Skip navigation.

Log in | Sign up

Đà Lạt khôi phục chợ Âm Phủ

Hôm qua, dù trời mưa phùn, hàng nghìn du khách vẫn có mặt tại khu trung tâm đường Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Lạt, để chứng kiến sự tái ngộ của chợ đêm còn gọi là chợ Âm Phủ, vốn đã bị giải tán cách đây 3 năm.

39 gian hàng kinh doanh quà lưu niệm tại chợ cam kết bán đúng giá và sẽ phục vụ từ 17h đến 5h sáng hôm sau. Ông Trần Tưởng, phó chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt kiêm trưởng ban chỉ đạo thành lập chợ cho biết: "Tình hình an ninh trật cũng sẽ được quản lý chặt chẽ”.

Cũng theo ông Tưởng, những năm sau giải phóng khu chợ này hình thành tự phát, chủ yếu phục vu nhu cầu ăn uống của người trồng rau địa phương gách rau ra chợ mỗi đêm, và trở thành một nét văn hóa rất riêng. Nhưng dần chợ càng bành trướng, trở thành điểm nóng về tệ nạn xã hội của Đà Lạt, và chỉ có cảnh sát 113 và lực lượng cơ động mới giải quyết được.

Cũng chính vì thế mà cách đây hơn 3 năm khi Đà Lạt hình thành phố đi bộ cũng ở khu vực này thì chợ âm phủ bị buộc giải tán.

Hiện ngoài những gian hàng cố định ở chợ đêm, còn có thêm 8 xe bán sữa đậu nành đặc sản Đà Lạt, thiết kế theo mẫu chung và có thể hoạt động lưu động ở khu vực trung tâm.

Theo Quốc Dũng VnExpress

GuestbookLinh Phước - “Ngôi chùa có tháp chuông cao nhất Việt Nam”

Comments

Anonymous 1. May 2008, 17:56

Anonymous writes:

Vicky :
Hay that, cuoi tuan nay minh dinh len Da Lat, lan dau tien di, ko theo tour, ko biet the nao nua, ko biet gia ca tren do the nao---> sinh vien ma` ^^. Neu duoc giup minh nhe, gioi thieu cho minh vai khach san binh dan ti, cho an uong giai tri nua nhe :D... Thanks nhieu nhieu!

Minh Hanh 4. May 2008, 04:02

thank u verry much!
du lich Da LAt la du dinh em da ap u tu lau, hi vong he nay se dc thoa nguyen.

Dalat 4. May 2008, 04:31

Đà Lạt luôn luôn chào đón bạn, chúc chuối tuần vui vẻ.

emlinh 4. May 2008, 15:55

uahhh, năm kia em vào DL, nghe nói có chợ Âm Phủ - tò mò quá, vào tới nơi thì chưng hửng vì bạn nói: " dẹp lâu rồi" :worried: :worried:

giờ lại mở lại rồi thì em lại chưa có dịp vào, hix, không biết có gì ...hay ko hén? ! Em nghe tên mà thấy hấp dẫn quá! À mà cho em hỏi thêm! Hình như Chợ này chỉ bán đồ lưu niệm và ăn uống thôi phải không Only?:confused:

Dalat 4. May 2008, 16:47

Thục chất có nhiều người gọi là chợ Đêm, chợ họp từ đêm đến sáng, phục vụ ăn uống, nhệu lai rai như ngêu ốc sò hau cháo gà vịt, giải khát, sữa đậu nành...ngoài ra có khu bán đồ lưu niệm, quần áo len hay áo khoác..khách tới đây đa phần là khách du lịch, những người ở vùng khác không quen ngủ sớm và muốn hưởng cái lạnh đêm của Dalat hoặc tranh thu đi sắm cái áo khoác hay quá lưu niệm. ngoài ra cũng có những nhóm bạn hoặc ai đó người Dalat muốn lai rai một chút.

