Sunday, 8. November 2009, 12:59:40
Bánh Flan, Bánh Âu
Bánh flan là món bánh đầu tiên tui làm được
. Chuyện là vầy, năm đó là năm 12 tui phải đi thi nghề để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp - nếu không đủ điểm người ta sẽ cộng điểm vô cho mình. Sáng thi lý thuyết xong mới biết được đề thi thực hành vào buổi chiều "Thực hiện một món ăn dành cho bốn người bằng cách hấp"
bao gồm bánh bông lan hấp, cá lóc hấp, bánh flan - vì đây là món dễ làm nhất trong tất cả các món khác nên tui quyết định làm món này
. Mặc dù đã học tủ bằng cách làm đi làm lại món Bún tàu cuộn tôm nhưng đề ra vậy đành chịu
thế là sáng thi xong chiều về nhờ dì tui chỉ dùm cách làm bánh Flan và từ lúc trưa hôm đó đến chiều hôm sau tui làm đi làm lại món này ba lần
. Tưởng đâu ngon ăn rồi
, đến lúc đi thi chuẩn bị kỹ lưỡng đồ đạc ai ngờ vô tới trong chỗ ngồi rồi thì phát hiện ra là không có mua sữa
ax ax sao đây trời, cong đít lên chạy đi tìm mà không có ai bán
đành gọi điện về nhà, thế là má Ba phải chạy đem lên hai bịch sữa tươi, hèy thiệt tình đúng là một kỷ niệm khó quên.
Theo như công thức gốc thì dùng sữa đặc có đường nhưng vì vốn có mối thù truyền kíp với món đó nên tui thay bằng sữa tươi.
Nguyên liệu: - Sữa tươi 240ml (2 bịch)
- 200g đường trắng
- 50g đường vàng
- 3 quả trứng
- 1 ống vani Thực hiện: - Cho sữa tươi và đường vào tô lớn khuấy đều. Đánh tan trứng rồi cho trứng vào đồ ray bột để lọc lại cho trứng không còn lợn cợn.
- Đường vàng cho vào nồi nhỏ cho một ít nước vào thắng cho đến khi đường có màu vàng nâu thì cho đường vào chung nhỏ.
- Bắt xửng hấp lên bếp, cho chung vào mở lửa cho nước sôi rồi cho hỗn hợp trứng vào. Mở lửa nhỏ lại, hấp đến khi mặt bánh hơi khô hoặc dùng tăm xăm thử nếu trứng không dính tăm là được.
Friday, 6. November 2009, 14:31:05
Thinking
Mặc dù biết thời tiết ở tp chỉ có mưa và nắng nhưng cả tuần nay không khí buổi sáng có chút thay đổi trời hơi se lạnh. Đi học vào buổi sáng thật thích, chạy xe tận hưởng cái lạnh, nhiều khi còn có sương mù nữa - vì nhà ở q7 không gian trống trải hơn ở trung tâm nên càng thấy sương mù rõ hơn. Không khí thay đổi như vậy là sắp đến giáng sinh, mặc dù còn những hai tháng nhưng tầm đến tháng này là mình nôn đến giáng sinh lắm. Những ngày lễ là dịp để tung tăng đi chơi, còn Tết thì lại phải tất bật lo chuẩn bị mọi thứ với lại Tết còn buồn hơn ngày thường vì ai cũng tranh thủ về quê sum họp gia đình, đường phố vắng hoe hoe. Nhưng giáng sinh thì lại khác, đây là khoảng thời gian mình thích nhất trong năm, nó đem lại cho mình cảm giác an lành, bình yên. Mọi năm trước ngày giáng sinh là cả nhà cùng nhau ra Sài Gòn để chụp hình rất vui, hông biết năm nay có đi như vậy hông nữa? Giáng sinh năm nay mình có rất nhiều dự định nhưng không biết có thực hiện được không đây, phải cố gắng lên. Mấy năm gần đây bùn một cái là gần đến giáng sinh là trời hơi lành lạnh chứ ngay ngày giáng sinh thì trời nóng như điên, có khi còn mưa nữa chứ, hông biết năm nay thời tiết có vậy không. Chứ lúc trước đến giáng sinh là trời lành lạnh thích lắm.
Chổ mình học sau lưng là thời Tân Định, nhà thờ Kỳ Đồng gần đến giáng sinh là bán đồ trang trí, nhiều mà rẻ nữa, năm nào cũng đi coi rồi mua đủ thứ, mặc dù nhà đã có cây thông rồi nhưng cái tính tham lam thấy gì đẹp cũng mua, riết rồi cây thông không còn chỗ treo đồ luôn. Giờ chắc trong nhà thờ chưa bán đâu khoảng tuần sau chắc là có rồi, tranh thủ hôm nào rãnh đi một vòng tham quan, thích lắm đây....
Tuesday, 3. November 2009, 12:25:22
Mocha Swiss Roll, Cake
Hôm nay lại thử làm món bánh mới, mặc dù bánh này có rất nhiều công thức khác nhau nhưng mình làm theo công thức trong cuốn "Best ever Chocolate cakes & slices" mà hôm bữa mình mua được. Đã ghi ct ra từ lâu nhưng giờ mới làm vì mỗi lần định làm là kẹt làm bánh khác nên cứ để hoài. Hôm qua sang blog Andee thấy bài Moka Layer Cake, định bụng là hôm nay về làm bánh đó nhưng về nhớ ra là còn ct này chưa làm nên mình xin ct làm kem Moka của Andee để kết hợp với bánh này xem thế nào, kết quả là rất ngon
, y như ở tiệm - hahaha
"chảnh" một tí
. Công thức bánh Mocha cho khuôn chữ nhật 30 x 25cm - 7 tablespoon plain flour = 90g
- 2 tablespoon cacao
- 2 teaspoon coffee hòa tan
- 2 teaspoon bột nổi (baking powder)
- 3 quả trứng (tách riêng lòng đỏ và lòng trắng)
- 115g đường trắng
- 2 teaspoon sữa tươi (cho vào lò viba hâm nóng lên) Thực hiện - Rây sẵn plain four + cacao + bột coffee hòa tan + bột nổi
- Dùng máy đánh lòng trắng trứng đến khi nổi gợn rồi cho từ từ đường vào đánh đến khi bông cứng. Sau đó cho lòng đỏ vào, đánh ở tốc độ trung bình khoảng 20 giây cho hỗn hợp đều.
