...cố gắng thật nhiều để bây giờ biềt đuợc chẳng thay đổi được gì,thật bùn phài không nhưng biết làm gì bây h pé đã cố gắng thật nhiều rồi mà,thật sự pé muốn...cũng chẳng biết nữa.Pé đang đi trên con đưòng có nhiều niềm vui,nhưng bên cạnh đó có rất nhiều khó khăn.Nhưng pé không thể bỏ cuộc đuợc con đưòng pé chọn đang thử thách lòng kiên nhẫn của pé,... Môi trưòng mới thế nào ư,có lẽ mọi ngưòi biết đến pé là một cô pé hay cưòi ah mà không phải hay cưòi mà lun lun cưòi thì đúng hơn.Nhưng đâu ai biết rằng mỗi lúc pé hát chính là lúc pé đang rất là bùn,ngày đó mỗi lúc bùn là dến một nơi thật xa để hét thật to nhưng bây h thì có thể đi đâu được,vậy bây giờ hát thay cho hét....Pé đã chẳng còn lại gì khi giọt nứơc mắt ngày hum ấy tuông rơi.Làm lại từ một con ngưòi tự do,thích làm gì thì làm,chẳng ai có thể ngăn cản đựơc.HjHj "TỰ DO" thích thật đấy .Pé có rất nhiều là bạn mới giống như ngày đầu tiên mình học mẫu giáo,có nhiều bạn làm quen vui thật nhỉ. .......... Một tháng trôi qua rồi đấy,ngoài những ngưòi bạn ở chung KTX còn được quen với các anh ở GTVT,ở Q9 này thì chỉ có thế thui mà cũng vui.KTX thì các bạn mỗi đứa một nơi khó mà hợp nhau dúng hok,9 đứa mà hình như là 10 tính lun keke,có lúc người này mún thế này, người khác lại mún thế kia,nhưng tập thể mà mỗi người nhịn một chút là uke thui.Hy vọng là như thế này đến khi ra trưòng lun nhé cá pé iu hjhj.Có lẻ là Tks các bạn thật nhiều đó,cuộc sống với các bạn pé có rất nhiều niềm vui,pé không nghĩ đến chuyện ngày hum qua nữa,pé thấy mình nhẹ nhàng hơn.Còn các anh GTVT thì hjhj rất vui lun,các anh lớn hơn mình nhiều tuổi nhưng các anh giống như con nít ấy,tất cả các anh anh pé cũng xem như là anh trai của mình.Mặc dù trong gia đình chỉ có mỗi pé là con gái nhưng pé lại không thích có chị gái chỉ thích có thật nhiếu anh trai thui.Vì anh trai thì sẽ chìu e gái hơn mà...sưóng nữa chứ tha hồ nhõng nhẽo lun.Vậy là từ bây h có thêm được nhìu anh nữa rùi oh yeah yeah thích quá đi.Mà sao mấy nhỏ trong phòng mình lại nói mình là có y y với anh ta chứ,ẹc ẹc không thích đâu (everyday.. each.. hate)hehe.Để rùi xem sẽ đựoc ăn chầu to to lun kaka. Cả tuần nay bi bệnh mà chẳng khỏi gì hết,chán quá đi,chẳng bít tối qua lai khóc nữa...tủi thân ư,huhu chắc là vậy,hok ai hỏi thăm...mà hok lẽ hết tin tưỏng đến vậy sao chứ.Mackeno..kaka ông thầy dạy toán. Vậy là đủ để biết cuộc sống như thế nào rùi phải hem,pé của ngày hum nay nè.....
