Tình thơ Tú_Yên

Vẩn vơ như gió lưng trời_Thơ Tôi ươm giấc mơ đời nghìn năm

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Lời Ngỏ

Thanks You for visiting
My Blog
Tất cả các bài viết trong Blog đều là "Sáng tác của Tú_Yên". 
Xin vui lòng để lại lời nhắn hay liên hệ 
tu_yen10468@yahoo.com.vn
Khi Bạn sử dụng bài viết trong Blog nầy

Read more...

Sticky post

Những Sáng tác đã đăng báo

* Đã đăng báo Cây Thuốc Quý
Số 128, tháng 03-2009

Read more...

Sticky post

Tranh_Thơ

Thơ TY phổ Nhạc - Xuân







Thơ : Tú_Yên
Nhạc : ttvl123









Xuân

Xuân đến bên thềm - Xuân tái lai
Xuân may áo mới khắp muôn loài
Xuân chan hương sắc vào hoa thắm
Xuân dịu dàng như cánh gió bay.

Xuân gửi an vui khắp mọi nhà
Xuân về, ru ngọt khúc hoan ca
Xuân gieo nhung nhớ tràn muôn lối
Xuân rộn trong lòng ai - rất xa ?

Xuân vẫn là Xuân của đất trời
Xuân êm đềm_rộng khắp...nơi nơi
Xuân sang, hớn hở đàn em bé
Xuân ướp men say, mắt rạng ngời.

Xuân - Chúc nơi nơi: Phúc_Lộc_Tài
Xuân nồng nàn, ngoan ngủ trên tay
Xuân - thêm một tuổi, đời thêm sáng
Xuân đến bên thềm - Xuân tái lai.

Tú_Yên

Thơ TY phổ Nhạc - Nếu biết...Mùa Xuân




Thơ : Tú_Yên
Nhạc : Như Ngọc Hoa
Hoà âm : Kiên Thanh
Trình bày : Đăng Hiếu







Thơ : Tú_Yên
Nhạc : ttvl123











Nếu biết...Mùa Xuân

Nếu biết mùa Xuân đã chớm qua
Thu sang, cánh lá cũng phai nhoà
Năm nầy_năm nữa...
Năm trôi mất
Ngoảnh lại, bên đời...xa - tít xa.

Giờ đây
Góp nhặt vần thơ cũ
Viết thuở Xuân đầy - gửi gió mây
Chiều nghiêng_bóng xế - chiều như cũng...
Níu gió ngàn bay - gió chẳng đầy !?

Nhớ lắm ngày xưa - phải thế không ?
Xuân đến_Xuân đi - thấy chạnh lòng
Nhớ cánh Mai vàng rơi trước ngõ
Của thời xa thẳm - của mênh mông.

Thì thôi !
Nếu biết Xuân qua vội
Chẳng nhớ làm chi những ngậm ngùi
Đời như gió vút vào sâu thẳm
Ta hãy yên bình - đón lấy vui.

Tú_Yên
(30-12-2011)


http://hathaykhongbanghayhat.org/node/9921
http://www.youtube.com/watch?v=xUoJSiXEq7I&feature=player_embedded

Thơ TY phổ Nhạc - Nhắn ai...


* Viết thay cho lời cám ơn
Gửi đến Nhạc sĩ ttvl123


Nếu biết...mùa Xuân

Nếu biết...mùa Xuân đã chớm qua
Thu sang, cánh lá cũng phai nhoà
Năm nầy_năm nữa...
Năm trôi mất
Ngoảnh lại, bên đời...xa - tít xa.

Giờ đây
Góp nhặt vần thơ cũ
Viết thuở Xuân nồng...gửi gió mây
Chiều nghiêng_bóng xế - chiều như cũng...
Níu gió ngàn bay - gió chẳng đầy !?

Nhớ lắm ngày xưa - phải thế không ?
Xuân đến_Xuân đi - thấy chạnh lòng
Nhớ cánh Mai vàng rơi trước ngõ
Của thời xa thẳm - thuở mênh mông.

Thì thôi !
Nếu biết Xuân qua vội
Chẳng nhớ làm chi những ngậm ngùi
Đời như gió vút vào sâu thẳm
Ta hãy yên bình - đón lấy vui.

Tú_Yên
(30-12-2011)



Thơ: Tú_Yên & Sao Linh
Nhạc: ttvl123







Read more...

Trang VĂN Tú_Yên



Lời Ngỏ

Vũ trụ mênh mông - Bầu trời cao rộng
Kiếp con người ?
Dường chỉ như là một dấu chấm nhỏ nhoi !