emlinh 5. May 2008, 09:26

vậy thì em thấy nó vẫn tồn tại đó thôi, có lẽ là không được qui củ và đa dạng như giờ thôi, em nhớ hồi em vào, nói là chợ không hoạt động nữa mà vẫn thấy nhiều hàng bán sữa đậu nành :drunk: :up: và bán quần áo, đồ lưu niệm nhiều lắm mà, à hình như còn bán cả mấy cái tranh nhỏ nhỏ nữa...:rolleyes:

Dalat 5. May 2008, 10:05

Em nói đúng đó, tuy nhiên trước đó chỉ có ít hàng quán, và không qui củ như bây giờ và người ta cũng không được quyền buôn bán thông đêm như bây giờ.

emlinh 5. May 2008, 10:21

Hmm, em thấy đúng là hàng quán...không có đa dạng, nhưng mà đồ ( quần áo) ở Đl xấu anh hén? :worried: :worried: em có muốn mua quà cũng chỉ mua được đồ len, vì trông còn...tàm tạm, chứ còn quần áo thì em thấy cứ...hoài cổ sao sao á!
(cái này hơi ngoài lề nhưng em thấy hơi lạ, vì là Tp du lịch mà quần áo, đồ đạc bán cho người dân và cả khách du lịch nữa, lại không được đẹp) Nhưng có XQ sử quán, cả XQ ở chợ nữa... đẹp mê lên được, nhưng mờ lại đắt quá!!! :eyes: :insane:

Dalat 5. May 2008, 15:05

hì, cái đ5p xấu là trong mắt của mỗi người. Ví như XQ, cũng nhiều người khen, nhưng anh không thích, thế thôi. Hàng len Dalat thì theo anh thấy là rất tuyệt, giá cũng rẻ mà hàng len đẹp nữa, có thể mua để mặc tại Dalat hay làm quà đều okê.

emlinh 5. May 2008, 15:48

chẹp, mỗi người một sở thích mà anh, nhưng mà em thấy đa phần mọi người đi ĐL về đều nói vậy mà, đồ len trông ổn - ok, em ko phủ nhận nhưng đồ khác thì awww :ko: , nhất là quần Jean, he he :>

Dalat 5. May 2008, 16:07

Thực ra thì anh không xài hàng may sẵn như Jean, anh thường đi may tại tiệm, vì thế không biết nó có ổn hay không. Nhưng nếu em đi du lịch, thì du lịch chứ không phỉa lên để mau sắm, mình chỉ mau những hàng lưu niệm hay những gì là đặc trưng hay đặc snả tại đó, vì thế cho dù Jean nó không oke thì mình về Hà Nội để mua.

Anh thấy rất nhiều người mua hàng Jean hay áo khoác, và thấy khen hàng dalat cũng khá tốt, có điều tại chợ Dalat họ cũng nói thách dữ lắm, phải biết trả giá.

emlinh 5. May 2008, 17:10

ohh, thì du lịch cũng phải ... mua quà chứ anh, với lại, con gái mà, lúc nào chẳng muốn sắm đồ chứ, mà lần nào đi DL về cũng mua mứt, rồi atiso, à, còn cả rượu wine nữa, chưa về mọi người cũng biết là đc tặng quà gì rồi....awww awww awww Mà công nhận nghen, em mua được mấy cái áo len, ra ngoài này ai cũng khen đẹp:D , kiểu cách lại hơi lạ nữa... sướng :lol: :lol: ---> kinh nghiệm là chỉ mua áo len thôi!

Nguyen Bich Ha 6. May 2008, 13:57

Chào buổi sáng,

Ý kiến bạn đọc làm cho BH ao ước được về ĐL ngay thôi, đêm ngủ
cũng tương tư nữa đó.

