Wednesday, May 15, 2013 5:08:12 PM
Có những cái mình hiển nhiên có nhưng người khác phải khó khăn mới đạt được.
Wednesday, May 15, 2013 2:40:32 PM
Mình bị nghiện cái youtube rồi, ngồi ôm nó rồi tiếng anh vietsub, thấy là mở miệng hát theo, ko thể kiềm chế được, mất cả buổi mà chẳng làm gì khác ngoài việc chăm chú cắm đầu vào cái youtube cùng mấy bài hát tiếng anh.
Monday, May 13, 2013 4:18:19 PM
Tắt máy rồi đi ngủ thế thôi cũng ko làm đc, la cà mãi, haizz...
Saturday, May 11, 2013 4:31:52 PM
Đã bắt đầu biết quan tâm nhiều hơn nhưng vẫn ko thể xác định được tình cảm của mình, nhiều lúc thấy mình cứ như cái máy, chán mình quá, xa thì nhớ nhưng giáp mặt thì lại chẳng có cảm giác gì, xác định mãi cái loại cảm xúc này là gì mà tới giờ vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời, ko bt phải thêm bao nhiêu thời gian nữa mới đủ cho mình đây?
Tuesday, May 7, 2013 3:08:44 PM
Muốn có được cảm giác yêu sống chết một ai đó, nhưng sao khó quá...
Monday, April 1, 2013 8:56:17 AM
Cứ để mọi thứ diễn ra bình thường, đừng cuồng hóa nó quá mức, tận hưởng cuộc sống đi, "muốn cỏ dại không mọc thì hãy trồng hoa màu lên đó", bình thường và bình thường nhất đến mức có thề, rồi mọi thứ sẽ về đúng vị trí mình muốn.
NK ngày 28/12/2012
Friday, December 28, 2012 4:31:28 AM
Bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Công việc: - Lên list danh sách các công ty mình sẽ tấn công.
- Ôn thi.
- Chuẩn bị dọn nhà.
Công việc: - Lên list danh sách các công ty mình sẽ tấn công.
- Ôn thi.
- Chuẩn bị dọn nhà.
Tuesday, December 18, 2012 3:15:01 PM
Người ta nói đúng, người ta nói đúng, khóc cũng vậy, đồ hèn nhát, đừng đổ lỗi cho bất cứ cái gì, chính mi mới là nguyên nhân, đồ hèn!!!!!!
Nếu ta.... buông xuôi???
Friday, December 14, 2012 2:52:30 PM
Nếu ta đã chán ngấy cuộc sống này, ta phải làm sao để vực dậy chính mình?
Nếu ta thấy trước mắt mình toàn một màu đen, ta phải làm sao để tìm được một ánh sáng có màu?
Nếu ta chẳng tìm thấy con đường nào để đi, tất cả dường như đều là ngõ cụt, ta phải làm sao để tìm được 1 con đường để bước tiếp?
Nếu ta thấy bất lực, không thể làm gì ngoài đứng im, cuộc sống cứ như chống lại mọi thứ ta có, ta phải làm sao để đá bay hết những vật cản ấy?
Nếu ta .........
Ta muốn in dấu nhưng chẳng thể nào vượt qua chính mình trong lúc này.
Lần đầu tiên trong cuộc đời ta hiểu thế nào là "Không thể mỉm cười".
Nếu ta thấy trước mắt mình toàn một màu đen, ta phải làm sao để tìm được một ánh sáng có màu?
Nếu ta chẳng tìm thấy con đường nào để đi, tất cả dường như đều là ngõ cụt, ta phải làm sao để tìm được 1 con đường để bước tiếp?
Nếu ta thấy bất lực, không thể làm gì ngoài đứng im, cuộc sống cứ như chống lại mọi thứ ta có, ta phải làm sao để đá bay hết những vật cản ấy?
Nếu ta .........
Ta muốn in dấu nhưng chẳng thể nào vượt qua chính mình trong lúc này.

Lần đầu tiên trong cuộc đời ta hiểu thế nào là "Không thể mỉm cười".
Friends (34)
Shoutbox
Latest comments
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||













