp nết như Nhi . Nhi nhiều ưu điểm lắm kể hoài thì nghe cũng nhàm, nhưng nobita đây thì wá nhiều khuyết điểm tạm thời đã và đang khắc phục các khuyết điểm đó, mình nhiều khuyết điểm vậy mà Nhi yêu mình lắm mình rất cảm động trước tình cảm của cô ấy . cô ấy khương mình lo lắng cho mình nhiều lắm , biết mình chưa ăn canh thịt bò lần nào thì Nhi đòi nấu cho mình ăn trong dịp Tết này, biết mình thích ngủ trưa cùng Bx thì Bx nói sẽ tranh thủ vào sớm nửa tiếng ngủ trưa với ox, biết mình nằm ngủ trên chiếu ở Tphcm hay nằm ngủ dưới đất hoặc trên võng ở nhà ở Bến Tre thì cô ấy cũng đau lòng cũgn buồn ko thích vì Nhi ngủ nệm mà ox thì ... khương bx wá đi nói hoài ko hết . thôi để dành lại trong lòng về tâm tình với Bx. Nhi ơi Huynh yêu muội lắm Nhi à flirt :love: :heart:

lại 1 người nữa ra đi

Phạm Tiến Duật - 1 người lính vui tính đẹp trai - 1 nhà thơ lạc quan - đã sáng tác bài thơ : "Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây" và dc Hoàng Hiệp thổi hồn vào = cách phổ thơ .
sau 1 tgian đấu tranh chống lại cơn bạo bệnh ông đã ... qua đời hôm 4/12/2007 trong sự tiếc nuối đau buồn của bao người yêu mến .
nobita thì chỉ nhớ là lúc trước có học dc bài : "tiểu đội xe ko kính"- Phạm Tiến Duật mà thôi.
nhưng dù sao ông cũng là 1 người lính 1 nhà thơ tài hoa , trong bài hát ta để ý sẽ thấy : "đường ra trận mùa này đẹp lắm" => đang mùa chiến tranh mà :confused: nhà thơ có thái độ rất lạc quan
rồi còn : "nước khe cạn bướm bay lèn đá" => cảnh tượng trong bài thơ dc diễn tả nghe đẹp lắm, nhưng nó cũng nói lên nỗi khổ của người lính bên Tây Trường Sơn, nước khe cạn => thể hiện sự thiếu thốn nước uống nước nằm dưới khe mà lại cạn nữa :irked:
dù sao đi nữa thì Phạm Tiến Duật cũng dc nhớ đến qua những tác phẩm và quá trình hoạt động Cách Mạng của mình . ông đã tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm nhưng do ... tiếng gọi của non nước nên đã lên đường chống Mỹ .
1 phút tưởng nhớ nhà thơ Phạm Tiến Duật :wizard:

bổ sung hình quân sự

hình này chụp hôm thứ 6 .7/12 bằng điện thoại của lớp Phó Tân.
đầu tiên là chiếc xe tăng đã ... làm mẫu chụp cho biết bao người :yes:

Thắm là bạn thân của Cảnh, ham vui , hay dzỡn ...


Tân là lớp Phó , tính vui vẻ hòa đồng , dễ khương, hôm nay thứ 2 Tân cúp học đi ăn đám giỗ :lol:



Thạch là bạn thân của mình, thường chat với mình mỗi ngày, ông Chú ở chung nhà ghẹo : "2 thằng đực rựa ko mà chat tối ngày :lol: "


Cảnh, bạn này cùng ở Nhà Bè với Thắm , Cảnh thương mình lắm :cheers: vì hay ngồi làm bài ktra chung .

Tân và Cảnh ngồi trên xe của Nobita chụp 1 tấm trong lúc chờ xe tan ra hết rồi về , vì kẹt xe lắm, trường này ngược đời, vào ko thu tiền, ra kẹt xe thì thu làm kẹt thêm, 3 người : Tân, Thạch, Nobita ngồi nghe nhạc chút rồi mới về => vậy cho khỏe , về nhà cũng 11h10 thôi, cũng sớm mà .

