Live, Share & Shine

"Sống, Chia sẻ & Tỏa sáng"

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Hi! Welcome to Phan Anh Weblog

" Hi, welcome to Nguyen Phan Anh’s weblog on PhanAnh.tk or my.opera.com/npa[/ALIGN] I am Nguyen Phan Anh. I am a single man. I am living & working in Hanoi (Vietnam). And this is my blog, its hasn’t got the political property, with my aims for sharing my passions, hobbies and everything what I like (e.g: photo, high-tech, e-commerce, IT, music, movie, fashion, sport, auto & making friends… more and more) ----------------------------------------------------------------------------------- up Please contact me: Y!M; Skype; Gmail & Gbuzz: phananhonline & Facebook; Twitter; Scribd; Phan Anh's ebooks U can search the keyword "PhanAnhOnline" or "phananh.tk" with Google & Bing --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Let’s enjoy my weblog! U could leave your comments on blog. Please behave like a man of considerable culture. Thank you so much! --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Somethings about myself & photography: "I love seeing people different styles and the way they see life. Thats why I love photography" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- heart This is the first of the most successful photo of mine... heart "First prize of “Slide of history” theme - Canon Photo Marathon in Vietnam '2007 photo contest” Theme: "Dấu ấn lịch sử"(slide of history) [/align]Location taken: Hưng Yên [/align]Camera: Canon Powershot A540 [/align]Photo by Nguyễn Phan Anh [/COLOR][/SIZE][/ALIGN] Source: Vnexpress.net Photobucket [Nhấn vào "read more" để xem thêm ảnh "tự sướng" của Phan Anh. Và nên xem thêm phần menu bên tay phải - "Recommend", đọc mục lục nữa nhé]

Read more...

Sticky post

Mục Lục PhanAnh.Tk

Mục lục blog, giúp các bạn dễ dàng theo dõi các bài đã đăng trên blog PhanAnh.Tk (my.opera.com/npa). Xem mục lục tất cả các bài đã đăng trên blog tại Archive




* Hi! Welcome NguyễnPhanAnh's Blog

* Mục lục blog (PhanAnh.Tk)
* Pix of day - Mỗi ngày một bức ảnh
* Photo album: “Mùa hoa cải 2009”
* Canon Photo Marathon Hanoi 2010
* Thơ "Hà Nội, thu và em"

* Thơ: "Cười lên đi em"

* Truyện ngắn hay trên mạng internet
* Photo album: Children - Trẻ thơ

* Photo album: Wrestle - Đấu vật

up * Học phần "Thương mại điện tử căn bản"
* Photos: Góc ảnh về Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
* Photos: Có công mài sắt...
* Photos: Speed racer on Hà Nội Street (Original)flirt
* Photo album: The manequins
* Photo: Gạn đục khơi trong
* Photo: A homeless man
* Photo album: Sự phản chiếu (2)
"New Viet Nam" - Top 5 greatest pictures at Cannon Photo Marathon 2009, Hà Nội yikes
* Photo Album: "Sự phản chiếu (1)"
* Photo Album: "Hà Nội Street & Girl" [unique no ]
* Photo Album: "Pác Pó Stream"
* Photo Album: "Khoảng trời và hoa (1)" * Photos: "Khoảng trời và Hoa (2)"
* Photos: "Love behind a recycle bin"
* Photo Album: "Hòa âm của Ánh sáng và Màu sắc [/ALIGN]
* Cố vấn học tập (PhanAnh.Tk)
* Thực tập - Luận văn - Chuyên đề tốt nghiệp
up * ebooks: Thương mại điện tử căn bản, ecommerce, emarketing...


Mục lục blog, giúp các bạn dễ dàng theo dõi các bài đã đăng trên blog PhanAnh.Tk (my.opera.com/npa). Xem mục lục tất cả các bài đã đăng trên blog tại Archive

Sticky post

Dành cho quảng cáo

(Chưa có gì nhé)

Read more...

Sticky post

Stories of the photos by Phan Anh

, , , ...

