Skip navigation.

Only Me!!!!!!

Thay đổi mọi thứ! Sống hết mình! Tìm kiếm hy vọng và hạnh phúc!

STICKY POST

Only me!

xanga stats

Giới thiệu một số phần mềm vẽ đồ thị và xử lý số liệu thông dụng

Ngoài Excel, TTCN sẽ giới thiệu cho các bạn một số phần mềm nhằm vẽ đồ thị và xử lý số liệu thông thường khi các bạn gặp những bài toán phức tạp.

SPSS

SPSS là một phần mềm dùng để phân tích các kết quả điều tra trong mọi lĩnh vực, từ xã hội, giáo dục, y khoa, kinh tế, marketing, sản xuất kinh doanh… Các nghiên cứu về xã hội với qui mô lớn (từ 100 bản hỏi trở lên và có rất nhiều câu hỏi) với phần mềm SPSS sẽ giúp các nhà nghiên cứu/sinh viên nhập dữ liệu, phân tích và dự báo xu hướng được dễ dàng hơn” (theo thoiso.com). Mặc dù không có nhiều công cụ tính toán và các hàm như Excel nhưng SPSS khẳng định ưu điểm vượt trội trong phân tích số liệu và được sử dụng rất rộng rãi.

Trang chủ:

http://www.spss.com/
Origin

Origin thích hợp với các ngành khoa học kỹ thuật nhằm vẽ đồ thị và xử lý số liệu. Origin là phần mềm do Origin Lab Corporation viết, phát triển từ năm 1991. Đây là một phần mềm rất mạnh về vẽ đồ thị, xử lý, tính toán, khớp hàm (tuyến tính, đa thức, hàm siêu việt, hàm phân bố, hàm phi tuyến...).

Chúng ta thường sử dụng Origin để biểu diễn số liệu dạng chuỗi thời gian. Các đường đặc trưng XRD, DSC, Isothermal,.... Xác định điểm Onset, tính diện tích, trọng tâm, momen,...

Trang chủ:

http://www.originlab.com
Mathemmatica

Mathematica lần đầu tiên được hãng Wolfram Research phát hành vào năm 1988, là một hệ thống nhằm thực hiện các tính toán toán học trên máy tính điện tử. Phần mềm này sử dụng cho các nhà khoa học, kỹ sư, vật lý học, toán học, doanh nghiệp, các nhà khoa học xã hội và nhân văn; và được đưa vào giảng dạy trong nhiều trường đại học trên thế giới.

Trang chủ:

http://www.wolfram.com/
Sigma plot

Phần mềm này giúp bạn vẽ đồ thị một cách nhanh chóng và chính xác. Qua phần mềm này, bạn có thể quan sát dữ liệu 1 cách trực quan và chính xác nhất. Ngoài ra phần mềm này còn giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa cũng như làm khớp hàm và cung cấp các dạng đồ thị 2D, 3D.

Trang chủ:

http://www.sigmaplot.com/home.php
Theo thongtincongnghe

Aiseesoft PDF Converter Ultimate - Công cụ chuyển đổi từ pdf sang các định dạng khác

Aiseesoft PDF Converter Ultimate là 1 phần mềm chuyển đổi từ định dạng .pdf sang các dạng khác như Word, .txt, và dạng hình ảnh. Sau khi chuyển đổi, bạn có thể dễ dàng sử dụng và chỉnh sửa các file này. Với công cụ này, bạn có thể chọn định dạng cần chuyển đổi thành là .txt, word, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .pcx, .tga, .tiff.


Với phần mềm này, bạn có thể chuyển đổi tất cả các trang trong tập tin hoặc 1 số trang trong đó. Phần mềm này hỗ trợ chuyển đổi cho nhiều loại ngôn ngữ khác nhau: Tiếng Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái, Latinh, Hàn Quốc, Hy Lạp, Nga, Ả rập, Nhật Bản và Trung Quốc. Đây là 1 phần mềm độc lập, bạn có thể sử dụng nó song song với các phần mềm khác như: Adobe Acrobat, Adobe Reader, …
Chức năng chính:

* Chuyển đổi từ dạng pdf sang Word, text hoặc file ảnh.
* Có thể chọn chính xác trang cần chuyển đổi.
* Nếu chuyển từ pdf sang dạng hình ảnh, có thể chọn độ phân giải, màu sắc của ảnh.

