Thơ Hoàng Trọng với cảm xúc về Đà lạt
Monday, 1. December 2008, 13:43:18

ĐÀ LẠT VÀ TA
Ta đã về mấy đông cùng Đà lạt?
Thoáng qua thôi
Xấp xỉ bốn nghìn ngày
Yêu xứ lạnh
Hương rừng thông thơm ngát
Cuộc đời mình
Ta gửi trọn nơi đây
Yêu làm sao!
Tiếng mây reo trong nắng
Nhớ hay không?
Chiều nhẹ đón mưa phùn
Quên sao được
Đêm bình yên, phố vắng
Tha thiết vòng tay siết chặt tiếng côn trùng
Ta chào đón
Bước chân người du khách
Gửi Đà Lạt về khắp muôn nơi
Trong tĩnh lặng
Ôi.!
Tim đang chất ngất
Cả hồn ta, Đà lạt nửa con người
Xin cám ơn…
Đời cho tôi Đà Lạt
Cho một đời hong nắng cao nguyên
Trôi trên tóc
Những lời ca tiếng hát
Chảy trong đời một phố lạnh, bình yên
(SG-Hoàng Trọng 1-12-2008-Viết tặng anh Only)
MỘT NGÀY ĐÀ LẠT
Nắng xuyên qua lá thắm
Chút tơ vàng cho em
Nhỏ gom từng giọt vắng
Thả nhẹ lướt qua thềm
Em khăn bay, tóc rối
Đón gió chiều vi vu
Hương rừng thông chẳng vội
Thơ thẩn đón sương mù
Đêm thong dong thật chậm
Mưa hạt nhẹ vô thân
Ngày trôi qua lặng lẽ
Giữa Đà Lạt âm thầm
(SG-23-11-2008)
ĐÀ LẠT Đông
Có còn chăng?
Hỡi mùa đông Đà Lạt!
Gió vi vu ôm chặt lấy làn sương
Thông vẫn đứng
Vẫn cất cao giọng hát
Rất bình yên, rất nhẹ.. lạ thường
Có còn chăng?
Hỡi hoa yêu Đà lạt!
Vẫn vươn cành đón hạt nắng xinh
Tay mở rộng và khăn len quấn cổ
Em……
Đón mùa xuân giản dị yên bình
(SG-19-11-2008)
DÃ QUỲ THƠ
Em có biết hoa Dã Quỳ đang thắm
Đón mùa Đông giá buốt yêu thương
Em có biết sương mù rơi....lạnh lắm!
Đón ngày mơ, năm tháng vô thường
Hãy ngát hương bay!
Những nụ hoa e ấp
Hãy đón chào những buốt lạnh vô biên
Hãy đến và đi cho hồn thơ...chết ngất
Hãy giấu trong tim trăn trở nỗi niềm
(SG-13/11/2008)








Hoàng Trọng # 8. December 2008, 09:47
Có 1 bài mần cho cái tâm sự của mình..gửi các bạn đọc chơi nha!
MỘT MAI
Một mai này ta sẽ về nới đó
Đời lặng lẽ trôi…
Năm tháng rải chìm
Và cung bậc ta mang theo là gió
Ngày qua ngày xen lẫn tiếng chim
Một mai này ta sẽ đến vườn sinh
Trong tĩnh lặng, mênh mông khoảng trống
Ta sẽ sống như chưa từng được sống
Hạnh phúc quanh ta
Có vợ con mình.
Một mai này ta sẽ đón bình minh
Trong nắng mới
Và trắng tinh lòng dạ
Rửa sạch đời ta như dòng phép lạ
Sống thật tươi vui, giản dị, yên bình
Một mai này ta sẽ chẳng đua chen
Họ đang bên ta cận kề say đắm
Tiền bạc, người thân, nghĩa tình…..
Ta chán lắm!
Chấp nhận đời ta…
……..……Như số phận thấp hèn.
(SG 11-2008)
Anonymous # 10. December 2008, 03:55
Chào anh Onlydalat! Em biết được blog của anh khi tìm hiểu thông tin du lịch về đà lạt. Anh có thể giúp em thêm thông tin được không ạ?
Noel này em đi Đà Lạt 3 ngày với 1 cô người Singapore. Em và cô đi bằng máy bay, phòng khách sạn đã đặt xong. Em muốn hỏi anh là trong hai ngày thứ 7 và CN ở Đà Lạt thì em nên đi chơi những đâu, ăn uống nơi nào thì thích hợp, mua đồ lưu niệm, đặc sản Đà Lạt thì nên mua ở đâu? (Vì em đi cùng cô người Singapore, cô này đòi hỏi chất lượng phục vụ cao nhưng giá thành hợp lý). Em mong anh giúp em. Nếu được, anh có thể email cho em theo địa chỉ nguyenphuongdi@yahoo.com. Em cám ơn anh nhiều lắm. Chúc anh một ngày vui vẻ.
Dalat # 10. December 2008, 15:49
ptcao # 14. December 2008, 05:42
baby8790 # 16. December 2008, 16:05
“BẬT MÍ LỘ TRÌNH BIỆT ĐỘI CLEAR”: Có một cơn sốt đang diễn ra trong cộng đồng những bạn trẻ trong thời gian vừa qua…cùng nhau xuống phố và săn lùng biệt đội clear. Biệt đội này có điều gì đặc biệt mà được chào đón và săn lùng đến thế?
Đã dến lúc bạn săn ngược lại biệt đội Clear. Thông tin chi tiết sẽ được bật mí vào tuần sau!
http://sanlung.net/ngoisao
condieunho # 18. December 2008, 15:45
Cả nhóm bạn cùng đi chơi Noel thì đông vui thật, nhưng tìm 1 địa điểm lý thú thì hơi khó. Mình mách cho bạn 1 địa điểm nè, chỉ cần mang giỏ xách và giấy tờ tùy thân là có thể tham dự lễ hội Noel hoành tráng tại GALAXY NGUYỄN DU. Còn chần chờ gì nữa bà con ơi!!!!!
http://sanlung.net/quatang
nguyenngocson # 20. December 2008, 03:06
i hope see you later .gb
Nguyễn Thanh Bình # 25. December 2008, 07:55
Hoàng Trọng # 14. January 2009, 13:31
Hôm nay có 1 chút hồn mần 1 tí gửi cho anh em đọc. Mong mọi ng đón nhận
MƠ XUÂN
Xuân vô tư
Nhẹ nhàng đang tới
Ai hẹn đâu
Xuân mãi cứ sang?
Em tung tăng
Dịu dàng trong nắng mới
Gió Xuân bay
Đùa áo mỏng miên man
Đưa gót ngọc
Đạp nỗi niềm năm cũ
Vươn đôi tay
Đón hạnh phúc xuân này
Trong tha thiết
Nhưng xuân về chưa đủ
Nếu có anh vuốt nhẹ vai gầy
(HT_Xuân 2009)
nguyenngocson # 14. January 2009, 15:55
moi chieu ve da lat se lanh
cam giac quen thuoc o dau day
nguoi va canh dep cung cam nhan
dau do xuan sang sap ve roi
cam giac cang gan voi xu lanh
long cang xa cach cang ngam ngui
dau biet la da xa cach roi
thoi gian cang gan lai gap mat
van ngo nhu nguoi moi quen thoi
xa cach cach xa them lan nua
nguoi va canh vat van nhu vay
thoi thi danh chieu theo qui luat
moi nam ve gap mot mua xuan
da lat con do trong tim nguoi
dau vay canh cung khong quen nguoi
(design by NNS)
xin moi nguoi dung che nam moi toi lam bai nay chuc den cac ban thu lam 1 lan roi up len luon do
Dalat # 15. January 2009, 05:08
SHOP THỦY-08 BẠCH ĐẰNG # 22. January 2009, 00:55
XUÂN VỀ MANG TRỌN PHÚT BÌNH AN
HẠNH PHÚC TƯƠI VUI MÃI TUÔN TRÀN
LỘC VÔ TÀI ĐẾN GIĂNG KHẮP NGÕ
KÍNH CHÚC MỌI NGƯỜI TẾT AN KHANG
Dalat # 22. January 2009, 03:12
Hoàng Trọng # 20. March 2009, 14:27
Mong các bạn đón nhận
NHỚ ĐÀ LẠT
Anh mãi nhớ
Năm tháng nào xa trước
Một lần gặp em
Rồi mộng nhớ trời say
Anh mãi nhớ
Những đêm trời lạnh buốt
Chết trong anh
Theo tháng rộng năm đầy
Em vẫn đó!