Thời gian - Với ngày tháng năm...lần lựa cứ trôi
Đêm đến_ngày đi...luân hồi không ngơi nghĩ

Sống đến trăm năm ?
Trải hết lòng ra chẳng hề vị kỷ
Để đón nhận được gì ngoài những nỗi suy tư.
...

Có rất nhiều điều - chúng ta thấy chỉ hình như...
Hình như thế...
Rồi nhọc nhằn trăn trở !?
...

Cuộc sống bon chen ?!
Dẫu có lạc loài, bỡ ngỡ
Hãy vững niềm tin dù bao gian khổ vây quanh.

Mây trên trời
Có khi trắng...khi xanh
Gió vẫn thổi giữa ngàn xa lồng lộng

Và Tôi vẫn mơ...vẫn chờ...vẫn ngóng...
Đem hết những câu_từ trải rộng chốn trần gian.

Ngày qua ngày...tâm trí mãi lang thang
Gom ngôn ngữ với muôn vàn ý nghĩa...
Chiu chắt, nâng niu những điều thấm thía

Tôi lại bên đời...viết mãi...để chia nhau...

Tú_Yên
(09-12-2011)

Read more...

Có thật không ??!!



Có thật không ?

Có thật không ?
Thiên đường - anh tận hưởng...
Khi trần gian không hình bóng thướt tha
Chẳng phụ nữ nên đời như...ráo hoảnh
Không thương yêu - không cả những lụa là.

Có thật không ?
Anh nầy !
Đời chắc sẽ...
Luôn im thinh khi không một tiếng cười
Không nước mắt dỗi hờn và nũng nịu
Không cả người "yêu dấu"
...đấy - anh ơi !

Có thật không ?
Khi đời không phụ nữ
Thiên đường - anh tận hưởng thật bình yên ?
...

Hay mặt đất...trống...như ngày...tận thế !
Và anh buồn ?
Buồn đến nổi...muốn...điên ??!!

Tú_Yên

(04-05-2011)



Tình cờ đọc được bài thơ vui của PBC trong thivien.net.
Hì hì...
Vậy là không dằn được lòng mình...muốn...phá chút chơi !
Mang về cho bạn bè đọc để vui vậy.

Read more...

Tiếng QUỐC quê



Tiếng QUỐC quê

Lá biếc xạc xào vọng tiếng xa
Thơ như làn gió thoảng bay qua
Rầm rì con sóng...lời con sóng...
Thắm thiết điều chi...để gọi là...

Phong ba gờn gợn - vô lưu xứ ?
Gió ở nơi đâu - gió thổi về ?
Sơn thanh_thủy tú...yên hà tửu
Thi vấn_Thi đàm...tiếng Quốc quê.

Tú_Yên

(10-03-2011)


Cho nửa tháng ba_Mùa SN



Hôm nay vào VNTQ, nhận được bài thơ Chúc SN đầy thâm tình của một người bạn rất xa gửi tặng. Có gì đó thật ngọt ngào, thật ngây ngất - làm cho mình như chết ngộp giữa những vòng tay yêu thương từ muôn hướng của bạn bè khắp nơi trên trái đất gửi về.

Cám ơn những Người Bạn_Tình yêu tuyệt vời của Tôi

Cô gái Trà Vinh
vẫn cứ thế...
dịu dàng...
Như dòng Cửu Long mênh mang đằm thắm
Sương Anh


Hướng về xa tắp

Dù luôn biết
Rằng mình xa - xa lắm
Vậy mà sao vẫn thấm đẫm thân tình
Chiều muộn màng bất chợt loé bình minh
Là ánh sáng dập dình - tin yêu mới.

Thì thế nhé !
Cõi hồng trần - Ta đợi...
Tìm an vui trong những áng thơ buồn
Tìm an lành giữa tình bạn muôn phương
Xa...xa lắm - mà cũng gần (không tưởng).

Thì thế nhé
Đât_Trời như giao hưỡng
Đời thăng hoa theo ru khúc tự tình
Ta chợt thấy lòng mình như bát ngát
Một niềm mơ...
Mơ - từ thuở nguyên trinh.

Cô gái Trà Vinh hướng lòng về xa tắp
Dòng sông Seine ướp mật một tình yêu
Thương - thương lắm trời Paris thoáng đãng
Bước chân Người rộn rã...để Ta theo...

Tú_Yên
(02-03-2011)

Read more...

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29