Friday, June 1, 2012 4:31:36 PM
Đáng lẽ ra nó sinh ra có một gđ có ba có mẹ Hạnh Phúc thế mà, sao trớ trêu vậy, nó ko được sống cạnh ba mẹ đã rồi đằng này giờ ba 1 nơi, mẹ 1 nơi. Nó buồn và thấy cô đơn rằng nó vô tội, chẳng lẽ như vậy gọi là số phận sao?
Cũng mấy đêm rồi nó ko ngủ vì sắp thi hkỳ phần nữa nó suy nghĩ về nó và gđ nó qúa nhiều.
Nó thấy cuộc sống đang thử thách hay là đùa giỡn nó đây, sao ko phải ai khác mà nó. Nó vỡ òa trong đêm tối tiếng nấc nghẹn ngào, có lẽ nào nó sinh ra là để tìm hiểu về số phận của nó...
Mẹ ơi! Mẹ khỏe không? Mẹ giờ đang ở đâu? Mẹ chưa làm tròn trách nhiệm đối với con gái Mẹ mà giờ mẹ đối xử với con như vậy, con đường con đi đang dài lắm, và chính vì thế mà con đang cần Mẹ. Mẹ sinh ra con là để con phải trả cái giá đắt như vậy sao? Đêm nào con cũng nghĩ về Mẹ, con luôn hỏi Mẹ ở đâu mà Mẹ không cho con biết, con đã gây ra lỗi gì? Con làm gì sai? Phải chăng chính vì con tồn tại trên đời này, con tồn tại trong gđ mình là sai là có tội phải ko Mẹ. Con phải làm gì đây? Mọi người nói khi chúng ta sinh ra mất đi cái này nhưng lại được cái khác, cuộc sống công bằng lắm. Nhưng ngược lại với con, con chưa hề được 1 thứ gì đổi lại con mất đi thứ tài sản vô giá ko gì đổi lại đc. Con mất đi một gđ Hạnh Phúc, con mất đi niềm tin từ gđ, con mất đi sự yêu thương của Ba Mẹ dành cho con. Đó là điều lớn lao nhất đối với con...
Cũng có lúc con gục ngã trên con đường con đã chọn nhưng nhờ sự động viên, nhờ có ba mẹ mà con đứng lên bước tiếp. Nhưng lần gục ngã này con đau lắm, con ko thể đứng dậy nỗi, con biết lấy niềm tin từ đâu để đứng lên bước tiếp đây.
Đáng lẽ ra điều con suy nghĩ bây giờ là con đường đi tới tương lai cua con, xem con đường nào đi nhanh nhất tới thành công, chứ đâu phải bây giờ con cứ suy nghĩ về gđ đâu. Đáng lẽ ra điều này con ko bao giờ biết đến mới đúng...
Nhưng mà bây giờ đây con có trách móc j đi nữa thì gđ mình cũng đổ vỡ rồi khó hàn gắn lắm. Không ai thông cảm cho c.s của ai cả. Khóc có ý nghĩa j mà tại sao đêm nào cũng khóc, khóc đc cái j, khóc để làm j? Con ko cần j hết con cần mẹ thôi!














Đồ Gỗ Xuân Hươngdogoxuanhuong # Friday, June 8, 2012 7:29:47 AM
heođấtoanhoanhht # Saturday, June 16, 2012 5:00:48 AM
phamvanliu # Saturday, June 16, 2012 6:07:37 AM
phamvanliu # Saturday, June 16, 2012 6:08:33 AM