2 bạn này ở trên có nói rồi :whistle: ko biết ghi thêm gì nữa hìhì

hjc, càng lúc càng ốm nhỉ, thấy hơi hơi ốm thôi, mặc áo nữ nè, lại chụp chung với Thạch (to con) nữa nên thấy mình nhỏ bé wá :cry:

và đây là tấm hình đắc ý nhất, dzui ghê, 4 anh em, xum họp tụ tập ... chụm chụm lại,xúm vô dzui lém . nhưng tiếc 1 điều là ko đủ 5 người, 5 người thì hay biết mấy (5 anh em trên 1 chiếc xe ...):sing:





kỉ niệm học giáo dục quốc phòng cùng lớp 07B !

flirt hôm nay 7/12/2007 đi học quân sự có chụp vài tấm hình kỉ niệm , và up len blog cho Bx coi luôn :love: hình này chụp từ điện thoại N72 của bạn Duy .
đầu tiên là Nobita :yes: (nghèo nhất :D hihi trên người chỉ có đôi giày là của Nobita thôi, nón và cặp là của Bx, còn quần áo mướn của trường :ko: )

kế đến là Nobita và bạn Thạch ngồi chung bàn :up: (Thạch cao = Nobita = 1m68 nhưng nặng đến 72kg :ko: ) trong hình do Thạch gác tay qua vai mình trước nên mình chùn xuống ko đứng thẳng dc nên thấy Thạch cao hơn hjchjc :cry: Thạch ăn gian wá à :bandit:

tiếp theo Thạch và Tân (lớp phó), Tân hình như có 1m6 thôi nhưng vui tánh lắm .

bạn Thạch và bạn Duy , Duy thì mình chưa nói chuyện lần nào nên chưa biết :confused:

bạn Tân và bạn Cảnh , Cảnh thì hay ngồi gần mình những khi kiểm tra , thường điểm danh dùm khi mình vào lớp trễ , hình như mình trễ 1 lần à , lần đó vào trễ vì đi bảo hành dtdd , tưởng hư nhưng ko hư, vào lớp cô kêu bôi tên và ghi lại sỉ số , mà kiếm hoài ko thấy :zip: giả bộ bôi ko khí vài cái rồi vào chỗ ngồi :lol:

và cuối cùng là ... chú tắc kè (hay kì nhông ) gì đó ko rõ :lol: đã bị bạn Duy bóp cổ chụp hình 1 lát ... xanh mang xanh đầu luôn hjchjc "tàn bạo quá" (lượm của Bx Nhi p: )

trong trường có 4-5 con này lận, hình như là thú hoang chứ ko fải thú nuôi . tụi nó leo lên mấy cây cau làm dáng, tụi mình chụp hình xe tăng xong quay về sân tập đi ngang qua thấy ... thế là quậy tè le :lol:

Giáo Duc Quôc' Phòng ~>_<~

2 tuần học giáo dục quốc phòng từ 7h sáng đến 11h35 về , trưa tới chiều rãnh gặp Bx dc rồi hihihi:lol:
thứ 5 tuần sau thi bắn súng thứ 7 thì thi viết, lý thuyết có 2 cột, 1 cột hệ số 1 và 1 cột hệ số 2 , còn thực hành thì hệ số 3 .
hjc 4 tuần nữa mới về gặp Bx dc :cry: 29/12 về ăn Tết Tây luôn :ko: đuối quá Mamy ơi :zzz:
có 1 blog hôm bữa tạo cho Bx vì ... tưởng blog của Bx bị lock luôn .
blog đó là emmailanguoidensau

The A - level certificate of English

hôm nay thi bằng A English , hjc tếu thật , buồn cười ghê :lol:
biết sao ko :confused: , vì thi dễ lắm , thi 4 phần : nói , đọc , viết , nghe
phần nào mình làm cũng dư tgian cả , trên 7 điểm hết luôn , phần nói thì ko chỉ dc vì nói từng người 1 .
phần đọc viết thì mình có chỉ cho 1-2 bạn ngồi gần làm mà vẫn còn dư tgian, chỉ giúp dc phần trắc nghiệm thôi . ra phone cho Bx nữa .
phần nghe là mắc cười nhất nên mình lại gọi điện cho bx nữa, kể cho Bx nghe là tếu lắm , mới phát đề ra chưa nghe gì hết mà mình điền vào 7/10 rồi , phần II thì ghi hết còn I thì còn vài từ , nghe 3 lần bài I thì ghi hết rồi nhưng ko dám nộp luôn , sợ nộp rồi thầy cô hỏi nữa mắc công , vì chưa nghe bài 2 sao làm phần II rồi , thực ra là nhớ và thuộc lòng , ngồi chờ thầy phát băng xong rồi nộp ngay ,cả lớp ai cũng nhìn potay, hjc nổi quá , giống như ... làm sẵn ở nhà đem vô vậy ./. :yes:

đeo khâu trang đê hít bui. ???