Đà Lạt ơi..hẹn hồi hương
Quê người thao thức thê lương nỗi niềm
Ngày về ấp ủ trong tim
Khát khao từng bước đi tìm hồn quê

Chúc vui

BH

emlinh 6. May 2008, 14:09

@ Bích Hà: nếu quyết lòng thì có khó gì để về lại DL chứ, công việc có thể tạm dẹp sang một bên mà :smile:

Nguyen Bich Ha 11. May 2008, 20:38

To emlinh ...ước gì ..ước gì trong một thoáng
bh tạm dẹp các thứ qua bên nhỉ ...thôi thì đành
hẹn ĐL vào một mùa Noel vậy .

Thanks và chúc vui :-))

bh

Mèo Con 12. May 2008, 14:46

chà. Nghe ĐL đẹp và hấp dẫn quá! ko bit đến khi nào mới có dịp được về ĐL nữa!....

Minh Hanh 12. May 2008, 16:26

@cbehaycuoi1302: 1302 có phải ngày sinh nhật ko ạ? em cũng sn ngày 13/02 đấy. (trước Valentine 1 ngày) :smile:

Minh Hanh 12. May 2008, 16:27

@cbehaycuoi1302: 1302 có phải ngày sinh nhật ko ạ? em cũng sn ngày 13/02 đấy. (trước Valentine 1 ngày) :smile:

Mèo Con 13. May 2008, 04:31

uh!đúng rùi, mình sinh ngày 13/2.kể ra cái ngày này cũng rất đẹp mà, đúng ko?hì, mời bạn ghé qua blog mình chơi,chứ buôn dưa lê dưa chuột ở đây cẩn thận ko anh Only oánh cho đấy:idea: .

Nấm 13. May 2008, 06:54

Có ai đi cho xin cái pic chụp chợ đêm Đà Lạt mới với!!!!!

Dalat 13. May 2008, 08:53

@ Cô bé hay cười và Hoa bất tử: không sao đâu, các bạn cứ trao đổi và cũng giúp Only trả lời comment nữa nhé.
@ Asmallvirus: Hôm trước only có nhậu nhưng lại quên chụp hình, bữa khác Only sẽ chụp và up lên đây nhé.

Nấm 13. May 2008, 09:00

Trời, nhậu ở chợ đêm - nghe coi bộ hấp dẫn à nhen ^^. Tớ chưa thử lần nào, chỉ có uống vang trên cung tơ chiều thôi à. Only nhớ lần sau chụp hình post lên nhen, tò mò là ko biết chợ đêm này khác gì với hồi trước đi ko nữa - tháng 8 năm trước í - chả có gì ngoài chừng 4,5 gánh hột vịt, ốc luộc trên bậc thang và cũng chừng ấy sạp bán hàng lưu niệm nhưng ko mua được gì hết á :frown: Đang thèm lên Đà Lạt lắm lắm ^^, à nhân tiện hỏi thăm mùa mưa Đà Lạt bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy Only nhỉ?

Quên nữa, sẵn tiện hỏi thổ địa lun :D Đà Lạt ngoài mí chỗ nổi tiếng mà tour du lịch thường đưa đến í (thiền viện, suối vàng, đồi mimosa, thung lũng, Lang Biang, trại mát,...) thì còn chỗ nào để đi chơi nữa hok Only? Đi hoài, mòn lun mí chỗ đó rồi, dạo sau toàn lên Đà Lạt ... ngủ hix hix

emlinh 13. May 2008, 15:35

theo em thấy thì mùa mưa ở DL thường bắt đầu vào tháng 7 và hết tháng 8, sang đầu tháng 9 thì kết thúc ...

xufu2008 16. May 2008, 03:33

Tháng 12 mình vẩn còn thấy mưa lâm râm mà.
Đã 2 năm mình chưa có dịp quay lại ĐL.
Những lần trước đi theo tour mình thường hay dậy sớm thuê xe đạp đôi đi ra khu cafe trên dốc cạnh chợ ĐL uống cafe, lúc đó nói chuyện thở ra khói luôn đó.Cafe ở ĐL thì uống ngon lắm. Nếu các ban đi theo tour thì đến 7h về lại khách sạn đi theo đoàn tham quan vẫn kịp.