"Mỗi ngày một bức ảnh" - là câu chuyện về những bức ảnh được chụp theo một chủ đề bất định, được chụp ở một nơi nào đó, những nơi tôi đã đến và đi qua, những người tôi đã gặp & những góc ảnh mà tôi đã bấm máy, những khoảnh khắc ảnh và đam mê giữ cho riêng tôi để chia sẻ cùng với các bạn ..." - Phan Anh

[/FONT][/SIZE]

Phan Anh | Không ngừng đam mê | Phan Anh Photographer



[/align]Xin vui lòng xem ảnh và để lại nhận xét, bình luận trên weblog hoặc gửi ý kiến cho tác giả. Trân trọng cảm ơn!
Please leave a message and contact to me: (Mr.) Nguyễn Phan Anh - [e] & [f] or Y!M: phananhonline. I am very happy to share and discuss my photos with you. Thank you so much!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Day: 2/6/2011
Photo: "Busy"
The first theme of Canon Photo Marathon Concept 2011 in Hanoi, Vietnam
Photo by Phan Anh - (C) 2011 | Keep Indulging
[w]: www.PhanAnh.Tk | www.facebook.com/phananhonline
[/FONT][/SIZE]




Photo by Phan Anh


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Day: 15/10/2011
Photo: the street
Photo by Phan Anh - (C) 2011 | Keep Indulging
[w]: www.PhanAnh.Tk[/COLOR]
[/SIZE][/ALIGN]
Photo by Phan Anh

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Day: 2/6/2011
Photo: "Barbers on the treet"
[w]: www.PhanAnh.Tk | www.facebook.com/phananhonline
[/FONT][/SIZE]


Photo by Phan Anh


Nhấn vào "Readmore" hoặc "pix of day" để vào topic xem thêm các ảnh của những ngày trước đó... tks smile

Read more...

Thư gửi con

“Thư gửi con”

“Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc... Xin con hãy bao dung!

Con hãy nhớ những ngày, giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.

Nếu như bố mẹ cứ lập đi lập lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ... mà hãy lắng nghe!

Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu truyện hằng đêm cho đến khi con đi vào trong giấc ngủ... và bố mẹ đã làm vì con.

Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên, thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ.

Con hãy nhớ... lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm.

Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ thời gian để tìm hiểu.

Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều... từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống.

"Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ."

Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói... hãy để bố mẹ đôi chút thời gian để suy ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình mà tức giận... vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, đưọc gần bên con và được nghe con nói, thế thôi!

Nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ!... vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không.

Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa... hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập tềnh con trẻ những bước đi đầu đời.

Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng... bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi.

Con đừng oán giận và buồn khổ... vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với con.

Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình!... và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ "sinh tồn".

Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng, với bao sai lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành.

Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ.

Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con tự khi lúc con chào đời.

Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều...

Hãy giúp bố mẹ trong phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại...

Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con.

Thương con thật nhiều...

Bố mẹ..."

Photo by Phan Anh
(Ảnh minh họa - photo by Phan Anh)


Tác giả: Pierre Antoine (Việt kiều Pháp)

G+ có gì hơn Fb ?

, , , ...

(TBKTSG Online) - Liệu Google+ có thu hút được người dùng từ Facebook ? Hoàn toàn có thể ! Thực tế có nhiều lý do để người dùng chuyển đổi từ Facebook sang Google kể cả khi xem xét ở góc độ dễ sử dụng hay độ an toàn đối với dữ liệu riêng.




Thực tế, việc so sánh Google+ với Facebook có phần chưa chính xác. Đây không phải là sự so sánh giữa hai trang web hay hai mạng xã hội với nhau. Bản thân Google+ được Google đặt ở vị thế cao hơn rất nhiều. Nó có vai trò kết hợp những gì mà Google đã có từ trước tới nay lại với nay.

Nói một cách khác, Google+ sẽ “định hình” lại toàn bộ phương thức dịch vụ của Google. Điều này khiến cho dù Facebook có một sự khởi đầu vượt trội nhưng người dùng sẽ vẫn tìm thấy những thứ hấp dẫn cho phép họ bỏ dịch vụ này để tới với Google+. Dưới đây là một vài trong số đó:

1. Tích hợp tốt với các dịch vụ khác của Google

Một trong những thế mạnh lớn nhất cho phép Google+ thu hút người dùng từ các mạng xã hội khác chính là khả năng tích hợp và tương tác với những dịch vụ và tính năng trực tuyến sẵn có của Google.

Điều này có thể điểm qua từ khả năng tìm kiếm tài liệu trong clip, tích hợp thanh định hướng ở góc phải các sản phẩm cho phép bạn kiểm soát các sự kiện xảy ra, chia sẻ dữ liệu với bạn bè mà không ngắt quãng các dịch vụ Google đang sử dụng.

Thực tế, với hàng triệu người dùng đang ngày ngày làm việc với dịch vụ miễn phí của Google như Gmail, Docs, Search… Google+ rõ ràng có ưu thế lớn khi được liên kết chặt chẽ với các đàn anh đi trước. Một người dùng đang trung thành với các sản phẩm Google chắc chắn sẽ có nhiều lý do để sử dụng Google+ hơn.