Anh phải đi về một nơi xa anh không thể sống như thế Một ngày bên em đôi ta đã yêu nồng say Mật ngọt trăng sao nhưng trong đêm mưa anh ra đi vội vàng. Làm tim em đau đớn người nào có biết Em không trách sao quá vô tình đã cho ta gặp nhau Đã trải qua bao ngày hạnh phúc,một mình em làm sao hỡi anh. Tại vì sao lòng cứ phải nhớ một người mãi không không quay về. Tại vì sao lòng không thể quên quên đc anh trong tim ĐK: Đã bao đêm mình em Cố giấu bao nhiêu lệ rơi Từng giọt nước mắt sao cứ lăn dài Biết anh không về đâu Nhưng sao em vẫn chờ mong mãi Rằng cơn mơ người lại bước đi
Đã bao đêm mình em Cố bảo lòng không thể khóc Khóc cũng không thể nào mang anh về với em Vậy thì thôi từ đây phải quên Tập quên anh đi nhé con tim yếu mềm Phải cố làm quen, phải cố tập sống thiếu vắng anh
sweetheart...... mot con duong luon co nhieu niem vui,va ko he co nuoc mat,cuoc song cua em tu khi gap anh duong nhu moi kho khan cua em deu duoc giai quyet,tu luc do em tro nen mem yeu,chu quan nhieu hon,em nghi rang tren con duong cua em luon mai co anh nen...de ngay hum do anh lam em khoc,roi anh im lang,va bay h anh di mai,anh chang he quay lai nhin em,that su em ko nghi den la se co ngay do nhung ngay do da den va em duong nhu guc nga,em nghi minh se khong dung day noi sau noi dau do,nhung bay h em can phai dung day,....ngay hom nay em tra lai cho anh tat ca nhung gi anh da gianh cho em,cam on anh rat nhieu...em biet bay h anh rat la hanh phuc,em mong rang nguoi con gai do se yeu anh nhieu hon em,nguoi do se cho anh nhieu niem vui hon em,anh hay luon vui ve nhe.Co le tat ca thoi gian ben anh se la thoi gian ma em song vui ve nhat,nhung em cung se khong giu lai cho minh chut ki niem nao.Em muon bat dau mot ngay moi va ngay hum do khong co hinh bong anh....
Take me to your heart! Hiding from the rain and snow Trying to forget but I won't let go Looking at a crowded street Listening to my own heart beat
So many people all around the world Tell me where do I find someone like you girl
(Chorus) Take me to your heart take me to your soul Give me your hand before I'm old Show me what love is - haven't got a clue Show me that wonders can be true
They say nothing lasts forever We're only here today Love is now or never Bring me far away
Take me to your heart take me to your soul Give me your hand and hold me Show me what love is - be my guiding star It's easy take me to your heart
Standing on a mountain high Looking at the moon through a clear blue sky I should go and see some friends But they don't really comprehend
Don't need too much talking without saying anything All I need is someone who makes me wanna sing (Chorus) chang biet phai lam ji,wow.... mot tuan chi co an voi ngu chang lam duoc ji het, sao ma chan nhu con gian.Co le cung da thay doi that nhieu,buoc vao mot moi truong moi,chang co den mot nguoi quen.Nhung cung da co gang that nhieu phai khong,allway smile....de cho tat ca nhung ji con lai ko con,uhm minh ko nghi minh lai lam duoc,hum truoc la mot ngay that buon nhung co gang quen di,co gang ko nghi den de hoa nhap voi tat ca,8 nguoi ban moi trong mot ngay cung tot nhung moi nguoi moi tinh nen cung ko duoc vui cho lam.moi ngay moi niem vui,duong nhu ko nhu luc truoc buon vui that thuong.Vay cung tot de cho moi nguoi nhan thay la mot con nguoi luon vui ve,luc nao cung cuoi va chang nghi den khi nao se khoc.Nhung......se van vay,giot nuoc mat sau man dem van la nhoc........
........cuộc sống cứ thế này mãi sao,chẳng biết làm sao nữa....quyết dịnh như vậy đúng không nhỉ,tại sao những lúc buồn bực trong lòng thì mình lại có ý nghĩ như vậy chứ,vẫn biết một khi đã đi trên con dường ấy là chẳng bao giờ quay đầu lại được nhưng dường như mình đang đứng ở một ngã 3 mà chẳng phải biết chọn con đường nào.Giọt nước mắt vẫn đang rơi nhưng sao mình ko biết phải làm gì chứ,mình không còn là cô bé như ngày nào, một đứa vô tư hồn nhiên.Cuộc sống đã biến mình trở thành một con ngốc,một đứa lì và bất thường,có những lúc mình còn không nhận ra con người thật của mình là như tế nào nữa.........Vài ngày nữa có đủ để nhận ra con đường nào là đúng không?Lòng hiếu thảo mình chưa đền đáp được,nhìn ba me cực khổ thực sự mình không cầm được nước mắt,nhìn dáng ba hao gầy dù nắng hay mưa cũng không mệt mỏi cố gắng làm tất cả vì con.....Mẹ thì sao,giọt mồ hôi trên trán mẹ,tuy mẹ bệnh rất nhiều nhưng mẹ cũng cố hết sức để làm việc.Mình biết ba mẹ không muốn các con phải bán tương lai mình với công việc cày đất cuốc ruộng,....còn mình nhìn lại bản thân mình cảm thấy mình làm cho ba me thất vọng nhiều quá,họ dã dặt niềm hy vọng vào mình nhưng mình đã làm cho họ thất vọng thất vọng thật nhiều..........