Skip navigation.

Log in | Sign up

Opera miền Nam

Toàn blogger ăn chơi miền Nam, trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn "tư tưởng chán đời". Opera ăn chơi miền Nam zô địch!

STICKY POST

Hi, everybody!

Vì một số lý do nên entry mở đầu được để chế độ friend, thiết nghĩ như vậy cũng hơi bất cập đối với nhiều thành viên. Từ lâu, cùng với lời gợi ý của anh 9r33np34c3, OACMN chưa thực hiện guestbook. Nay trên tinh thần chung, cũng như mong mỏi làm quen giữa các thành viên, cũng là cơ hội để OACMN có thể giao lưu nhiều bạn bè, thay mặt OACMN, tớ mở cái guestbook để pà kon có điều kiện post hình lên cho chúng ta giao lưu, kết bạn. Vì vậy, mong các bạn tham gia ủng hộ nhiệt tình. Hãy lưu lại những hình ảnh đẹp nhất của bạn tại OACMN nhé!

Lưu ý:Bạn có nhã ý trở thành thành viên của OACMN, xin vui lòng add friend và vào đây để giới thiệu về mình nhé! Mong làm quen với tất cả mọi người.

Halloween !


Operaanchoimiennam mấy hôm nay thật là ảm đạm !
Cần phải làm một cái gì đó để hâm nóng bầu không khí lên chứ nhỉ.
.Thứ 7 tuần này Nhậu bà con ơi .

P/S: Địa điểm , thời gian . Mọi người bàn nhé !
Chờ tin mọi người !.

Update.

Thời gian: 18h00 thứ 7, 31/10/2009

Địa điểm: ...




Huyền thoại vợ và rượu

,


:D Giải trí chút chơi!!! :D



p/s: Nhân dip post cái clip, xin thông báo với mọi người là thứ 7 ngày 26/9 chúng ta tổ chức nhậu, địa đểm xin liên hệ sis bu. Ai đi được thì hú lên 1 tiếng nhé!

Thông báo mới [viết to, in đậm, gạch đít]: Chủ nhật ngày 4.10 chúng ta tổ chức làm bánh bột lọc mừng Trung Thu, pé nào rảnh thì đến "tuyệt tình cốc" góp vui. Thời gian: 2h hoặc 2h30 chiều nhé! Hết thông báo!
p/s: sis bu: tối thứ 7 nếu rảnh thì chị em mình bàn chuyện nha sis.

Hàng đã đến Vancouver

Thông báo
Hàng đã cập Vancouver, pà kon an tâm mần ziệc của mình đi nhé!

Read more...

Cảm ơn vì tất cả!

, ,


Mở đầu như thế nào đây...nó chẳng biết nữa.

Khoảnh khắc vui vẻ của mọi người - những người chị,người anh,người bạn tốt của nó - lưu giữ trên hình kia ,nó mong sẽ còn mãi như thế...Tấm hình thật đẹp,đẹp nhất là nhờ vào những nụ cười thật tươi của mọi người trong hình phải vậy không?

Được quan tâm,được chia sẻ thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Cảm ơn hội operaanchoimiennam rất nhiều vì đã cho Nù một mái nhà để tìm thấy sự đồng cảm,sự chia sẻ,sự nhiệt tình,hết mình vì các thành viên, và đặc biệt là tìm thấy sự tự tin trong một con người luôn bị mặc cảm từ trước cho tới khi gặp mọi người.

Read more...

Hôm qua-Hôm nay

,

Hôm qua
Có nhiều dự định từ bữa thứ 7,nhưng cuối cùng thì không làm được gì vì bận đi chơi.kaka.
Lâu lắm rồi mới có một buổi đi chơi vui và đông như vậy,lúc trước thì diễn ra thường xuyên,nhưng bây giờ ai cũng có việc riêng,có cuộc sống riêng nên không có thời gian,như hôm qua cũng là đủ rồi nhỉ,đó là đối với mình,cảm giác cả tuần làm việc mệt mỏi,bực bội tan biến hết.mình cứ ước mãi mỗi người hãy giữ được nụ cười như thế này trong cuộc sống.

Read more...

Là lá la....

,


...Đặt gạch...




p/s: Link hình photobucket: đây! [Pass ko đổi]
Link download nguyên con [chưa resize hình]: click here!
Link khuyến mãi dành cho sis bu, Hoàng, NYBN, pé Đểu, Nù...:o::máy bct,máy Nù 1, máy Nù 2

My Opera là tình yêu và cuộc sống

Trâu biết đến My Opera từ ngày 28 tháng 9 năm 2006, đó là sau 2 ngày sinh nhật của Trâu. Lúc đó Trâu nhớ Trâu nhận được một món quà gì đó rất đặc biệt, giờ vắt óc suy nghĩ cũng chẳng nhớ ra, thế rồi Trâu muốn ghi nhớ thời điểm đó, thế là viết blog từ đó.