Hệ thống yêu cầu:

* Hệ điều hành hỗ trợ: Windows NT4/2000/2003/XP và Windows Vista, Windows 7
* Yêu cầu về phần cứng: vi xử lí từ 800MHz Intel hoặc AMD, RAM 512 MB trở lên.

( theo Thongtincongnghe)

Đà Lạt - My country!

Hôm nay, mình xem được 1 đĩa DVD về kiến trúc Đà Lạt - các ngôi biệt thự cổ. Sao mà đẹp thế??Xem hoài mà không biết chán. Từ nhà thờ Con Gà, Trường Cao đẳng Sư Phạm, Ga Đà Lạt, các dinh thự, các ngôi biệt thự cổ và cả những tòa nhà như Crazy House, quán cà phê Đường Lên trăng, ...Sao mà đẹp thế? Ước gì mình có 1 tòa biệt thự như vậy nhỉ?

Một ngày như mọi ngày!!!

Công việc, cuộc sống mọi thứ vẫn như vậy. Thời gian vẫn chầm chậm trôi đi theo quy luật của nó! Cuộc sống không có gì thay đổi.
Ngoài phố, mùa dã quỳ đã gần tàn chỉ còn vài đốm lửa vàng cuối cùng

;nhường lại cho không gian đỏ rực của mai anh đào và xen lẫn 1 ít đốm tím phượng vĩ.

Khung cảnh thơ mộng trong khí trời se lạnh thật là mộng mơ. Nhưng chỉ 1 mình thì biết sao cả nhận hết được vẻ đẹp của cuộc sống, của thiên nhiên mang lại???

Cơ hội hay thử thách????

Một cú điện thoại! Một thông tin mới! Liệu đây là cơ hội hay không? nếu nhận thì mình sẽ vùi đầu vào học tập, công việc và bỏ qua hết tất cả mọi thứ. Tháng 8 ư? Đó là hạn cuối! Giờ lực mình chưa đủ, phải tập trung thôi.
Lý trí nói rằng:" Đừng sợ thất bại, hãy chớp lấy thời cơ!"
Đúng vậy, đây là 1 lý tưởng hay, mình sẽ cố gắng. 4 năm hay lâu hơn nữa???????Nhưng chắc chắn chỉ có năm đầu và năm cuối vất vả thôi.
Năm đầu vì lực mình chưa đủ. Năm cuối vì 1 sự hoàn thành!
Hãy nhận đi! Hãy nắm lấy!
Vào thời điểm này khi mà tâm trạng không vui, không thoải mái thì hãy nên tập trung vào công việc, vào cuộc sống để quên đi tất cả!
Hy vọng đây là sự lựa chọn đúng đắn vì nếu nhận nó mình sẽ không còn lười biếng được nữa rồi, và sẽ chỉ là công việc, học tập, ...
Nhưng liệu nhận cơ hội này mình có bỏ lỡ những điều khác trong cuộc sống chăng?28 tuổi đã già rồi! 4 năm nữa?:cry:
Thôi. Cứ nhận đi. Vất vả năm đầu đó, nhưng năm sau rồi sẽ khác.
Mọi thứ dần sẽ tươi đẹp!
Một dấu QUYẾT TÂM sẽ đạt được!
Giờ phải tập trung học tập để tạo lực, nền tảng cho tháng 8. Chỉ còn 6 tháng nữa thôi.wine

Chan!

Tại sao lúc nào mình cũng phải ôm hết tất cả mọi việc nhỉ? Từ việc nhỏ đến việc lớn! Buồn vì việc đó nhiệm vụ của người khác mà cuối cùng mình làm. Bỏ đi ư? Không thể bỏ vì cũng có lúc mình cần đến nên phải tự thân vận động. Chán quá! Khônng 1 ai chịu làm việc cả (trừ Sếp), cũng có những người rất muốn làm nhưng lại chỉ có vài việc. Mình không muốn nói đến những người này, mà người khác cơ.
Quả là không đụng tới lợi ích họ thì không ai làm cả, tất cả đều như nhau. Mình vốn đã lười, nhưng vva6n4 còn chịu hoàn thành công việc. Còn họ thì sao? Chơi? Đọc báo? Game? Lượn? ...
Chẳng lẽ lúc nào cũng vậy chăng? Trách nhiệm đâu? Nhiệt huyết đâu?
Đầu năm mới việc đến chân? Ai làm? Ai chơi? Trách nhiệm ai gánh?
Mình đã lười, việc nhỏ làm 1 buổi mình giam vài ngày? Còn họ thì sao? 1 buổi thì cả 2 tháng cũng chưa xong? 1 câu: "việc không quá gấp" Thế đó. Ít nhất việc cần kíp mình vẫn làm ngay lập tức, còn họ, không 1 tý trách nhiệm nào cả?
Buồn quá! Bực mình quá! Họp hành thì mình đưa ý kiến! Ok, Sếp cũng đồng ý. Nhưng đâu lại vào đó! Chẳng lẽ cuộc sống là vậy, cứ từ từ trôi, công việc không ai lo chăng?
Sao lại sống như vậy được khi không làm việc, chỉ lang thang và chơi? Vậy tương lai sẽ sao khi tự mình biến bản thân thành những "ông cụ, bà cụ" hàng tháng chỉ biết nhận lương?