Nấm 16. May 2008, 04:55

Tớ đến ĐL 4 lần rồi, chưa lần nào đi theo tour, toàn rong ruổi ko thôi nên đi hết sạch rồi, giờ đang tìm chỗ nào là lạ một tí mà chưa ra, ai là thổ địa trên í thì chỉ giúp tớ với. Cám ơn nhiều hihi

emlinh 16. May 2008, 05:30

@xufu...: trời! mưa lâm râm thì tháng nào mà chẳng có ạ! còn nếu vào mùa mưa thì mưa tầm tã, mưa suốt ngày...chẳng làm ăn được gì cả. Nhưng mưa vậy cũng ... thích lắm, buồn buồn, đi long nhong ngoài đường hoặc ngồi cafe cũng rất thú vị. Em cũng hay ngồi quán ở dốc chợ đó, nhưng ngồi buổi tối, thỉnh thoảng đổi trời, coi sương kéo dần dần xuống hồ, ôi! đẹp lắm ...:love: :love: :love:

@Asmallvirus: vậy thì em nghĩ chẳng còn chỗ nào cho Asmallv đi nữa đâu...DL nhỏ xíu mà, cũng chỉ có chừng đó chỗ thôi, muốn kiếm chỗ lạ, Asmallv chịu khó ra ngoài đi, đi xung quanh DL á :happy:

xufu2008 17. May 2008, 04:53

@emlinh....: nha ban o Dat Lat ha?

emlinh 17. May 2008, 06:15

@xufu: Xufu hỏi vậy ý là sao ạ ? :left: :right:
Phải vậy...mà cũng không phải vậy :eyes: :yikes: :eyes:
Mà ( em xin lỗi trước nha) sao Xufu hỏi nghe cộc lốc vậy? Ví dụ em có kém tuổi Xufu thì cũng không nên nói trống kiểu đó chứ, viết thêm vài chữ thì có đáng gì đâu

xufu2008 17. May 2008, 18:42

@emlinh...:Xufu sua lai roi do.Xin loi nha.
Thay Linh qua anh thi dam chac la Linh nho tuoi hon xufu roi.Linh de thuong vay ma kho tinh ghe!!!:D
Linh tra loi vay hieu sao gio?

Dalat 19. May 2008, 04:32

@xufu: Bạn Linh không phải là người Dalat nhưng là người yêu mến Dalat như Only. Có lẽ phải tổ chức gặp mặt để làm quen nhau, mà chunào cho phù hợp.
@emlinh: anh cảm ơn em nhiều nhé, đã giúp Only trả lời nhưng comment, chúc em có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

xufu2008 19. May 2008, 04:50

Tai sao Da Lat co nhieu nguoi yeu men wa nhi?
Minh yeu Da Lat ma ko biet tai sao.
Cam on only da lap ra trang web nay.

Misha bear 22. May 2008, 16:17

Còn mình mình yêu Đà Lạt vì Đà Lạt là quê hương của mình.
Mình yêu tất cả những gì mà Đà Lạt có.
Các bạn có từng thấy sương lan tỏa trên mặt hồ Xuân Hương chưa?
Ôi đẹp tuyệt vời như những làn khói sưởi ấp con tim trong không khí se se lạnh.
Hí hí , sến quá phải không ?
Nhưng cảm giác của mình là thế đó :D

emlinh 29. May 2008, 04:14

@ xufu: em không khó tính, thấy sao nói vậy thôi :smile: ủa, vậy chứ xufu bao nhiêu cái " xuân xanh" rồi?

