Đà Lạt phiên khúc đêm.
Tuesday, 9. September 2008, 03:50:00

Đà lạt phiên khúc đêm (*),
Ru người tình dấu lệ
Anh cứ vui ngạo nghễ,
Làm nát trái tim em.
Cụng ly chung rượu đỏ
Nơi phượng tím thật yên,
Nụ hôn ngọt môi mềm,
Hoàng ...ơi giờ xa lắm.
Xuân Hương mình cùng ngắm
Từng dòng người lại- qua,
Trái hồng giòn ngon lắm,
Anh gọt mời em mà.
Còn đầy tay kỷ niệm,
Còn nổi nhớ thăng hoa,
Người tình xa vời vợi.
Chầm chậm hỡi thu tà ...
07/09/2008, 22:35
* Lời Tóc Nguyệt..
Nguon blog









Anonymous # 15. September 2008, 16:54
Cám ơn "Đà Lạt phiên khúc đêm".
Tóc Nguyệt đã ghé thăm, cám ơn.
hoangmai89 # 24. October 2008, 04:49