Dùng khẩu trang để tránh bụi nhưng, bớt ô nhiễm và hạn chế các bệnh về hô hấp nhưng do dùng ko đúng cách hoặc lầm tưởng chúng là loại vũ khí khăn khói bụi hữu hiệu, người dùng đã nhận được tác dụng ngược lại.

Cảm thấy … an tâm :
Khẩu trang vải chỉ che được bụi theo cảm nghĩ của người dùng, tác dụng lớn nhất của chúng là … làm cho mặt mũi chúgn ta đỡ dơ, với những loại bụi có kích thước nhỏ dưới 10 micromet và tất cả các loại khí độc như benzen, chì, SO2, CO …, loại khẩu trang này chỉ ví được với đồ thời trang, đeo chỉ để mua an tâm thôi.

Có thể là nguồn bệnh :
TS Vũ Văn Tiễu – giám đốc trung tâm nhiệt đới Việt – Nga chi nhánh phía Nam, cho biết khẩu trang vải chiếm đa số trong các loại khẩu trang được dùng hiện nay. Trên lý thuyết, chúng có thể che bụi đường, che nắng nhưng chúng cũng có thể là tác nhân gây thêm bệnh cho người dùng. Với khí hậu nóng ẩm của Vnam sau khi dùng rất dễ bị ẩm mốc, là nơi dễ tích tụ nhiều loại bụi, khí, chất độc hại. Vì thế để tránh lây lan các nguồn bệnh mình khuyên mọi người nên thường xuyên giặt khẩu trang nha. tránh trường hợp đeo xong cho vào túi xách, túi quần ủ 1 tgian rồi lại dùng tiếp. hjc cẩn thận => die đấy ./.

buc xúc trong truong hoc !!!

Nếu ai có đọc báo thanh niên thì biết ngay là nói về vấn đề gì rồi , chuyện tưởng chừng như bé nhưng thật sự rất lớn :yikes: , báo đã đăng lên 3-4 trang luôn :zzz: , đưa lên những ý kiến của phụ huynh học sinh rằng : tôi tức giận , 5 năm con tôi chỉ dám đi 1 lần , mắc mà ko dám đi vì nhà Vệ Sinh thiếu cửa xuống cấp , đó cũng là nguồn gây bệnh, nhà VS quá dơ bẩn và hôi , tôi rất bực mình khi con tôi về nhà là chạy ngay vào nhà VS ko kịp thưa ai, con tôi ko dám uống nước trước khi đi học, ăn cơm trắng ko dám ăn thịt vì sợ vào trường đau bụng ko “đi” được…v…v… :ko: , rất nhiều bức xúc mà nhiều năm nay Quốc Hội vẫn chưa giải quyết dc .
Báo nói cũng đúng, nếu có “nhu cầu tế nhị” mà ko giải quyết dc thì tâm trí đâu mà học ? :bomb:
Ý thức mỗi người học sinh thì kém, còn nhà nước và trường thì ko quan tâm, chỉ lo cho “danh hiệu” mỗi khi có đoàn thanh tra về kiểm tra trường thì mới dọn nhà VS sạch sẽ, khi qua rồi thì “đâu lại vào đấy”.
Đột nhiên nhớ lại Bx mình cũng hẻm dám đi Vs ở trường, mà theo Bx nói là mắc cỡ ? nhà VS có cửa hay ko ? có kín hay ko ? mà để học sinh phải mắc cỡ khi “giải quyết” p: ???

có nên tôi. nghiêp. cho 1 nguoi nhu thê' ?

Nói về chuyện “hoàn cảnh tội nghiệp” thì … nhiều lắm, ko sao kể hết dc (ít nhất cũng hàng triệu người) , trước mắt là thấy 1 đống trong trường Hi Vọng , trong đó có Hoàng Vũ , em bà con bạn Dì của anh, Cha thì có vợ khác, Mẹ cũng có chồng khác, ko ai nuôi nên vào trường đó cho Nhà Nước nuôi :cry: .
Và trường SOS cũng nhiều lắm, mồ côi và hoàn cảnh đẩy đưa đau buồn thì rất nhiều :frown: , mình thương thì thương đúng người . nói thật huy thì gia đình có gì cũng ko liên quan, tuy là biết nhưng còn thua người ko biết, mình đi ngang 1 nhà nào đó xa lạ có người “qua đời” lúc nào cũng gật đầu chào 1 cái, còn huy thì ghét lắm, người ko có da mặt luôn chứ ko fải da dày nữa. vả lại chuyện đó cũng bình thường là do số phận rồi, có khi kiếp trước làm gì đó và kiếp này bào ứng cũng nên, nói chung là nhiều khả năng xảy ra, mình chỉ thương và giúp đỡ 1 vài người tùy khả năng thôi, như thấy người “ăn xin” thì cho tiền và cũng tội cho họ từ trong lòng vậy thôi, chứ chẳng biết giúp đỡ hơn dc gì nữa vì còn đang đi học.:wizard:
Anh thì ko tội nghiệp cho người mà mình ghét đâu (tuy nhiên ko có trù), còn em thì muốn sao cũng dc miễn em vui, em muốn thương muốn đi thăm thì cứ đi, anh ko nói cũng như ko ép em fải làm gì theo ý anh mà anh chỉ khuyên thôi , anh chỉ muốn biết những chuyện huy làm tác động - liên quan tới em - Bx anh thôi còn chuyện riêng của huy thì ko cần và ko muốn biết , em cũng vậy, nhưng ko ép em luôn, anh muốn em tự do vui vẻ Nhi à, anh chỉ thấy ra rằng em nghe thì em sẽ nhớ như bao người khác (nếu em ko nhớ thì đâu có kể cho anh nghe hồi chiều được) mà người đó thì mình ko ưa, nên anh chỉ khuyên em nói với Tiến hay gì đó là đừng có nhắc tới huy trước mặt em, vậy thôi. Còn em có làm theo hay ko tùy em, anh ko muốn làm em khó xử và bực bội, anh nói trước . anh đã nhiều lần xin em góp ý nhưng ko thấy em nói gì. Anh rất vui khi người khác thấy cái sai của anh và chỉ ra giúp anh cải thiện bản thân thành người tốt hơn :king: .

Phuc' oi !

Đêm nay tự dưng anh nằm anh nhớ Phúc, có chuyện này anh đã từng nói và Phúc vẫn thờ ơ, anh xin nói lại, anh cũng là 1 trong hàng triệu người sai lầm khi vương thân vào con đường “hút thuốc”, vì lúc đang tuổi 14-15 chưa có hiểu biết nhiều đã có những ý nghĩ sai rằng : hút thử coi sao, hút cho vui, hút cho oai . ko có tí gì là lợi cả mà vô số tác hại, buồn nhất là Bx mình cứ lo cho sức khỏe của mình mà mình thì tự hủy hoại nó. Nhưng đến khi ta lớn lên đủ lí trí và nhận thức của 1 người trưởng thành (about > 20t) thì thấy rất rõ cần fải bỏ thuốc thì lúc đó … bỏ dc là cả 1 vấn đề.
1/ có hại sức khỏe
2/ làm người thân lo lắng
3/ hôi miệng, vàng răng
4/ tốn tiền
5/ ảnh hưởng người xung quanh
anh đã nói Tân rồi, ko fải dễ bỏ đâu, anh đã bỏ 4-5 lần rồi mà vẫn …
bữa anh có hỏi nói, Tân trả lời : “em bỏ được nhưng ko muốn bỏ”. có rất nhiều người lớn ai cũng muốn bỏ nhưng bỏ ko được đấy , vì nghiện nặng rồi, còn em thì nói ngược. anh chỉ khuyên Tân với sự quan tâm của 1 người anh với em, nhưng anh chắc 90% là Tân vẫn ko nghe , vì đi chơi với bạn bè rủ rê. chứ ko ép, hậu quả sau này nếu em ko nghe thì em tự chịu, anh đã khuyên hết lời, sau này em đừng trách sao hồi đó anh 2 ko nói em biết nha. Đây là 1 quá trình diễn ra đều đều và biết bao người đã khốn khổ vì ko bỏ dc .
Bắt đầu từ hôm nay ngày 23/10/2007 anh sẽ tiếp tục hành trình gian khổ … “bỏ thuốc” nữa. mong là tuần này được gặp Bx sẽ mang cho mình động lực to lớn bỏ được thuốc. hjc người vui nhất là Bx chứ ko ai khác, thứ 2 là mình, và 3 là Cha Mẹ . còn bạn bè có đứa tốt thì mừng dùm còn có đứa xấu thì ko vui mà lại cằn nhằn vì mất bạn hút thuốc chung .
Lại 1 lần nữa mình cố bỏ thuốc . tu sang den gio 6h30 ko co dung den dieu thuoc luon, fai bo cho bang dc ./.