11/06/2008
Wednesday, 11. June 2008, 12:03:23
Mình mới về quê khi tết vậy mà bây giờ đã là nữa tháng 05 năm rồi, nhưng công việc sao chẳng ra gì hết vậy? phải chăng đây là số phận hay sao?
5/5 vừa rồi định về quê rồi nhưng do điều kiện không cho phép nên thôi ở lại thôi, nhiều lúc nghỉ đến bạn bè, gia đình cũng nhớ nhà thật. Đặt biệt là một người bạn mình vừa gặp hồi đợt tết về quê......
Nhưng chắc rằng họ sẽ thông cảm cho mình thôi mà, tại vì mình đâu có muốn vậy đâu! lúc trước công ty còn nằm trên Tp. HCM, cuộc sống còn đỡ hơn bây giờ, tuy cuộc sống lúc đó không được thảo mái như bây giờ. Nhưng làm xong còn có bạn bè tâm sự cafe cà pháo.
Giờ đây văn phòng đã chuyển về Bình Dương tuy cuộc sống thảo mái một chút, nhưng nói chung buồn thật, mình chỉ biết giam mình với cái máy tính cả ngày lẫn đêm, không bạn bè, không ai cùng tuổi cả. Kể ra cũng chán ghê, ướt gì ngay bây giờ mình được quyền chạy ngay về Quảng Ngãi ha. Về đó có bạn bè, có người thân nhất của mình mà.... Nói đến là muốn về ngay àh.
Hôm trước mình ghé qua Quốc Lộ 13 ngay bến xe Miền Đông ngồi uống cafe với ông anh mà sao suy nghỉ của mình lúc nào cũng muốn nhảy lên xe chạy nagy về vậy.... nhưng thật không được.
Nhớ hồi tết về quê cũng vui ghê đó...
Mùng 3 mới tới nhà sáng mùng 3 khoảng 4h mới tới bến xe Quảng Ngãi! ôi trời ơi! sao mà mừng dễ sợ.
Về tới nhà sáng ra có mấy đứa bạn chạy ngay đến nhà mình mới ghê chứ. Chơi mấy hôm tụi nó đi cả còn có mình ở nhà, may sao có nhỏ bạn hồi học cấp II còn ở nhà. Thật hạnh phúc khi có một người biết lắng nghe những suy nghỉ của mình.
Đến ngày mình đi người ấy lại tuyển mình đi nữa thật cảm ơn quá đi...
Giờ dây đang ở Bình Dương ngoài trời mưa tầm tả, ngồi trong nhà, sao thấy nhớ người ấy ghê thật....
Hy vọng mình sẽ được về Quảng Ngãi một ngày sớm nhất trong năm nay.....
Đó là điều ước đơn giản nhất của mình đó....hy vọng ông trời sẽ giúp mình sớm thực hiện được điều ước này ha (^^^***^^^)
Đầu tiên mình nói lí do dừng lại ngay entry này nha! Vì mình là người Bình Dương
Mình rất thông cảm cho những thanh niên xa wê làm việc như bạn, thật sự rất nhiều nỗi lo và nhớ bạn nhỉ? Hơn nữa, miền Trung nắng gió không ít thứ phải lo khi mùa bão đến...Mình xin chia sẻ và chúc cho bạn luôn thành công trong công việc cũng như cuộc sống!
By cobala143, # 15. June 2008, 06:03:52
Rất vui khi được làm quen cùng sư.... nha. Cảm ơn sư... vì những chia xẽ của sư nha .... ( chắc là sư mụi rồi! hic hic ...! )
Thấy sư... để là người "Bình Dương' nhưng không biết là BD của Quảng Ngãi hay là dân tỉnh Bình Dương vậy ha!
Nếu Bình Dương_ Bình Sơn( Quảng Ngãi) thì rất vui đó vì là đồng hương zồi...
Chúc Sư.... thành công trong tất cả mọi lĩnh vực nha!
Hẹn ngày gặp mặt ha.....
By noinhotinhtoimt, # 15. June 2008, 16:12:33