LOI HAY Y DEP
Friday, July 10, 2009 4:27:37 PM
".Lời Hay Ý Đẹp."
diie^i` ki` die^u. *****(^_*)*****e^i` ki` die^u. *****(^_*)*****
<- Điều thứ nhất:Bằng cách nào đó, có ai đó trên thế giớí này rất yêu thương bạn. - Điều thứ hai: Một nụ cười của bạn có thể mang lại cả một bầu trời , hạnh phúc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ ko ưa bạn. - Điều thứ ba: Mỗi tối có ai đó luôn cầu nguyện cho bạn trước khi họ đi ngủ. - Điều thứ tư: Đối với vũ trụ bạn chỉ là một người, nhưng đối với một người, ban là cả vũ trụ. - Điều thứ năm:Thiếu vắng bạn,có ai đó sẽ không sống được. - Điều thứ sáu: Bạn là một cá nhân đặc biệt và cũng là duy nhất. - Điều thứ bảy: Khi bạn phạm phải một sai lầm lớn nhất, điều tốt đẹp nhất vẫn luôn xảy ra sau đó. - Điều thứ tám: Khi ban nghĩ rằng thế giới này đang quay lưng với bạn, hãy nhìn lại, chính bạn đang quay lưng với thế giới. - Điều thứ chín: Khi bạn nghĩ rằng bạn không có cơ hội để đạt được những điều bạn muốn,chắc chắn bạn sẽ không đạt được.Nhưng nếu bạn có niềm tin, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ có nó. - Điều thứ mười: Luôn trân trọng những lời phê bình thẳn thắng, mà hãy quên đi những lời khen xu nịnh - Điều thứ mười một: Hãy luôn nói với ai đó bạn nghĩ gì về họ, ban sẽ cảm thấy vui vẻ hơn khi họ biết điều đó. - Điều thứ mười hai: Nếu bạn biết mang hạnh phúc đến cho người khác, chính bạn đang mang hạnh phúc đến cho chính mình. - Điều thứ muời ba: Khi bạn thấy được những mặt tối của người khác , chính là lúc bạn thấy được những mặt tối của bản thân. - Điều thứ mười bốn: Muốn người khác thay đổi, trước hết bạn phải thay đổi. - Điều thứ mười lăm: Những người bạn tiếp xúc, sẽ giúp bạn nhận ra bạn là con người như thế nào. - Điều thứ mười sáu: Hãy yêu và bạn sẽ được yêu (Muốn nhận cái gì ,trước hết phải cho cái đó) - Điều thứ mười bảy: Dù người đời có cho là ban sống viễn vông , hãy sống thật tốt đẹp và sẽ có người tốt đẹp chân thành đến với bạn. - Điều thứ mười tám: Nếu biết lắng nghe, lời nói của bạn sẽ có sức thuyết phục. - Điều thứ mười chín: Nếu có ai dó thù ghét bạn,hãy mỉm cười để chứng tỏ bạn không muốn có kẻ thù - Điều cuối cùng:Thế giới này là của bạn, hãy trân trọng thế giới Một con tằm phải trải qua bao đau đớn để tự chui ra khỏi cái kén và trở thành con bướm biêt bay. Một hạt giống nằm sâu trong lòng đất nảy mầm phải tự vươn thẳng lên xuyên qua tầng đất dày để thành cây cứng cáp. Con tằm nào được người ta cắt vỏ kén cho chui ra thì mãi mãi chỉ bò quẩn quanh cái kén mà ko bao giờ thành loài bướm biết bay. Hạt giống nằm trên mặt đất dễ dàng nảy mầm nhưng sẽ bị bật gốc khi gặp cơn bão tố. Con người ko thể chọn cho mình nơi sinh ra nhưng có thể tự chọn cho mình một cách sống. Rèn luyện cho mình khả năng chịu đựng, và bản lĩnh ý chí qua thử thách, khó khăn và cả thất bại. Thất bại có thể là điều tuyệt vọng với người này nhưng cũng có thể là may mắn với người khác - tùy vào cách chúng ta đón nhận bằng cách dũng cảm vượt qua hay tự than thân trách phận mà gục ngã. Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua. đó la những gì tôi muốn nhắn gửi cùng bạn. hảy yêu thật nhiều cho thật nhiều. dù có ra sao đi nữa thì tình yêu đó luôn mãi tồn tại trong con người bạn Ái tình là một liều thuốc đắng, song không mấy ai có đủ can đảm chối từ. Trước mắt người yêu, không có người đàn bà nào xấu cả. Yêu và được yêu là một bản nhạc mà nghe mãi không chán. Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận. Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó. Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười,lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt. Lời nói có thể giết chết một người thông minh.nhưng nó chẳng làm đứt dù chỉ một sợi lông trên thân thể con bò Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó. Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó. Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. "yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về một hướng" Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ Cái khó là kiếm được người bạn và giữ được người tình.( DUC DE LEVIS ) Kỷ niệm hạnh phúc không còn là hạnh phúc , Kỷ niệm đau khổ là đau khổ chưa nguôi.(G.BYRON) Trên thế gian chẳng còn vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời , Chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.(M.GORKI ) Tình yêu như danh dự,đã một lần mất đi thì không bao giờ trở lại.(N.HENRIK ABEL) Tình yêu , đó là một đại dương không hay biết và tất cả chúng ta bơi trong đó , mỗi người trên con tàu riêng của mình ,mỗi người là một thuyền trưởng lái con tàu theo đường đi riêng của mình.(M.V.PRISVIN) Lời nói chân thật như cái hôn cháy bỏng của phụ nữ... Tôi sẽ vì cái chân lý ấy mà chạy chân không trên than hồng.(A.TOLSTOI) Tất cả vẻ đẹp của cuộc sống là nhờ sức mạnh trong tình yêu đối với người phụ nữ. (M.GORKI) Miệng lưỡi của tình yêu nằm trong mắt chàng.(PHINEAS FLECHER) Tình yêu buộc phải tin vào những điều đáng lễ phải nghi ngờ nhất. (GRANDHI) Cái huyền diệu bao la của ái tình là nối liền cái chết với sự sống. Nó sẽ tràn đầy sự thống khổ lẫn hân hoan.(R.TAGORE) Không thể bắt người lần đầu tiên yêu phải im lặng. Mối tình đầu gắn liền với một niềm vui mãnh liệt , cần phải bộc lộ,nuế không nó sẽ làm cho người đang yêu ngạt thở. (A.DUMAS) **có ba điều : có một việc gì đó để làm có một ai đó để yêu và có một cái gì đó để hi vọng. đó mới là đáng sống.. .....Chẳng nên có một người bạn không hề nói gì về tôi và người ấy cũng chẳng bao giờ nói gì về chính bản thân họ. Các bạn ơi thật sự là bạn với nhau có phải là nên thẳng thắn nói với nhau về bản thân mình và tính tình của bạn mình không?Có như vậy mới có thể tự chữa lỗi cho nhau phải không ? Và tình bạn mới lâu dài và tốt đẹp. ......Chào các bạn, tôi là người mới, xin góp vài câu danh ngôn gọi là quà ra mắt. * Chúng ta có thể sống không anh em, nhưng không thể sống thiếu bạn bè ( Châm ngôn Đức) * Câu khen quá đáng của người bạn còn hơn câu chê quá đáng của kẻ thù * Cái chính của tình yêu là sự chung thủy, cái chính của tình bạn là sự thật thà * Tính ích kỷ là thuốc độc giết chết tình bạn.(La phông ten) * Bạn chân thành người vẽ đường chỉ lối Và giúp anh vượt trở ngại khó khăn Kẻ lừa dối chớ nên nhầm thành bạn Người chân thành thẳng thắn ấy bạn anh Hãy luôn mỉm cười ngay cả khi bạn buồn, bởi vì sẽ có ai đó có thể yêu bạn vì chính nụ cười đó. Tôi sẽ không bảo bạn đừng buồn, bạn hãy cứ buồn vì mọi việc đã xảy ra xứng đáng để cho bạn buồn. Điều ngọt ngào nhất bao giờ cũng đến phía sau những nỗi cô đơn dù không thể diễn tả thành lời. Đừng bao giờ mất thời gian với người không sẵn sàng chia sẻ khoảng thời gian đó cùng bạn. Có thể Chúa muốn bạn gặp được nhiều người xấu trước khi gặp được một người tốt, để bạn phải biết ơn Người khi bạn tìm thấy người đó. Đừng nên khóc vì những điều đã kết thúc mà nên cười vì những điều đã xảy ra. Đừng chạy nhanh quá, những điều tốt đẹp nhất đến với bạn nếu bạn biết đợi chúng. Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn nên xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã. Hãy nhớ rằng: “Tất cả những gì đến với mình đều với một lý do nào đó”. Hạnh phúc xuất phát từ sự giàu có của tâm hồn, chứ không phải giàu có về vật chất.... Hạnh phúc có được là vì cho đi , không phải nhận lại. Nếu chúng ta cố gắng hết sức để mang hạnh phúc đến cho người khác, chúng ta không thể cản trở nó đến với chúng ta. Để có được niềm vui, chúng ta phải cho nó đi, và để giữ niềm vui ấy, chúng ta phải phân phát nó. Người bạn bình thường nghĩ rằng tình bạn sẽ kết thúc khi xảy ra “chiến tranh”. Người bạn thực sự biết rằng chỉ sau khi trải qua “chiến tranh” mới chứng minh được tình bạn. Người bạn bình thường muốn bạn ở bên họ mãi mãi. Người bạn thực sự muốn mãi mãi được ở bên bạn! Bạn nhớ rõ nhé! Đừng... Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó. Đừng lấy của cải vật chất đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ “giàu có” trong cuộc sống của mình. Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua. Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ, ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời. Đừng chạy chốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn. Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng. Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi. Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn. Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời. Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Nhận để sống, nhưng cho mới thật sống một đời đáng sống. Ta thấy yêu một người thì dễ dàng, chấp nhận một người thì càng khó và khi sống cho người đó thì là lúc mình biết hy sinh. Co 1chang trai ko may bi mu`, quen biet 1co gai, 2nguoi cung yeu nhau, den 1ngay chang trai noi voi co gai: Khi nao A nhin thay dc the gioi, A se lay co gai lam vo, roi den 1ngay kia chang trai dc phau thuat mat & A nhin thay dc anh sang, luc nay co gai moi hoi chang trai: Bay gio A nhin dc roi, A se lay E chu?, chang trai shock vi thay co gai cung bi mu nhu minh, A ta da tu choi co gai, co gai ra di voi nuoc mat & noi rang: Hay giu gin can than doi mat cua minh A nhe! Doi mat cua chang trai luc nay chinh la cua co gai da tang cho A... Cuoc song la nhu the do, doi khi nguoi ta chap nhan cho di dieu quy gia nhat, nhung roi ho chang nhan lai dc nhung gi nhu da mong muon. ...Bình yên nhất là tình cảm của Mẹ! Mạnh mẽ nhất là tình cảm của Cha! Ngọt ngào nhất là tình cảm của "người yêu" ... ^-^ Nhưng lâu dài nhất là tình cảm của người bạn!!! Cảm ơn bạn vì đã là bạn của tôi! Mong rằng tình bạn của chúng ta sẽ là mãi mãi!!! Tôi luôn quý và trân trọng những người bạn của mình, không bao giờ muốn phải mất đi một ai cả, bạn cũng thế nhé!!! Thứ ngọt ngào thì dễ mua, nhưng một người ngọt ngào thì khó tìm. Cuộc sống ngừng khi mình ngừng hy vọng, hy vọng ngừng khi mình ngừng tin tưởng. Tình yêu ngừng khi mình ngừng quan tâm. Tình bạn ngừng khi mình ngừng chia sẻ. Cho nên bạn hãy chia sẻ điều này với những người bạn coi là bạn. Để yêu thương không cần điều kiện. Để khi cho đi không cần lí do và để khi quan tâm ko cần biết ơn...