@Only: anh lịch sự quá :smile: cái gì em làm được thì em giúp chứ, vả lại, vì em cũng yêu DL lắm mà :D flirt :D , coi như góp một chút sức " be bé" đi :wink:

@...anhtram: mình cũng rất thích ngắm sương mù - điểm mình thích nhất ở DL đó :love: :love: , nói ra những cảm xúc để thấy mình còn biết yêu, để thấy còn nhiều điều thật đẹp và có ý nghĩa với mình, vậy thì đâu có gì là sến chứ :happy: anhtram nhỉ? :D

Misha bear 30. May 2008, 01:22

hixhix, có người cùng cảm xúc với mình.flirt:idea: Dzui quá xá là dzui. emlinh nói đúng lắm , cái mình yêu và có ý nghĩa với mình, :angel:từ đáy lòng mình cảm nhận được thì không thể gọi là sến hơ.:D:happy: Mà cái đó phải gọi là "lãng mạn" đúng không nè :coffee:

emlinh 4. June 2008, 16:33

:yes: :yes: :yes: em đồng ý cả 2 tay 2 " chưn" , ai mà chẳng có chút lãng mạn chứ, vấn đề là ko phải ai cũng ( dám) bộc lộ nó ra mà thôi :whistle: :whistle: :whistle:

Dalat 22. June 2008, 22:44

Đêm nay hứng chí rủ thêm hai đứa bạn ra nhậu chợ đêm, sau khi đã làm một chút rồi, mục đích cũng là chờ để coi đá banh. Đang nhậu thì được đặc phái viên đi chở thêm một người bạn, chạy làm sao mà cứ nhằm cái cột điện mà phi, may mà hổng có sao lắm, chỉ trầy sát một vài chỗ và cái xe bị hư chút chút nên vẫn coi được đá banh. Quá ấn tượng vời chợ đêm.

emlinh 27. June 2008, 04:34

Khổ thân cái ... cột điện :lol: :lol: :lol:

xufu2008 28. June 2008, 09:50

Nhắc đến đá banh mình mới nhớ. Năm 2005 minh đi Đà Lạt ngay đợt SeaGames, khi Việt Nam minh đá thắng minh thấy ở Đà Lạt cũng quậy ghê, mấy thanh niên tổ chức đua xe wá trời. Khi công an giao thông chặn lại đựoc thì những thanh niên này bu lại đến nỗi công an phải sợ bỏ đi không làm gì đựơc. Mình thấy công an ở Đà Lạt hơi bị hiền.:D

emlinh 11. July 2008, 06:24

đó chỉ là số ít, so với những nơi khác thì là khá ít, ví như chỗ em sống, "mấy anh" đua xe với mấy anh Giao thông đông gớm ghê luôn, lại còn :devil: :knight: :devil: nữa chứ :ko:

túm lại là em thấy người Dl khá hiền, dễ bắt nạt :D :D ( đã kiểm nghiệm và được chứng nhận :yes: )

Dalat 11. July 2008, 09:02

oh, em linh đã bắt nạt được mấy người Dalạt rồi? hihihi...

bongxinh06 12. July 2008, 23:20

Mình vẫn ao ước có dịp nào dến thăm ĐÀ LẠT
Nghe các bạn kể mà mình thèm quá
Mình ở HN ồn ào náo nhiệt quá, nhièu lức thèm được hưởng cái yên bình của xứ hoa
Nhất đinh sẽ đến thăm Đà lạt trong 1 dịp gần nhất. Khi đó sẽ nhờ onlydalat hướng dẫn thêm nhé

emlinh 6. August 2008, 13:45

@bongxinh06: emLinh cũng từng nghĩ vậy, nhưng vô rồi mới thấy, dường như đã quá quen cái xô bồ, náo nhiệt này rồi nên cảm thấy Dl bình yên tới mức ... bình lặng :worried: luôn, tất cả đều dễ khiến người ta thấy buồn, não nề, thê thảm awww :cry: awww

@only..: em cũng ko đếm xuể nữa :lol: :lol: :lol:

Anonymous 18. July 2009, 03:08

honeybee146 writes:

Mình cũng là 1 fan của Đà Lạt, 2 VC mình cũng đang dự định nghỉ dưỡng tại ĐL (hehe, năm nào cũng đi ĐL). Cảm ơn onlydalat về những thông tin của bạn.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies