Ăn gì khi đi du lịch Đà Lạt
Friday, 9. October 2009, 15:54:34
2. Bánh canh Xuân An, chu cha ngon lắm, chỉ với 15.000 đồng, nó nằm gần bưu điện tp. Đà Lạt
3. Bánh bèo số 4 (Bánh bèo số 4 chính hiệu bà Hường) 10.000 đồng 1 dĩa, món này thì thật khoái đối với chị em, nhưng chỉ có điều khi đến nếu định ăn 2 dĩa thì phải gọi ngay 1 lần chứ chờ ăn xong dĩa đầu mới gọi thì lâu lắm vì khách đông, cả địa phương và khách du lịch. Sở dĩ có tên bánh bèo số 4 vì nó nằm ở cây số 4, ngay đầu dốc La Sơn Phu tử cắt đường Hai Bà Trưng. Chú ý những ngày ăn chay như 14,15,30,1 là không bán.
4. Bún bò Huế, món này tôi thích lắm, vì tôi đã đi khắp các tỉnh Miền Nam mà chưa thấy ở đâu ngon bằng, có lẽ phải ra Huế ăm mới ngon gần bằng. Nó nằm ở hẻm Ánh Sáng, đây là ấp ánh sáng nơi sinh sống của những người gốc Huế vào đây sinh sống, giá 15.000 một tô. lưu ý các bạn có đến ăn thì phải nhanh lên vì khu này sắp giải tỏa
5. Nem nướng Bà Hùng, nguyên liệu là thịt bò xay nhuyễn và nướng trên bếp than củi, khi ăn cuốn với bánh tráng và rau thơm, với 17.000 đồng một suất. Hiện nay có mấy cơ sở như ở Phan Đình Phùng. nhưng ngon nhất và là nơi gốc của nó là trên Chi Lăng gần bệnh viện Quân Đội của học Viện Lục Quân
6. Quán ăn Tài Ký, các món tiềm như gà, bồ câu, gân bò, gân heo, óc heo,ngọc hành....tiềm với sâm và thuốc bắc, rất ngon và bổ dưỡng, giá 50.000 một tiềm, nằm trên đường Bùi Thị Xuân, Hồ xuân Hương đi lên khoảng 900 mét.
7. Một món cũng phải kể tới là quán ăn của người Tàu nằm trên đường Phan Đình Phùng có tên là: Mì Hoành Thánh, rất ngon và giá chỉ 15.000 đồng một tô.
8. Muốn lai rai một chút thì có Bê thui 371, địa chỉ 371 đường Phan Đình phùng, giá rẻ bất ngờ, 4 người khoảng 150.000 thì say. hoặc chỗ ba toa có quán Thanh Tâm hoặc Lẩu bò 73 Duy Tân cũng các món bò bê rất ngon và rẻ, sở dĩ gọi "ba toa" vì trước đây khu này là Lò mổ.
9. Muốn đơn giản và nhẹ nhàng thì có bánh mì Liên Hoa ở đường 3/2 ngay gần trung tâm, giá mềm và không chặt chém, chỉ 5000 một ổ ăn rất ngon, muốn mua 6 hay 7000 người ta cũng bán. Làm mấy ổ và chai nước cho vào ba lô là bạn có thể yên tâm đi chơi cả ngày, tối về ăn món khác.
Ngoài ra ở KS Golf1 (đinh tiên hoàng) và Golf3 (Trước chợ Đà Lạt) hàng tuần vẫn có tiệc tự chọn với giá cũng vừa phải 50-100 ngàn 1 suất tùy đợt.
Lưu ý: Tuyệt đối không nghe mấy anh chàng cò mồi chạy quanh Hồ Xuân hương hoặc trên đường dụ vào các quán gì gì...vì vào đó có mấy con dao họ mài sẵn rồi, nên vào những quán đông khách, ngay cả uống cafe cũng không lên nghe thao họ để vào những chỗ có gì gì đó, giá họ đưa ra chỉ có trên trời mới chịu được.
Chu cha kể ra cho các bạn mà tôi thấy thèm và cảm thấy đói rồi, tôi phải đi ăn đây, chúc các bạn ngon miệng và có một kỳ nghỉ vui vẻ tại Đà Lạt, thành phố ngàn hoa.









1 2 3 4 Next »
Anonymous # 21. April 2007, 06:03
bánh bèo số 4 ăn rùi..còn mấy món kia thì mình chưa thử bao giờ.Vì lúc trước lên Đà Lạt,time ko có,nên chỉ đi được mỗi quán đó,àh..hình như có quán "chè hé" nữa.,Nhắc lại chỉ muốn chạy ngay lên Đà Lạt ngay thôi..nhớ quá..nhớ quá!!!
bethuan # 23. April 2007, 07:21
he nay mínhe di dalat, bna lam huong dan vien cho minh nha!
onlydalat # 23. April 2007, 11:48
Anonymous # 27. April 2007, 09:02
Mình đi đà lạt tuan trăng mật, một số quán đắt quá. Mình thấy ăn cơm ở nhà hàng trên đồi mộng mơ rẻ nhất, ngon nhất, nhà hàng Maxr cũng được
Anonymous # 18. June 2007, 06:09
Xin chào các ban. hè nay vào tháng 8 minh di Đà Lạt, Bạn nào có thể chỉ mình làm sao đem xe máy đến Đà Lạt ko?, Minh đang ở Tp HCM. Và một số bí quyết khi đi du lịch bụi với giá rẻ nửa.
Cảm ơn các bạn nhiều lắm.
onlydalat # 18. June 2007, 07:07
phihotu # 18. June 2007, 17:01
onlydalat # 19. June 2007, 07:19
phihotu # 19. June 2007, 07:54
ChuChu_i4vn # 28. June 2007, 03:01
Ly sữa thơm trong đêm lạnh
Dạo phố đêm Đà Lạt, du khách thường không quên dừng chân uống ly sữa đậu nành nóng hổi ở những quán dọc cầu thang nối khu chợ và dốc Hòa Bình. Tuy nhiên, sữa ở đây loãng, có pha bột nên không thơm. Nếu chịu khó đi bộ thêm một quãng đường nữa, vòng ra sau rạp chiếu phim Hòa Bình, đến đường Tăng Bạt Hổ, bạn sẽ được uống sữa đậu nành, đậu xanh, đậu phộng nguyên chất, béo, rất thơm ngon. Khách đến đây đông kín và đa phần là người Đà Lạt. Họ thường chọn pha chung cả ba loại sữa trong một ly. Vừa uống sữa, vừa ăn bánh ngọt, lạ miệng và ngon đáo để.
Lẩu dê cao nguyên
Quán lẩu dê Ngân (đường Hai Bà Trưng) nổi tiếng khắp Đà Lạt vì giá cả vừa phải và vị rất lạ. Thịt dê được nướng chung với đậu hũ (không phải rau muống hay đậu bắp) trên một loại giấy đặc biệt nên không bị cháy khét và có độ mềm vừa ăn, sau đó chấm với một loại tương lạ vốn là bí quyết riêng của quán. Nước lẩu ở đây không có màu vàng nghệ như ở Sài Gòn mà rất trong và ngọt. Ngoài ra, quán Ngân còn nổi tiếng với món dê hấp và tàu hũ non chiên giòn. Nếu khách yêu cầu, chủ quán sẽ cung cấp rượu hâm nóng để làm ấm cơ thể trong sương đêm gió lạnh.
Du ca trên đồi
Đến Đà Lạt hát karaoke, nghe sao quá đỗi bình thường. Thật ra, có một dạng quán karaoke rất khác. Gần ngã ba Chùa là quán karaoke Minh. Quán nhỏ, những bộ sofa được kê hướng về màn hình như rạp chiếu phim. Không cần quen biết, khách cứ ngồi chung ghế như thân nhau từ lâu lắm. 2.000 đồng/bài hát, xoay tua lần lượt mỗi người một bài. Hát xong rồi đi, không kêu nước uống cũng chẳng sao cả. Nhiều người đến đăng ký bài hát, sau đó đi vòng vòng ngoài phố rồi quay lại hát. Tiện lợi đôi bề.
Trên con dốc cao tối đen và yên tĩnh dẫn lên Dinh 3 (đường Pasteur), có một quán cà phê du ca nho nhỏ với tên gọi Cung Tơ Chiều. Quán chỉ dùng khung tranh và nến để trang trí, trông rất đơn giản và thân thiện. Vào đây, khách cùng chủ quán ngồi quây quần bên nhau trò chuyện, ca hát. Những bản nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh Công Sơn... được cất lên từ những giọng ca không chuyên nhưng truyền cảm trong tiếng đệm đàn guitar của nữ chủ nhân đã níu chân bao tâm hồn đồng điệu.
(Theo Người Lao Động)
Anonymous # 29. June 2007, 08:45
Chao cac ban,giua thang 7 minh va e gai dang dinh len tham xu hoa mot chuyen,nghe cac ban chia se,minh thay yeu manh dat chua tung dat chan toi do qua.Cac ban cho minh lam quen nhe!
Anonymous # 9. July 2007, 07:06
Thông tin của bạn đã rất có ích cho chuyến đi Đà lạt của mình và gia đình. Mình vừa từ ĐL về, chuyến đi này đã để lại cho mình rất nhiều ấn tượng tốt lẫn không tốt về ĐL. Dĩ nhiên là tốt nhiều hơn rồi !!! ^v^ hic hic
Anonymous # 27. July 2007, 07:29
Chào các bạn, mình mới du lịch Đà Lạt về nè, khí hậu mùa này cũng thích lắm, buổi trưa hơi nắng một tí nhưng tối đến khí trời lành lạnh thú vị lắm. Mình thưởng thức lẩu dê Ngân và bánh canh Xuân An - công nhận là ngon. Mình tìm quán ốc ở đường Phù Đổng Thiên Vương nhưng bữa đó ko hiểu sao đóng cửa -buồn ghê; thế là tối đó mình đến quán ốc Bích Phượng ở đường Bùi Thị Xuân, phải nói là chất lượng thì quá tệ mà dao lại quá bén - chém đẹp luôn. Do đó sử dụng dịch vụ nào các bạn nhớ hỏi giá trước nha.
Dịch vụ cho thuê xe máy ở Đà Lạt rất phong phú, chỉ từ 40->80.000/ngày thủ tục cũng khá đơn giản, chất lượng cũng khá (mình nghĩ lên đó thuê xe máy tiện hơn là đem theo).
Khách sạn ở Bùi Thị Xuân giá cũng vừa phải khỏang 100-150.000 bạn nhớ đặt phòng trước, bữa trước mình đặt gấp quá nên súyt nữa hết phòng, các bạn nên đề nghị phòng có cửa sổ để nhìn ra ngòai cho thoáng.
Chúc các bạn có kỳ nghỉ thật vui và thú vị.
myloveNgan # 26. October 2007, 06:40
Cám ơn nhiều nhiều
Anonymous # 22. November 2007, 16:36
Đang định du lịch đà lạt vào tháng 12 này, các bạn cho mình thêm thông tin về Đà lạt nha! Thanks! như giá phòng, các khu vui chơi, ăn uống, giá xe ... nếu được thì cho mình địa chỉ email của bạn nào ở Đà Lạt để tiện hỏi thăm nha!
Anonymous # 29. November 2007, 04:50
bạn ơi mình sắp lên Đà Lạt chơi
đang phân vân ko biết nên chọn xe khách nào để đi cho an toàn
mong bạn hồi âm giúp ^^
onlydalat # 2. December 2007, 10:14
dtlhuong # 27. January 2008, 01:51
onlydalat # 27. January 2008, 13:02
Anonymous # 31. January 2008, 09:34
định tết mùng 4 lên đà lạt chơi nhưng đặt mãi chẳng thấy hotel nào còn phòng chán thật. có bạn nào giúp mình không
onlydalat # 31. January 2008, 15:06
Anonymous # 1. February 2008, 05:38
định ở 4 ngày 3 đêm thôi còn đi làm nữa, đi khỏang 4 người.
Anonymous # 1. February 2008, 07:50
di da lat ngay mong 8 tet lieu co het phong ko? tui minh dinh di 3 ngay. 4 nguoi
Anonymous # 1. February 2008, 09:18
nếu đi mùng 8 thì bạn yên tâm mình hỏi mùng 4 thì tất cả đều nói là mùng 8 mới có phòng nên yên tâm đi bạn, mình chỉ đi được từ mùng 4 nên giờ hết phòng chán thật
Anonymous # 2. February 2008, 14:25
Minh muon den du lich Da Lat sau Tet, khoang mong 8, 9. Minh có 2 vấn đề muốn hỏi:
1. Vào thời điểm đó giá phòng ở Đà Lạt có cao ko? KHỏang bao nhiêu? ( tụi mình là sinh viên). Nếu có thể cho mình biết giá cả lọai phòng 4 người bình dân(nếu có địa chỉ và số dt để đặt phòng càng tốt).
2. Nếu thuê xe máy để di chuyển thì thuê ở đâu và giá cả ra sao?
Cám ơn
Anonymous # 3. February 2008, 14:37
Thx mọi người về thông tin =^..^=
Anonymous # 5. February 2008, 18:40
cac ban co the cho minh so dien thoai de mua ve xe bus chat luong cao cap tu SG di Da lat duoc ko? minh la nguoi hanoi vao sg du lich nen chang bit gi ca :d mong duoc cac ban giup do :) thanks he'n
onlydalat # 6. February 2008, 11:25
De biet so dien thoai cua nha xe chat luong cao tu SG ve Dalat, ban vao link sau nhe, o do Only da dua so dien thoai cung nhu dia chi cua ho. Theo Only ban nen di xe Phuong Trang hoac Thanh Buoi vi chat luong phuc vu tot. Vao dip tet ban nen goi dien thoai dat ve truoc, khi den Dalat ho se tra khach tai noi minh yeu cau. Chuc vui
Link dia chi nha xe: http://my.opera.com/onlydalat/blog/d
Bachnhi # 8. February 2008, 13:35
Anonymous # 20. February 2008, 22:27
Co len Dalat, dung quen ghe den quan Cung To Chieu nhe. Den de nghe nhac Trinh Cong Son, Ngo Thuy Mien, Tu Cong Phung. Nhat la thich hat thi se duoc hat, va nghe hat. Truoc mat Dinh III, duong
Le Hong Phong.
Anonymous # 2. March 2008, 18:26
Mình là dân cựu SV Viện Đại Học Dalat nên rất yêu Dalat. Sau 30/4, mình chỉ lên lại Dalat được 4 lần !!! Mỗi lần lại thấy Dalat thay da đổi thịt. Tuy không ích kỷ khi muốn Dalat mãi mãi là Dalat của ngày nào , nhưng thú thật mình thất vọng nhiều khi thấy Dalat mất dần hình ảnh ngày xưa.
Mình cũng là dân văn nghệ nên khi lên Dalat muốn tìm những nơi như Cung Tơ Chiều nhưng những lần lên không biết mà tới ! Mong bạn cho biết thêm chi tiết về quán . Mình cũng nghe nói ở đường Huyền Trân Công Chúa cũng có quán nhạc hát với nhau phải không ? không biết giờ mở cửa của các quán đó ra sao ?
Mong Dalat mãi mãi là Dalat của ngày xưa.
Anonymous # 13. March 2008, 07:21
Mình sắp lên Đà Lạt, tới lúc đó rủ bạn đi ăn cùng được k? :D :D
onlydalat # 13. March 2008, 17:12
kid1212pro # 15. March 2008, 10:56
cám ơn rất nhìu về những thông tin bạn cung cấp... ^^
Anonymous # 14. April 2008, 08:21
chao ban,cam on nhung thong tin ban da cung cap nhe
Anonymous # 16. June 2008, 12:05
Vừa qua, nghỉ hè, tôi đưa vợ con mình lên thăm Đà Lạt và để hưởng thụ cái không khí mát lạnh, cùng những món ăn ngon nổi tiếng ở đây. Nhưng…
Gia đình tôi đi thăm hồ Tuyền Lâm, lúc về, chúng tôi men theo con đường nhỏ Hà Huy Tập. vừa mệt vừa đói, chúng tôi mong tìm được một nhà hàn hay quán ăn nào đó để dừng chân. Đi được một đoạn khá xa, thì bắt gặp một nhà hàng trong bề ngoài khá bắt mắt, màu sắt khá hài hòa. Đó chính là nhà hàng Ngọc Sương, tọa lạc trên con dóc ở đường Hà Huy Tập. Chúng tôi vào thưởng thức thử. Vừa bước vào, liền có một cô gái trẻ, dáng vẻ “dem dúa” ra đón. Cô ta dẫn chúng tôi vào trong, để vợ con tôi và vợ con các bạn tôi ngồi dưới. lấy lý do không đủ bàn cho nhiều người ở dưới nhà, nên nói giới mày râu chúng tôi lên trên lầu…. căn phòng đầu tiên tôi bắt gặp rất ồn ào, qua khe cửa, tôi thấy có một nhóm khá đông các cậu thanh niên, các cô gái đang đánh bài, rất lá bát nháo…. Căn phòng thứ hai tôi đi ngang lại là nơi các ông già đã lớn tuổi đang ngồi cùng các cô gái trẻ , nhưng lại không “đẹp” chút nào. Chúng tôi được dẫn đến căn phòng tiếp theo và cũng là căn phòng có lang can…
Tôi gọi hai món, hai món này được giới thiệu bởi cô tiếp viên là đặc sản của nhà hàng: cua lột và gà nướng me. Thật không thể nói hết. món gà thì như đã để lâu lắm rồi, món cua thì như đã bị ương…
Tối hôm đó về, bà xã tôi thì bị trúng thực, mây sao các con tôi không ăn gì chĩ uống sữa, nếu không…!!!???
Tôi cứ ngỡ thời đại này còn có những nơi đội lốp lừa đảo như vậy. ở đâu còn có thể tin được , chứ còn ở Đà Lạt thì tôi không tài nào tin nổi nữa…
Vì sao các cơ quan chức năng , các ban ngành du lịch không quan tâm gì hết đến chỗ này, cứ để như thế thì du lịch Đà Lạt sẽ ra sao?????
Anonymous # 18. June 2008, 04:28
Sao lạ vậy ta? Tôi cũng vừa lên Dalat vào cuối tháng 5 và có ghé nhà hàng Ngọc Sương ở Hà Huy Tập. Quán bán đồ ngon và tương đối rẻ, không hề có việc kêu nam lên lầu nữ dưới đất. Phục vụ lịch sự và dễ thương lắm.
onlydalat # 18. June 2008, 14:28
Chuc cac ban vui ve hanh phuc, mot lan nua xin chan thanh cam on cac ban.
onlydalat # 18. June 2008, 14:28
Chuc cac ban vui ve hanh phuc, mot lan nua xin chan thanh cam on cac ban.
Anonymous # 21. June 2008, 02:23
Đúng thật là tên hay là giả mạo!!!!????
Tình cờ mở blog du lịch Đà Lạt để tìm kiếm các nơi, để có thể đưa vợ con đi nghỉ ở Đà Lạt. tôi hoảng hồn khi đọc thấy các bản tin về nhà hàng Ngọc Sương.
