Waking up...

WELCOME!

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Nấc thang lên thiên đường


Giữa tháng 8

XÓA SẠCH CÁI BLOG.
Xóa hết điều cũ.
Chuẩn bị cho nhiều điều mới (hơn).
-----------------------------------
Quởn thì xóa thôi. Cũng chả có ý nghĩ to tát gì.
Dạo này thấy thời gian qua nhanh ghê luôn, mới mấy cái entry trước còn "tháng 9 về" bây giờ tháng 9 cũng lại sắp về. Ồ.
Mong chờ ngày 9/9
Mong chờ giáng sinh
Mong chờ tết
Hú dè ;D
----------------------------------
Sắp tới chắc bỏ hoang blog 1 thời gian. Bởi vì bây giờ cũng không có suy nghĩ nhiều như hồi xưa. Đang trong thời gian hồi xuân (22 tuổi mà hồi xuân???) nên tâm trạng phấn chấn. Viết ra chắc cũng không được nhiều.
Cũng cám ơn opera blog đã theo tao, chịu đựng tao suốt 4 năm trời. Đọc lại những gì đã viết, đã vẽ, đọc những lời động viên của mọi người. Có những thứ mình viết ra nhưng mình chưa bao giờ thực hiện được. Có nhiều điều mình tưởng chừng đã quên bỗng dưng được nhắc lại. Như một tấm gương phản chiếu vậy.
Chào mày, Sơn 2008-2012. Chào mày, Opera.
Lần tới tao viết lên mày sẽ là Sơn 2013 với nhiều niềm vui hơn và nhiều cái sự bựa hơn bigsmile
16/8/2012
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31