- Cho hỗn hợp bột đã rây và sữa vào dùng phới đánh trứng trộn nhanh và nhẹ tay cho hỗn hợp quyện đều.
- Dàn đều hỗn hợp bột vào khay nướng đã lót giấy nến. Bật lò trước 10p cho khuôn vào nướng ở 180 độ khoảng 10p lúc đầu lửa dưới đến khi bánh gần chín thì chuyển lửa trên.
- Bánh chín lấy ra khỏi khuôn để lên rack cho nguội. Công thức kem Moka. Ct chính của Andee ở đây.
- 150g bơ lạt dẻo, xắc cục
- 60g đường xay
- 100ml sữa tươi
- 15ml cafe đậm đặc Nhưng ở đây mình chỉ dùng 1/3 lượng kem theo ct gốc. - Đánh tơi bơ, cho từ từ đường vào đánh đến khi hỗn hợp có màu vàng nhạt, bông xốp.
- Cafe và sữa khuấy đều, cho từ từ hh cafe sữa vào hh bơ đánh đều đến khi hh quện đều.
Và dùng chocolate bào trộn vào kem, vì ghiền chocolate - càng nhiều chocolate càng ngon
Sau khi bánh nguội, trét kem lên bánh và cuộn lại. Cho vào tủ lạnh một lát vì theo mình thấy ăn lạnh sẽ ngon hơn.
Bánh cuộn bị bể nên hông được đẹp cho lắm, vì đây là lần đầu tiên cuộn bánh, lần sau phải thử lại mới được.
Thursday, 29. October 2009, 11:09:59
Bánh Âu, Choux kem
Tình hình là vầy, mum mum cơm trưa xong trong lòng không yên về cái vụ whipping còn thừa lại, mà hôm nay không giải quyết xong thì chắc chỉ có nước đem quăng đi, vì mai định làm bánh mì và cuối tuần thì không có time. Sáng nay đã lấy một ít để làm kem rồi, hông biết có ăn được hông đây
- làm đại vì không có máy làm kem nên làm bằng máy đánh trứng nhưng theo chị Thủy thì phải đánh đi đánh lại mấy lần mới được - thôi kệ tới đâu hay tới đó
. Vậy là cứ mở tủ lạnh xem chừng cái hộp kem nhưng hông dám làm vì sợ bị la nữa - Dad la rồi
. Thấy tui cứ xăm xoi hũ kem nên Mom bảo muốn làm gì thì làm đi. Vậy là wít định làm bánh su kem cũng theo công thức của Andee và cách làm kem của chị Kid, cũng không định làm hôm nay đâu vì Mouse còn nguyên mà làm thêm thì lấy gì tiêu thụ hết nhưng để whipping hư thì tiếc
. Vậy là mày mò làm típ, công nhận tui cũng siêng cũng liều ghê, làm sao mà sai một cái là lên đường luôn cả lũ whipping + bánh
Công thức bánh: - 4 trứng gà
- 140g bột mì số 8
- 100g dầu ăn
- 250g nước
- 10g đường
- 1/2 mcf muối
- 1/2 mcf bột nổi
- 2 ống vani. Thực hiện: - Rây sẵn bột mì + bột nổi + vani
- Cho nước + dầu ăn + đường + muối vào nồi bắt lên bếp đun sôi. Khi nước sôi hạ nhỏ lửa và cho hh bột vào khuấy đều theo một chiều và nhanh tay đến khi hh quện đều thành một khối và ko dính nồi là được.
- Chờ bột âm ấm, cho từng quả trứng vào dùng que lò xo của máy đánh trứng đánh theo một chiều (theo chiều lúc quậy bột) cho trứng tan và đều đến khi hh bột dai. Khi múc lên hh bột chảy xuống tạo màng chứ ko đứt khúc.
- Cho hh bột vào bbk dùng đuôi sao lớn bắt theo hình xoắn ốc từ 2-3 vòng hoặc dạng thon dài. Mỗi cái cách nhau 3cm vì khi nướng bánh còn nở.
- Bật lò trước 10p, nướng ở 190 độ - 2 lửa - rãnh giữa trong vòng 30p hoặc đến khi bánh vàng mặt là được. Nhân kem: - 50ml kem sữa tươi (topping hoặc whipping)
- 2mcf đường xay
Cho kem vào thau sạch và khô đánh đến khi nổi gợn, cho từ từ đường vào đánh đến khi bông cứng nhưng tránh đánh lâu quá vì kem sẽ bị khô.
Mẻ bánh đầu tiên đêy... nóng hổi đêy...
Không biết nướng sao mà "thui đen" vậy trời
, cũng nướng như mẻ đầu luôn mà
Trong khi chờ mẻ cuối cùng ra, mình gom đồ đi rửa mắc công lát nữa Mom xuống thế nào cũng bị la cho coi, rửa tới cái đuôi sao thì
... đứt nguyên một đường
, đúng là hậu đậu hết sức
Tha hồ mà quậy đây...
Showing posts 1 -
10 of 97.