2. Quản lý “bạn bè” dễ dàng hơn



Google đã rất đúng khi cho rằng lý thuyết vòng tròn giống với cách mà bạn làm quen với mọi người trong cuộc sống. Chúng ta mỗi người đều có rất nhiều bạn bè và bản thân bạn giao tiếp với họ theo cách rất riêng.

Nói một cách khác, bản thân mỗi người đều là tâm của một vòng tròn bạn bè xoay quay mình. Đây chính là mấu chốt khởi tạo mạng xã hội của Google+. Nó là bộ khung phát triển các tính năng khác cho phép hình thành một xã hội ảo giống với thực tế hơn là Group của Facebook – vốn chỉ là tính năng phụ cho phép nhóm họp các mối quan hệ của bạn lại với nhau.

3. Tương tác tốt hơn với thiết bị di dộng

Nếu bạn đang sở hữu điện thoại Android, bạn sẽ ngay lập tức có thể truy cập dễ dàng và tương tác thuận lợi với các ứng dụng Google+. Những tính năng được hỗ trợ trên nền tảng di động này cũng rất đầy đủ.

Trong tương lai, hiển nhiên Google sẽ làm mọi cách để cải tiến và đưa những máy Android lại gần với Google+ hơn nữa. Đây cũng chính là một trong những điểm mạnh mà Google hi vọng sẽ thu hút được nhiều người dùng từ Facebook.

Ứng dụng di động của Facebook tuy có giao diện đẹp mắt nhưng lại không thực sự tiện dụng cho lắm. Hiện tại, phiên bản Google+ dành cho iOS đã được tung ra thị trường cho phép người dùng iPhone, iPad và iPod Touch tương tác tốt với dịch vụ mới.



4. Chia sẻ nội dung dễ dàng hơn

Sparks là một trong những tính năng riêng của Google+. Nó là công cụ tìm kiếm phát triển từ nền tảng vững chắc mà Google đã xây dựng nhiều năm qua (thứ mà Facebook chưa thể có được). Điều này cho phép người dùng tìm và chia sẻ ngay tức thời thông tin với bạn bè.

Do Facebook không có cơ chế tìm kiếm diện rộng, người dùng sẽ phải tự tìm kiếm dữ liệu qua các cơ chế khác (Google ?) và đưa link hay upload hình ảnh lên trước khi có thể chia sẻ với bạn bè. Điều này rắc rối và thường mất thời gian hơn nhiều so với những gì Sparks cung cấp.

5. Lấy lại dữ liệu của người dùng

Facebook luôn buộc người dùng phải lộ ra một phần thông tin cá nhân và việc xoá toàn bộ Profile của bạn trên Facebook là rất khó khăn. Trong khi đó, Google+ có giải pháp mang tên Data Liberation cho phép bạn “đóng gói” toàn bộ những gì mình có trên mạng xã hội này và … ra đi chỉ với vài cú nhấn chuột.



Những dữ liệu có thể thu thập bao gồm cả kho ảnh Picasa, profile trong Google, dữ liệu Google+, Buzz và cả danh sách các mục trong sổ địa chỉ của bạn.

6. “Tag” bạn bè trong hình ảnh dễ dàng hơn

Khi duyệt qua các album ảnh trong Google+, người dùng có thể “tag” bạn bè của mình tương tự như với Facebook. Phương thức thực hiện chỉ hơi khác biệt chút ít: bạn có thể đóng khung các khuôn mặt và gõ tên vào hộp thoại hiện ra.

Tuy nhiên, sự khác biệt lớn của hai dịch vụ nằm ở cách Google quản lý sự riêng tư của mỗi người. Khi bạn tag ai đó, họ sẽ nhận được cảnh báo và xác nhận trước khi mệnh lệnh được thực hiện. Điều này sẽ giúp bảo vệ thông tin (do ảnh không bị lộ ra ngay trên site của mỗi người như Facebook) và đảm bảo quyền riêng tư của mỗi người.

Trong khi đó, Facebook thiếu cả hai điều này cùng với một tính năng cho phép gỡ tag nhanh chóng nhất có thể. Ngoài ra, Google+ cũng không sử dụng tính năng nhận diện khuôn mặt – điều có thể khiến bạn cảm thấy khó xử khi mọi người lạ đều có quyền bám theo tung tích của mình mọi nơi trên mạng xã hội.

