Skip navigation.

Oleviosa

Chuyện thường ngày ở huyện

Pip 9.99 ngón

Bạn Pip bị đứt tay :chef:.
Bạn Chím em: "Chị ăn trứng không, em chiên cho nào :idea:." :no:
Bạn Gà iu: "Sao tự nhiên lại cầm dao gọt tay thế em iu :confused: " :faint: :cry:
Ôi các zai iu của tui flirt :ko:


Ảnh yểm trợ thôi nghen, tớ ko sành điệu thế nì & tay tớ cũng ko xấu thế nì đâu p:

Nắng


Nắng hoa cả mắt
Nắng vỡ cả đầu
Nắng vàng cả tóc (tranh thủ đổ vạ tí)
Nắng đỏ cả da (tranh thủ cho trót :D)

Tất niên

Mai là năm mới! Ây da

Đếm ngược

10 ngày nữa là năm mới rùi nhỉ, nhanh thế chứ, quay qua quay lại thôi mà là 1 năm rồi. Tuần sau là Giáng sinh :psmurf: và tuần sau nữa đã là năm mới :jester: , mà năm sau mình đi được 1/4 cuộc đời :cry: (ấy là trên lý thuyết thôi chứ được 1/3 là mừng rùi :lol: ).

Có lẽ vì đang trong thời kỳ quá độ ăn chơi nhảy múa nên tớ thấy rất là háo hức, mặc dù việc thì vẫn ngày 1 nhiều hơn :worried: , nhưng mà thôi kệ đi việc không làm thì còn đấy chứ đi đâu mà mất kaka p: . Note vài phát cho kế hoạch ăn chơi đập phá nào!!! :idea:

1/ Hơi bị buồn vì hụt kế hoạch đập phá đúng ngày Giáng sinh vì sếp yêu bị lung lay ý định cho nghỉ nguyên ngày 24, nhưng mà thôi, biến đau thương thành hành động vậy, thay vì đi dành cả buổi làm tóc để nghiền ngẫm nốt Trăng non thì tớ sẽ về sớm lăn vào bếp làm 1 bữa ngon lành vậy.

2/ Tuần sau tớ sẽ hớn hở đi Đà Lạt với các gái độc thân vui tính (sướng nhất ấy nhờ :yes: )

3/ Tháng sau, năm mới í, mặc dù lòng vẫn đau như cắt khi nghĩ đến luật thuế thu nhập mới nhưng tớ sẽ nén đau thương để trông chờ vào vụ thưởng tết và 1 mùa tết an lành tuyệt vời bên người thân, anh iu và các zai gái iu.

4/ Tháng sau nữa, kaka các zai các gái chuẩn bị quà cho tớ đê!!!

5/ Note phát cuối về lời hứa design typo cho bạn Tada mặc dù tớ vẫn rất hận bạn đấy về vụ bê bối ở bẩn :yuck: . Bạn Tada liệu hồn đền đáp cái typo của tớ đi để tớ còn quên vụ ở bẩn của bạn đi nhá nhá :bandit:

Note lại thế đã, rùi hăm hở đếm ngược đây :lol: p: :wink: :D :love: flirt :heart: :cheers: :yes: :jester:

Bạn Tada

Mình biết rồi :yikes:
Mình biết rồi :yikes:
Bạn Tada ở bẩn kinh khủng khiếp đảm :yuck: :yuck: :yuck:
Khiếp quá :cry:
Bạn hận mày gư gư :furious: :bomb:

New pics

Show loạt ảnh mới nhất chụp ở VP trong mùa chuẩn bị Giáng sinh, mà cũng lâu rùi mình không chụp ảnh (serie ảnh gần nhất hình như cũng khoảng đầu năm cơ). Yêu nhất là Noel SG.


Nguồn Vitamin D của tớ đây

Đây là góc làm việc của tớ

Chính xác là "góc"

Với mama Phượng phòng Design

Và đi mua đồ trang trí Noel

Rón ra rón rén

Hôm nay là một ngày đẹp trời, vẫn trong serie ngày đẹp trời của SG kể từ cuối tuần trước. Theo thông lệ của những ngày đẹp trời nhẽ ra tớ sẽ buông lỏng cơ thể, hít thở thật sâu đến căng lồng ngực để mà tận hưởng cái không khí đáng yêu này. Ấy vậy mà, sau khi cảm tạ trời đất vì cú xòe ngày hôm qua chỉ làm tớ bầm tím vài nốt ở chân và ê ẩm phần xương ức (may mà không bẹp thứ gì như tâm địa đen tối của mụ Chi Chuối), tớ bắt đầu thấm thía vì nỗi... rêm mình.

Mặc dù không ảnh hướng mấy đến layout và hardware, tuy nhiên application cho vấn đề hít thở của tớ trở nên rất là khó tính khi tớ quyết định thở một cách mạnh bạo :cry: , do vậy dù muốn hay không thì tớ vẫn phải hết sức thận trọng và rón rén khi làm cái việc thường ngày ấy, thật không còn gì là thú vị :bomb:

Đó chưa phải là vấn đề duy nhất mà tớ cần phải rón rén, ngay lúc này, tớ cũng phải rất rón rén để upload hình lên blog, nếu như không muốn bị các đại bàng IT túm cổ vị tội... giựt đường truyền hicz

Chào sân

Mình thật là lạc hậu vì chưa bao giờ biết dùng blog Opera cả :o: