HÃY TRÂN TRỌNG TÌNH EM
Friday, August 24, 2012 1:17:24 PM
Hôm nay, ở cơ quan rảnh quá không làm gì tui soạn 1 đống báo cũ di bán ve chai. vô tình đọc được 1 đoạn ngắn của 1 người phụ nữ gửi cho ox của mình. Đọc mà xúc động quá..thấy hình ảnh rất bình dị của người phụ nữ yêu chồng, lo toan bộn bề mọi thứ nhưng vẫn không nhận được sự chia sẻ, hay người đàn ông đó quá vô tâm?? chả biết.. nhưng thấy buồn buồn thay cho số phận những người phụ nữ!!
"Cả ngày hôm qua chúng mình không ăn cơm chung với nhau. Em đi công tác huyện, mình ở lại cơ quan. Tối, em ghé vội chợ chiều, nấu nồi canh chua đợi mình.Nhưng mình đi đâu thế? 8h mới về đến nhà. Nồi canh nguội ngắt, em ngủ quên cùng trang báo đọc dở. Thế là mình bình thản gọi em dậy, "vô tư" hỏi: " Tại sao em chưa ăn cơm?" và cũng bình thản như thế mình bỏ em 1 mình rồi nhanh nhẹn vào phòng tắm .Chao ôi! miệng em đắng ngắt, tủi thân đến trào nước mắt. Đã một năm chung sống bên nhau nhưng hình như chưa bao giờ mình quan tâm đến những dịu dàng, yêu thương mà em đã chăm chút cho mình trong từng món ăn, trong từng giấc ngủ ... mình coi đó là chuyện thường tình. Em biết, mình phải lo lắng nhiều chuyện to lớn trong gia đình, em cũng biết mình thương em vất vả , sợ em đau ốm .. nhưng mình không hiểu rằng em cũng muốn được chăm sóc mình. Rồi dần dà như hôm qua , mình quên luôn cả em, mình đã mặc kệ em với nỗi buồn
Hãy để cho em được cảm thấy cuộc sống của em đã dành cả cho mình..."
tuanguitar: wrote on May 19, '10
Có tâm sự gì hả thiên thần!
vynn99: wrote on May 18, '11
( Anh là đàn ông ..., đọc còn cảm thấy...xúc động đậy, nữa là phụ nữ như em !...Hic...nhưng mờ Đời, ta nói có khi "mượn" chiện người khác tả oán "chuyện "mềnh ấy chứ ư...)
Zọtttttt...;-/)
Vodanhnuthan: tui chỉ vô tình đọc, nhưng thấy phụ nữ .. tội wa'!! lo cho ngta, ma ngta ko cảm nhận lại hững hờ!!