Trong những buổi giao tiếp với các bạn ở thành phố HCM, tôi đã nghe các bạn hữu đang kháo nhau về nhà hàng Ngọc Sương ở Đà Lạt là của ca sĩ Bảo Thy mở ra…
Như vậy, có phải là sự thật không???
Ai biết cho tôi ý kiến để tôi có thể an tâm khi đi Đà Lạt….!!!!!
Nonda # 21. June 2008, 11:23
Anonymous # 23. June 2008, 03:30
Chiều nay, khi các chiến hữu bận việc gia đình, một mình tui ngồi buồn, mở máy ra chơi, bây giờ tui trả lời bạn đây.
Lời nói thật nhiều khi không ai tin, nhưng tui cứ nói vì tui là chiến hữu của Ngọc Sương Đà Lạt đây.
Đầu tiên, khi bạn muốn vào nhà hàng này thì bạn có thể trang bị một cái vợt tennis trên vai. Khoảng 10 giờ sáng, bạn tà tà bước vào nhà hàng Ngọc Sương. Sẽ có một em đưa bạn lên phòng, ở đó đã có sẵn các chiến hữu để cùng nhau “sát phạt”. bạn cứ tà tà mà ngồi xuống làm vài ván. Đồng thời, kêu một vài món( nhớ là đừng là hải sản, vì sẽ không có đâu bạn ạ), một thùng ken và “em”.
Bạn có thể” tươi mát”, nếu cần thì anh Sơn sẽ có số điện thoại để đáp ứng nhu cầu của bạn.(bạn cẩn thận đừng đụng vào “em” của anh Sơn).
Bạn yên tâm vì nhà hàng này đã được “ chị hai” đỡ đầu rồi. vả lại, phía dưới luôn có một “ bảo vệ” canh phòng rồi, bạn cứ yên tâm mà thưởng thức…!!!
Anonymous # 23. June 2008, 04:29
Hi bạn,
Vao forum cua nhung nguoi yeu thich du lich nhe: www.coinguonvietnam.com, mong ban se la 1 thanh vien tich cuc.
Anonymous # 23. June 2008, 04:29
Hi bạn,
Vao forum cua nhung nguoi yeu thich du lich nhe: www.coinguonvietnam.com, mong ban se la 1 thanh vien tich cuc.
Anonymous # 23. June 2008, 08:53
chào bạn, mình cũng chưa từng vào forum đó, nên bạn có thể cho mình biết những tiện ích khi vào đó không?
bạn thấy rùi đó, những ý kiến đóng góp của mình đều mang tính thông tin, nên có những cái hơi..." khó chịu". liệu có được đăng tring forum đó ko?.
bạn làm ơn cho mình biết với. cám ơn bạn nhiều...
Anonymous # 23. June 2008, 13:28
Hehehehehe
Chua bua nao ma tui ma tui dau kho nhu ngay 16 -6 vua qua.
Nha tui o duong Yersin, Dalat ne.
Hom do tui thay cung ranh ranh mot chut, ben nghi den viec kiem mot cho nao ,an uong la la mot chut, tui “lac buoc”vao duong ha huy tap, ta ta di den gan cuoi duong, thi thay mot cai nha hang ,thay cung hay hay, ten cung la la, do la Ngoc Suong, dac san ve cac mon hai san
Tui buoc dzo, keo ghe ngoi, coi menu, dong thoi rut dien thoai ra, de “hu” them vai chien huu nua, tui bat dau goi mon
Ngheu: khong co
So ; khong co
Cua : khong co
Hinh nhu cac mon nay da :hoa thach roi: hay sao do, hehehehehe
Tui danh : “ngam ngui”buoc ra………
Day la nguoi that, viec that, ai muon xac minh, cu gap tui………
Anonymous # 25. June 2008, 10:02
Hi all,
forum coinguonvietnam.com la trang danh cho nhung nguoi yeu thich du lich vao do, xem nhu la 1 mai nha chung, bao gom nhieu thong tin lien quan den du lich. Moi nguoi thich thi vao dang ki thanh vien, cung nhau xay dung 1 dien dan hay nhen.
