Ngày 6 tháng 5 năm 2009
Wednesday, May 6, 2009 4:13:26 PM
Càng ngày thấy càng thích thú việc nhắn tin . hic , h hiểu tại sao ng ta có thể suốt ngày cầm cái đt nt .
Suốt tuần này có nhiều chuyện vui thiệt . Trc tiên là học hành có hứng thú hơn , àh ko , phải nói là bình thường trở lại , hihi , như lúc trc rồi , rất thích thú việc lập trình , nghĩ ra nhiều thuật giải , tuy ko hay bằng cách ông thầy , nhưng mình tự suy nghĩ ra , thấy vui ^^ . Sau đó là bạn bè nè , dạo này cả nhóm rất là ấm cúng , nào là đi chơi Cần Giờ , công viên PMH ... rồi khi về sớm thì đi ca . Mà cho dù đi đâu cũng cảm thấy vui cả , ko lo lắng , ko nghĩ tới chuyện bùn , chỉ biết vui thôi ^^. Mà ko phải chỉ có chơi ko thôi , học nhóm nữa , h học nhóm ko như lúc trc chỉ có 3 ng con trai này học thôi , h tụi con gái cũng rất nghiêm túc học , lắm khi hỏi bài suốt buổi làm mình ko làm đc j cả _ _! , mà vui
. Rồi những lúc tán dốc với nhau , tui thấy lúc này là vui nhất , ko cần đi đâu , ko cần làm j , chỉ ngồi một chỗ , nói chuyện , 8 cái này , nói đùa cái kia , chọc ng này , xiên xỏ ng kia
, mỗi một câu nói đều làm cả nhóm cười bể bụng . Và lắm khi lại nói chuyện rất nghiêm túc về chuyện gia đình , tình cảm và chuyện mai sau ra trg nữa , làm cả nhóm cũng có cái quyết tâm hơn khi đi học và đg nhiên hiểu ý nghĩa của việc học hơn . Học đại học thật là vui , và vui hơn nữa khi có thể quen đc họ , những ng bạn trong nhóm ^^ . Tuần sau , sẽ đi học nhóm nhiều lắm hihi , vui thiệt . Đây là bên nhóm học ở Đại học , còn ng bạn mới quen học khác trg , Nga , cũng làm cho mình cảm thấy rất vui trong tuần này nữa . Cảm giác tình bạn đc nâng lên 1 bậc nữa rồi , có lẽ N đã coi mình là 1 ng bạn thân rồi hihi . và bên cạnh đó , N đã tặng mình móc khóa ĐT . hihi , móc khóa màu xanh , màu yêu thích của mình ^^, ko phải là món quà đầu tiên mình đc nhận , nhưng đó là món quà làm mình vui nhất từ trc tới h đó . Mình cũng ko hiểu nữa , ko biết nó có mắc ko , nhưng thật sự mình rất vui vì món quà này , lấy ra khoe và ngắm hoài :"> . Thật là vui khi đc quen với bạn ấy ^^. Sau bạn bè và học hành , thì tới chuyện tình cảm . Hôm qua đi học chính trị , ngoài dự định , tưởng hôm nay học , ai dè hôm qua đi học , lớp trg thông báo là đi học vào hôm đó luôn . và tui nghĩ trong đầu là chắc sẽ gặp đc A và bạn trai của A học chung . nhưng ko nghĩ nhiều lắm , chỉ là ko biết lúc gặp tui sẽ có cái cảm giác j thôi . Và như mình dự đoán , đúng là hôm qua mình gặp , thấy họ vui với nhau lắm , nói là ko cảm thấy j thì là xạo thật , nhưng đó ko phải là cảm giác " đau " , cái cảm giác hòi trc tui có khi tui nghĩ tới chuyện này , nhưng tuyệt nhiên ko phải là cảm giác vui sướng . Theo tui nghĩ đó là cảm giác hối tiếc 1 cái j đó từng là của mình mà h ko còn nữa . nó ko khó chịu lắm , và tui cũng vui giùm A nữa , cười mỉm một cái , quay sang nói chuyện tiếp với nhóm bạn và quên di chuyện này lúc nào ko hay . Buổi hôm đó , tui ko đi ăn với tụi bạn , tui về nhà ngay , tui chợt mún làm ngay 1 số chuyện , là xóa blog , xóa đi những entry nói về tình cảm tui dành cho A , co liên quan tới A .Tự hỏi có cần thiết phải làm ậy ko ?? ko cần thiết , nhưng tui thích xóa nên tui xóa thôi , nguyên nhân chỉ có vậy thôi ^^ .Trc khi xóa , có đọc vài entry , hic , nổi cả da gà . Xóa cả mấy chục cái entry , mỏi cả tay _ _!.xóa xong thấy N lên mạng , chat ..........hihi
xóa đi cả mấy chục entry cũng thấy tiếc thật .