Hoa vẫn vàng nơi đó
Thông vẫn xanh
Ru bóng giữa trời xa
Anh sẽ đến
Hứa rồi!
Anh sẽ đến
Đốt cháy tim anh
Nỗi khao khát đậm đà!
(Hoàng Trọng 20/03/2009)
Dalat # 21. March 2009, 03:57
SHOP THỦY-08 BẠCH ĐẰNG # 1. July 2009, 16:15
TÍM
"Tím mãi hương yêu tím chờ mong
Tím sắc hoa đưa ấp mộng lòng
Tím cả sương đêm vào hương lạnh
Tím đẫm hồn người dạ ngóng trông"
(Hoàng Trọng 01/07/2009)
Gửi đến Phượng Tím Đà Lạt đôi dòng tím vu vơ ngập lòng tôi....
"Nhờ Only attach cho cái hình Phượng Tím với" Merci nhé!
"Cảm ơn bài thơ của bạn!"
SHOP THỦY-08 BẠCH ĐẰNG # 9. July 2009, 10:34
Nhìn thấy là nhớ DL, cuối tháng mình ra uống Cà Phê với Only nhé...hihihih
SHOP THỦY-08 BẠCH ĐẰNG # 20. July 2009, 17:51
Rất riêng!
Ta có thể ấp ủ cả một trời sương lạnh trong lòng pha lẫn dòng khói thuốc bay mong đốt nóng tâm hồn để khỏi ngủ quên trong cái lãng đãng của đêm Đà Lạt.
Ta có thể trôi mình trên những làn gió nhẹ đưa tâm hồn mênh mông vút cao lên từng ngọn thông và nhẹ lướt đều trên từng cọng cỏ.
Ta có thể chìm mình lẳng lặng trong vô thường và an hưởng hạnh phúc cuộc đời đã ban tặng rất riêng cho mỗi đời người ngắn ngủi.
Là vậy đó!
Là một chút van xin khi giọt nắng rơi và sắp sửa tan ra để đón màn đêm chớm phủ lên vai đời người hành khất...
XIN ĐỜI
"Cho!
Một chút bình yên!
Như là sống
Chẳng đua chen,
Sống rất thật
Nhẹ nhàng
Cho cuộc sống!
Đúng như là đang sống
Nửa đã trôi nhanh
Chỉ còn nửa..muộn màng"
(Hoàng Trọng 20/07/2009)
Dalat # 21. July 2009, 06:50
Hoàng Trọng # 10. December 2009, 08:21
Ta nợ em
Ta nợ cao nguyên
Ta nợ em
Một đêm yên bình phố núi
Ta nợ em
Gió và mây, trọn một lời xin lỗi
Ta nợ mình
Hờn dỗi với thời gian
Ta nợ thông reo
Nợ gió nhẹ mây ngàn
Tim nao nức đắm chìm hồn tê dại
Ta nợ lòng ta
Lời hẹn thề trở lại
Ta nợ mình
Câu hát hững hờ buông !
(Đà Nẵng 09/12/2009)