Skip navigation.

Log in | Sign up

Posts tagged with "Trang Thơ Đà Lạt"

Những Bài Thơ Viết Về Đà Lạt

Đà Lạt Đêm Sương
Quách Tấn

Bóng trăng lóng lánh mặt hồ im,
Thời khắc theo nhau lải rải chìm.
Đúng dựa non sao bờ suối ngọc,
Hồn say dìu dịu mộng êm êm.
*
Một luồng sương bạc bỗng từ mô
Lẻn cuốn vầng trăng cuốn mặt hồ,
Cuốn cả non sao bờ suối ngọc:
Người lơ lửng đúng giữa hư vô.
*
Trời đất tan ra thành thuỷ tinh
Một bàn tay ngọc đẫm hương trinh
Âm thầm mơn trớn bên đôi má
Hơi mát đê mê chạy khắp mình.

Read more...

Đà Lạt phiên khúc đêm.


Đà lạt phiên khúc đêm (*),
Ru người tình dấu lệ
Anh cứ vui ngạo nghễ,
Làm nát trái tim em.


Cụng ly chung rượu đỏ
Nơi phượng tím thật yên,
Nụ hôn ngọt môi mềm,
Hoàng ...ơi giờ xa lắm.

Read more...

Đà Lạt Cafe Tình


Đà Lạt Cafe Tình !

Chiều nay lá rơi bên đồi
Đà Lạt nửa vòng trái đất
Nhớ anh ..nhớ anh bồi hồi
chiều rơi chiều rơi anh ơi ...

Chiều nghe tiếng mưa rơi hoài
dường như thu về trước ngõ
lá rơi lá rơi ơ hờ
rớt rơi cuộc tình trong mơ

Read more...

Món quà đầu xuân

,

Thật vui khi xuân về, Dalat My Love nhận được tấm thiệp là bài thơ rất hay của bạn Nguyễn Bích Hà ở Midway City, California gửi tặng cho Dalat My love với lời chúc cho Dalat My Love luôn luôn phát triển và được nhiều bè bạn trên toàn thế giới biết tới và dành nhiều tình yêu cho nó, Only xin được chia sẻ với các bạn.

Hội Hoa

Bài Thơ Hội Hoa viết về Lễ Hội Hoa Đà Lạt do ban Bích Hà gửi tặng cho dalat My Love, Only xin giới thiệu cùng các bạn.

HOA DÃ QUỲ


Người đi trong chiều mù sương
Rừng thông trầm mặc, con đường lạnh tê
Vẫy tay chào giậu dã quỳ
Cánh vàng đẫm lệ biệt ly ... thật buồn

Lỏng cương, vó ngựa bước dồn
Bánh xe lữ thứ... dặm mòn lăn nhanh
Xa rồi thảm cỏ thẫm xanh
Xuân Hương* sương phủ lung linh ảo huyền

Read more...

DALAT VỌNG VỀ


len lén vào hồn nổi nhớ nhung ai
Người ơi có biết yêu “ai” đấy mà!

huyenvan


Níu bước chân em, tĩnh mịch chiều đến
Trinh nguyên sương đêm, lênh đênh mây về
Cung điệu buồn vút ngút đêm thâu lạnh
Hồ Xuân Hương liểu rủ lặng la đà.

Read more...

ĐÀ LẠT KHÔNG EM...


Đà Lạt không em - Đà Lạt lạnh vô cùng!
Ta như thấy mồ côi từng nhánh lá,
Ta như thấy mồ côi từng ngọn cỏ,
Mồ côi con đường em đã sánh vai anh...

Em ở phương nào giữa thế giới mông mênh,
Có bao giờ chợt nhớ về Đà Lạt?
Nhớ buổi đầu , tình cờ mình gặp,
Rừng thông vây, cho hai đứa nhìn nhau

Read more...

Hoài niệm Đà Lạt


Hoài niệm Đà Lạt

Chiều Đà Lạt ai ngồi gom sương lại
Tựa lưng chiều nghe lơ lửng lạnh buông
Langbian trăng trắng mờ hoang dại
Pren buồn để mặc con nước tuôn

Read more...

Nhắn Đà Lạt


Nhắn Đà Lạt
Đà Lạt hãy hôn anh cho ta nhé
Hoa hãy nở tưng bừng và khêu gợi
Anh đào xanh hãy ve vuốt tim se
Rừng thông hãy nhẹ nhàng thủ thỉ

Read more...