Bếp nhà Eric

Subscribe to RSS feed

Bánh bông lan sấy khô

Con trai yêu cầu mẹ làm bánh chocolate mà phải có màu đỏ. Mẹ tính làm bánh chocolate cuộn nhân kem dâu. Nhưng cơn lười nổi lên, nên mẹ chỉ làm bánh bông lan cơ bản với 2 màu đỏ và nâu chocolate. Bánh làm theo ct này hơi khô, khg ngon như các lần khác nên con nếm 1 muỗng rồi khg ăn. Bỏ thì uổng, mẹ sực nhớ bánh bông lan cũng có thể sấy khô, để dành ăn dần như bánh thuẩn ở quê. Nghĩ là làm vì sợ cơn lười nổi lên thì chỉ có nước đưa bánh cho "Mr Bin" ăn giùm. Sản phẩm sau 30 phút sấy đây ah:

Cua xào cay

Lại 1 version khác của cua và ớt p

Canh nghêu thì là

Chiều chồng, nấu món này cho chồng ăn. HỔng biết có ngon khg nhưng lâu lâu đc ăn món Bắc nên MR thích lắm. MÌnh nấu theo cảm tính nên khg có cân đo đong đếm như làm bánh.

Nguyên liệu:

Nghêu
Thì là

Khế
Cà chua
Ớt ( nếu thích ăn cay)

Cách nấu:

1. Nghêu luộc chín. Lọc nước luộc nghêu lấy nước trong. Nghêu để ra tô.
2. Nước nghêu nấu sôi, cho cà chua, khế vào. Khi nước sôi thì múc ra, rắc thì là và ớt lên mặt và măm măm thôi.




Sausage rolls

Con trai khg chịu ăn thịt, khg chịu ăn rau nên phải làm món này để dụ con. Đơn giản chỉ là bí đỏ nấu chín, tán nhuyễn, trộn với thịt gà băm ( hay thịt heo băm), nêm nếm gia vị vừa ăn. Puff pastry mua ở siêu thị. Chỉ cần cuộn nhân lại rồi đem lên nướng thôi.

Gà nướng


Xôi xoài

Chỉ đơn giản là xôi dừa cho con trai. Đang mùa xoài nên ăn thử kiểu xôi của Thái. Ăn vị lạ lạ, được cái đỡ ngán vì vị chua của xoài làm giảm độ béo của xôi. Nhưng túm lại là cả nhà khg ai thích, mình thì thấy phí xoài vì xoài đầu mùa hổng có rẻ bigsmile

Bánh mì nhân custard

Theo kiểu gọi ở nhà mình thì gọi là bánh mì nhân ca dé. MÌnh làm theo ct của Khai Tâm

Chè bà ba

Melb đang xuân trở nên lạnh vì mưa gió bão bùng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Trời lạnh thèm ly chè nóng. Cảm giác thích thú khi đôi bàn tay đc sưởi ấm bởi chén chè, cơ thể ấm lên bởi vị ngọt của đường, béo của nước chè và các loại khoai lang, khoai môn, đậu xanh, đậu phộng, và giòn giòn của nấm mèo. Không nhịn đc cơn thèm, lọ mọ cắt cắt, nấu nấu, và ra dc 1 chén này nè

Đậu hủ sốt cay

Bánh bò nướng






Thèm bánh bò nướng mà chợ Springvale hổng có chỗ nào bán ngon. Lần này quyết tâm nghiên cứu kỹ các recipes. Và mình nghiệm ra 2 lần trước thất bại ( bột chai, bánh nướng xong vẫn còn mùi trứng, bánh khg có rễ tre, bánh nốỉ phồng lên vượt qua mặt khuôn lúc đang nướng....) là do mình khg xài bột ENO và đánh bột quá lâu. Cảm ơn các tips của Chị Diệp và công thức của mẹ Người Quen.

Tuy nhiên, mình có chỉnh sửa lại 1 chút để đc như bánh mình mong muốn:

1. phần nguyên liệu, mình cho thêm 2 1/2 muỗng cafe bột ENO và giảm bột nổi (baking powder) xuống còn 2 tsp
2. mình khg đánh trứng lâu như mẹ Người Quen mà chỉ đánh 2-3 phút đủ để trộn các nguyên liệu trộn lẫn với nhau thôi
3. mình nướng ở nhiệt độ 150 - 170 độ C trong vòng 45 phút và trong khi nướng khg mở lò ra


Dưới đây là ct gốc:

Mở lò sẵn 350 độ khi bắt đầu trộn bột. Khi bột trộn xong, bỏ vào lò nuớng thỉ giảm xuống 300 độ và núơng 80 phút!!!!

Công thức ghi lại nha cả nhà:

Nguyên liệu:
1 cup đường
6 trứng lớn ( nếu nhỏ thì 7 trứng)
4oz coconut milk (hoặc 4oz sữa tuơi nếu không có nuớc cốt dừa)
1 1/4 cup bột năng
2 1/2 tsp bột nổi (muỗng cà phê)
1 gói vanilla (hoặc dùng nuớc lá dứa + chút màu thực phẩm)
khuôn tròn 9 inches
Lò nướng mở sẵn 350 độ F

Cách làm :
Trộn trứng va đường cho tan, dùng mixer (or handmixer) quay 10 phút tốc độ số 2
Sau đó bỏ bột năng, bột nổi, nước dừa vào, trộn đều, vẫn dùng mixer or hand mixer đánh 15phút tốc độ số 2. Sau đó cho vanilla (hoặc nuớc lá dứa và chút màu xanh) vào trộn đều lên
Dùng cooking spray xit vào khuôn, nếu ko có thì dùng dầu ăn hoặc bơ quét vào khuôn.
Dùng cái lược (hoặc cái rổ có lỗ nhỏ) đổ bột qua đó vào khuôn. Cách này thứ nhất là bỏ hết phần lợn cợn của trứng và bột, thứ hai là làm cho bánh nuớng lên có nhiều rễ tre.
Bỏ khuôn bánh vào lò nuớng, giảm nhiệt độ lò xúông 300 độ F và núơng 80 phút, hoặc đến khi dùng tăm thử bánh thấy khô là đuợc![/I]