Anonymous # 2. July 2008, 04:07
Các bạn ơi! Các bạn có thích đến một nhà hàng lịch sự không?. Tui sẽ giới thiệu cho các bạn một nhà hàng mà tui đã từng ăn và chứng kiến, đây là người thực việc thực.
Tui có đến nhà hàng Ngọc sương ăn vài lần và như vậy là cũng đã quen quen rồi. cho nên, có một bữa, vào giữa tháng 6, tui đến ăn.
Tui gọi món ghẹ hấp, 15 phút sau nhân viên đem ghẹ sống lên cho tui coi để coi thử có đúng như ý không. Tui thấy ghẹ hơi nhỏ, buột miệng nói:” sao mà nhỏ vậy?, đem xuống đi, không ăn đâu”.
5 phút sau… (quý vị hãy đọc đoạn đối thoại sau)
-…(tiếng “êm ái”) ghẹ này mà nó kêu nhỏ, … (tiếng “êm ái”) tao biết thằng khách này là thằng nào rồi…(tiếng “êm ái”)
Nhiều giọng cười nổi lên…
-hahahaha, bữa nay nghe anh Hậu nói thì phải biết là hahahaha…
-….(tiếng “êm ái”) nó muốn ăn thì ăn, không thì thôi(tiếng “êm ái”) khỏi hầu.
Đây là câu chuyện thật xảy ra tại nhà hàng Ngọc Sương(23B Hà Huy Tập- Đà Lạt)
Tui chứng thật là đã nghe và tui chính là nạn nhân thực khách.
Nonda # 4. July 2008, 12:33
_đầu tiên là ăn thịt rừng , hầu như mọi người điều có ý muốn ăn thịt rừng khi lên thành phố cao nguyên này , nhưng vấn đề là chẳng ai muốn vô làm chuột bạch ở những chỗ mài dao rất bén , vì vậy Nonda xin giới thiệu các bác chỗ này Nonda đã từng ăn rùi cho các bác yên tâm nhá , các bác đi khu du lịch thung lũng vàng đi , thứ nhất đây là một địa điểm tham quan được đầu tư rất tốt , phong cảnh rất đẹp , đồi thông , thác nước , hồ ao , vườn hoa đều có hết , bác nào mang thẻ nhớ 1gb sợ không đủ để chụp hết ở đây đâu , nói vô chuyện chính là ăn thịt rừng nhá , sau một ngày tham quan vất vả , các bác rời khỏi khu du lịch thì quẹo tay phải đi tiếp một đoạn cỡ 1km thì sẽ thấy một quán bán thịt rừng bên tay phải các bác, ở đây có mấy quán mới mở nữa nhưng giá cả thì Nonda không biết à nha . ở đây có heo rừng , nai , gà thả vườn ,trứng gà nướng , tùy theo sở thích mà các bác kêu người ta làm xào lăn hay nướng tại bàn cho mình ,hum đó Nonda kêu 700 gr heo rừng nướng , 1 chai trà O đô và 2 cái tẩy , tổng cộng có 150000 à , nhưng mà thịt nướng thì ăn ngon như dê nướng Trương Định ở thành phố vậy, nhưng có một đặc điểm rất thú vị là các bác vừa ăn thịt rừng vừa ngồi ngắm rừng thông reo réo rắt xung quanh thì rất thú vị , cảm giác này nhà hàng 5 sao chưa chắc có được , còn giá cả thì rất ok , ví dụ như kêu chai trà xanh O độ , người ta chỉ tính có 7000 đồng ( lưu ý nơi đây là nơi khỉ ho cò gáy à nha nên giá đó là hơi sốc đó )
ah , Nonda có hình nữa nhưng không biết add vô , anh Only chỉ giùm em với , để em minh họa cho mọi người thấy
Nonda # 4. July 2008, 15:23