http://www.tinmoi.vn/Doi-pho-voi-dong-nghiep-luoi-bieng-0954367.html

Chờ người!


Chờ Người

Sáng tác: Khánh Băng

Một người con gái đứng
nghiêng nghiêng vành nón lá
Đường chiều bờ đê
lối xưa kỷ niệm thiết tha
Lòng nàng sao lưu luyến quá,
hẹn hò một người đi xa,
mà năm tháng đã dần qua.

Chuyện tình chung thủy
có em bên bờ sông vắng
Ngày, ngày ra đón
biết đâu anh còn nhớ chăng
Lệ buồn đêm khuya thức trắng,
Chiều, chiều nhìn theo ánh nắng,
lời thề ước dưới ánh trăng.

Tình là tình cô đơn tái tê gió lạnh mùa đông
Ngọn đèn dầu chiếc bóng nơi cô phòng
Và mỗi lần chim én đưa tin con đò sang sông,
môi mắt em chờ mong.

Sầu thương đã lỡ,
trách chi duyên tình dang dở
Đời người con gái
chỉ có một lần ước mơ
Nào ngờ tình yêu trắc trở,
tình đẹp là tình bơ vơ,
chờ người đến bao giờ

Linh tinh!!!!!

Công việc rồi lại công việc! Một ngày nữa lại trôi qua!
Sáng 8h bò tới công ty. Loay xoay 1 lúc hóa ra chưa làm được gì? Vỏn vẹn toàn làm việc của người khác mà thôi? Tại sao những việc thuộc trách nhiệm lại kg làm nhỉ?
Những việc rất đơn giản mà sao kg ai chịu làm? Bực mình thiệt nhưng đụng tới mình, mình cần thì lại phải ôm, phải làm hết!
Chiều đi làm muộn 1 tý, nhưng cũng kết thúc đc phần việc dở dang buổi sáng, sẵn kêu người sửa mạng trong phòng luôn. Sao cái gì mình cũng phải làm nhỉ? Trong khi việc chính thì mới làm đc 1 tý. Đúng là cái gì mình cẫn cũng phải tự lo hết, công việc mình mà kg cần thì chắc mình cũng kg phải làm. Quả là việc chung, chẳng ai quản cả!:insane:

tại chức!@

Tại chức? Cái tên nghe vừa lạ vừa quen! Học hành thế nào đây khi công việc bù đầu? Nghỉ học liên tục, rồi lại công tác? 1 học kỳ đến lớp đc bao nhiêu buổi nhỉ? Thầy cô vẫn phải chờ học viên, thậm chí ngay cả ngày thi cũng thế. 5h lớp học bắt đầu thì 5h15 mới thấy những học viên đầu tiên. Nào là 1 loạt lý do: công việc, con cái, tắc đường (đường ĐL),...Ôi toàn lý do. Giảng viên thì mệt mỏi vì học viên, tinh thần học của học viên thì kg cao. Thế mà lớp học cứ diễn ra.
Rồi đâu vào đó, mùa thi đến. Quay trở lại thời kỳ thi cử, lúc này tinh thần mới lên 1 tý, học đc bài nào? Môn nào vấn đáp, môn nào đề mở?
Thi xong rồi lại chờ thi lại. Thế nào cũng qua, 1 khóa học 2.5 năm nhìn kéo dài mịt mù. Nhưng đó là học mà. Những người đi học đều ý thức đc rằng cần phải học, cần có tấm bằng này. Nhưng sao tinh thần học lại thế nhỉ?
Mà nói đi, cũng phải nói lại. Tự ngẫm mình cũng thế, có hơn gì đâu nào? Thi tới rồi lại thi lui.
Download Opera, the fastest and most secure browser
March 2010
M T W T F S S
February 2010April 2010
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31