7. Khả năng chat theo nhóm tốt hơn

Một điểm mạnh mà Google+ vượt trội hơn so với Facebook nữa chính là ở tính năng chat. Việc tạo ra các “phòng” chat cho từng nhóm bạn trên Google+ thông qua tính năng Hangouts dễ dàng hơn hẳn so với Facebook. Bên cạnh đó, điều này cũng là thứ người thường có xu hướng thực hiện hơn không chỉ trên mạng xã hội mà còn cả ngoài đời thực.

Ngoài ra, phần mềm hỗ trợ chat di động Huddle (hiện có trên Android) cũng là một điểm cộng lớn cho Google – thứ mà Facebook hiện chưa có.

8. Chia sẻ nội dung số an toàn hơn

Trong vài năm trở lại đây, những ý kiến lo ngại về độ an toàn thông tin cá nhân trên các trang web mạng xã hội không ngừng được nêu ra. Thay vì một vài lựa chọn cho / không cho đơn giản có tác động tới mọi dữ liệu được chia sẻ, Google+ cho phép bạn lựa chọn từng nhóm bạn bè có thể được chia sẻ mỗi khi bạn tải lên một đoạn clip, hình ảnh hay văn bản nào đó. Mức quản lý này rõ ràng chi tiết hơn rất nhiều so với của Facebook.

9. Yên tâm hơn về dữ liệu cá nhân



Vận hành một mạng xã hội cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm quản lý các thông tin cá nhân của người dùng. Bản thân Facebook còn quá non trẻ và những động thái của hãng trong thời gian qua khiến nhiều người dùng không khỏi lo ngại về dữ liệu cá nhân của họ.

Trong khi đó, Google lại có kinh nghiệm hơn rất nhiều về vấn đề này và thực tế tạo ra được sự tin cậy trong cộng đồng – đặc biệt là trong giai đoạn phát triển các ứng dụng Google Docs và Gmail.

Google+ là dịch vụ mạng xã hội do Google xây dựng và được tung ra từ ngày 28-06-2011.

Hiện tại, người dùng chỉ có thể gia nhập nếu được mời từ người (trên 18 tuổi) đang tham gia sẵn (giống với Gmail trước đây).

Địa chỉ truy cập dịch vụ này tại: http://plus.google.com. Hiện tại, Google+ cũng có hỗ trợ tốt tiếng Việt.

Và tất nhiên, G+ của Phan Anh là phananhonline@gmail.com

Lịch học hè - Tháng 7/2011

“Tháng Tư về và bài học về lòng biết ơn”

“Tháng Tư về và bài học về lòng biết ơn”

Có lẽ chưa bao giờ tôi viết những điều này, vì tôi luôn nghĩ và luôn mong muốn tôi trở thành một người đàn ông mạnh mẽ... Hoặc theo quan điểm của tôi, một người đàn ông mạnh mẽ có lẽ nên dấu những cảm xúc của chính mình, và đôi khi còn bị coi là có phần lạnh lùng khi thoạt đầu gặp mặt. Nhưng dường như tôi đang thay đổi trong suy nghĩ đó.



Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2011, ngồi trong hội trường H1 với Hội nghị và lễ phát động phong trào SV nghiên cứu khoa học của Khoa TMĐT, tôi có rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc, có những kỷ niệm ùa về, cũng như những trăn trở, vui buồn của chính tôi trong mối quan hệ công việc với những người thân yêu xung quanh tôi, với công việc của chính tôi.

Cảm xúc đầu tiên, có thể nói tôi rất vui và phấn khích khi thấy hội nghị SV NCKH của Khoa TMĐT thành công và đạt được mục tiêu của BCN Khoa đề ra. Tôi có thể dùng hai từ đó là “hoành tráng” và “thành công” để nói về buổi hội nghị của Khoa. Có lẽ vì cũng lâu rồi Khoa TMĐT không có sự kiện nào lớn dành cho SV. Hôm nay, nhìn thấy các bạn SV đông đủ ở hội trường H1, tôi cảm thấy mình rất vui, và tôi biết những thầy cô giáo trẻ khác cũng có chung cảm xúc phấn khởi giống tôi.


Trước đây, khi tôi còn là SV đại học và đang ngồi trên ghế nhà trường như các bạn, tôi cũng từng được tham dự và được trình bày trong hội nghị của Khoa Kinh Tế về hoạt động NCKH. Tôi cũng đã từng rất run và lo lắng khi trình bày bài tóm tắt đề tài NCKH của cả nhóm. Và tất nhiên, tôi cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên của các thầy cô giáo trong Nhà trường cũng như trong Khoa Kinh tế. Và giờ đây, tôi đã trở thành một giảng viên trẻ, giảng viên của Khoa TMĐT trường ĐHTM. Tôi ngồi đó và nhìn thấy những ánh mắt hy vọng về ngày mai tươi sáng hơn của các bạn sinh viên, những đôi mắt trong veo và luôn có cái nhìn thân thiện với cuộc sống và tình bạn. Tôi thấy mình vui và đang trẻ lại.

(Nhấn "Read more" để đọc tiếp bài viết)

Read more...

Rét đau

(TBKTSG) - Thay vì tài trợ cho các cuộc thi người đẹp, nếu ai đó đồng ý tài trợ cho cuộc thi người chịu lạnh giỏi nhất thì vương miện chắc chắn thuộc về người nghèo.

Người nghèo đang “trình diễn” sức chịu đựng giỏi giang của mình. Trong khi người ta quấn các loại vải vóc kín mít mà miệng vẫn luôn trách móc ông trời thì người nghèo chẳng nói chẳng rằng, chỉ với mỗi cái áo khoác mỏng, cũ, thậm chí mặc áo mưa, vẫn đạp xe, phóng xe chở rau cỏ phăm phăm ngoài phố.

Người nghèo cũng chẳng cần ăn nhiều, chỉ cái bánh mì nhỏ xíu, hay gói xôi, dĩa cơm bụi mươi, mười lăm ngàn. Bà bán cơm còn dọa: “Sau đợt rét này, giá sẽ khác”.

Ở Hà Nội có những cửa hàng bán quần áo, đồ dùng cho chó, mèo với giá cả triệu đồng mỗi món thì nhiều đứa trẻ con nhà nghèo vẫn mong manh trong gió buốt thấu xương. Trong khi nhiều người lũ lượt sắm quần áo, ô tô lên núi xem băng tuyết thì cũng có những người chảy nước mắt vì trâu bò, gia cầm chết, ruộng vườn héo hon. Anh bạn làm ở công ty du lịch nhấp ngụm nước chè: “Đi chơi vùng càng nghèo, càng đẹp”.

Lửa là thứ duy nhất để chống rét của người nghèo bởi các thiết bị sưởi bằng điện quá đắt đỏ. Nhưng cũng chính vì dùng than, lửa để sưởi mà các tai nạn chết người đã xảy ra. Rét làm lộ ra hết sự nghiệt ngã trong đời sống của người thu nhập thấp. Bình thường, sự khốn khó có thể che đậy bằng những tấm áo hoa, nhưng vì nó quá mỏng nên đã không giấu nổi sự giả vờ no ấm.

Rét còn làm lộ ra văn hóa của một số người giàu, có thể mua sắm hàng lô lốc hàng hóa nhưng vẫn cù cưa bớt một thêm hai với một phụ nữ co ro trong tấm áo mưa bán mớ rau vừa hái dưới ruộng lên chỉ vì vài ngàn đồng.

Photobucket

Rét cũng làm các viên chức lấy cớ để “tiện thể” nhiều thứ. Cô nhân viên làm giấy tờ chứng thực ở phường được dịp “đi vắng” từ 3 giờ chiều. “Rét mướt thế này phải cho người ta về sớm, ai đón con tôi?”, cô quấn khăn đi ra cửa, bỏ lại một dấu hỏi cho người dân đang chờ làm thủ tục hành chính. “Tại sao không cho trẻ con nghỉ đông thay vì nghỉ hè?”. Ừ, mà chúng nó có hè đâu cơ chứ!

Giá như bên cạnh một tòa nhà cao nhất, con đường đẹp nhất, mâm cỗ to nhất, hay lễ hội hoành tráng nhất, có thêm một vài nơi trú chân cho những người lao động ngày ngày cặm cụi bươn bải trên mọi nẻo đường đang phải giấu mình đâu đó trong cái thành phố tắc nghẽn ô tô này.

Những hôm thế này người nhà quê gọi là rét ngọt, nhưng là rét đau, bạn tôi bảo thế. Ông trời còn “khuyến mãi” thêm mấy hạt mưa cho thấm thía. Chỉ thương những bờ vai gầy, chẳng áo nào che…

On Vietnam's sky with Vietnam Airline

, ,

Photo album: On Vienam's sky with Vietnam Airline
Photo by Phan Anh - (C) 2010 | Keep Indulging
Note: No edit
[/FONT][/SIZE]





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29