My Opera đem đến cho Trâu cà tình yêu và bạn bè. Người đầu tiên Trâu gặp mặt thật sự từ thế giới mạng này là Bạch Cốt Tinh. Còn nhớ lần đó đang phóng xe đoạn gần cầu Thị Nghè để đi học thì nhận được điện của BCT nói sửa dùm cái máy tính. Chắc hẳn BCT rất bất ngờ vì sự có mặt nhanh chóng của Trâu :D

Một chuyến đi chơi Cần Thơ lại đem đến cho Trâu những người bạn mới, đó là Maxlinkbé Tiên. Maxlink và Trâu sinh cùng ngày cùng tháng và cùng thời điểm sập cầu Cần Thơ, đó là điều khó quên nhất. Còn bé Tiên giờ đây là đứa em gái ngoan của Trâu. Mọi người cứ xì xào về mối quan hệ này nhưng thật sự thì bọn Trâu chỉ là anh em mà thôi.

Điều mà Trâu ấn tượng nhất với hội Opera ăn chơi miền nam là việc Trần Ninh cho mượn cái LCD. Lúc đó Trâu chưa hề gặp mặt thực tế ngoài đời mà chỉ "spam" trên blog, nhưng hắn đã gửi từ Đắc Lắc theo xe ô tô xuống bến xe Miền Đông cho Trâu mượn. Thật ngạc nhiên phải không nào flirt

Read more...

Món quà đến từ Opera!

,

Đúng ngày này 1 năm trước mình đã gặp mọi người trong OPACMN. Lần đầu tiên mình có thể nói chuyện thoải mái với mọi người mà không phải care gì cả. Người đầu tiên mình gặp là anh BCN, hihi. Hai anh em chưa biết gì cả thế mà vẫn nói chuyện thoải mái trong suốt đoạn đường đến nhà chị BCT. Lần đầu tiên ăn súp không phải ở các quán ăn mà của chị BCT nấu. Vẫn nhớ mãi mùi vị đó. Rùi gặp chị Bu, chị Emily,chị P.Linh, anh Ninh, anh Zone , anh Hoàng, anh Kin, Sunny, Nguyễn, Tiên và Liên dễ thương nữa.... -những anh chị, những người bạn mà 1 năm nay mình vẫn còn nguyên vẹn tình cảm yêu thương dành cho mọi người. flirt flirt flirt




Dạo này thấy ai cũng có vẻ trầm cả, mong rằng mọi người vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Yêu mọi người nhiều lắm! flirt flirt


Entry được viết bởi pé Đểu.:D

operaanchoimiennam

Ngày xưa ơi...

Đã lâu lắm rồi muốn viết 1 entry thật tình cảm dành cho OACMN nhưng công việc cứ cuốn lấy bản thân nên ko thể viết gì cho chính mình và OACMN cả.

Cầu Mỹ Thuận ngày 1.9.2008 _ quê nhà bocapnuoc
Gần đây không cảm nhận được mình vui hay buồn. Có thể đơn thuần chỉ là do quán tính, cũng có thể do tiền định không vững vàng... Tự nhiên thấy buồn vu vơ.
Hoàng Tử Bé có nói đại ý thế này: khi người ta quá buồn người ta thường muốn ngắm hoàng hôn. Trên cái tinh cầu bé tẹo của hoàng tử bé, chỉ cần đi mấy bước là lại thấy hoàng hôn.. Ở Saigon có lẽ vụ này hơi bị bế tắc , khi bây giờ thành phố không có một chỗ nào để phóng tầm mắt. Haiiiizzzzz .
Có lẽ vì vậy mà ở VN, khi buồn quá người ta đi uống bia vào các buổi chiều, nhỉ?

Read more...

Happy birthday đạika


Chúc đạika mau ăn,chóng nhớn :lol: :lol:

entry được viết bởi bubu

Họp mặt offline, kỉ niệm 1 năm OACMN.

Chẳng biết tự lúc nào, ngày 20-4 hằng năm được xem là ngày kỉ niệm của nhóm Operaanchoimiennam. Thấm thoắt thì 1 năm cũng đã trôi qua, 1 năm với nhiều vui buồn, 20-4 cũng đã đến. Để kỉ niệm ngày OACMN ra đời, thay mặt cho Lâm thời bang chủ của các blogger mới, tớ ra quyết định họp offline toàn miền Nam để tạo điều kiện cho toàn thể các blogger có điều kiện giao lưu, gặp gỡ làm ăn hay "đưa đẩy" với các blogger khác. Cơ hội để gặp gỡ các blogger mà bạn yêu thích đều có thể xảy ra trong dịp này. OACMN chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh sự có mặt của tất cả các bạn, nhầm góp phần không nhỏ cho cuộc vui và buổi offline diễn ra thành công tốt đẹp.
Theo điều kiện của các blogger miền Nam, kế hoạch của chúng ta như sau:

Read more...

Happy Birthday, Nù iu...

Sài Gòn đã cho nàng những bài học đầu tiên của tình yêu. Nàng bước ra đời với lòng kiêu hãnh như thể cả thế giới nằm gọn dưới chân nàng. Chặng đường phía trước còn dài, nàng tự nhủ sẽ bước đi, thực hiện cho kỳ được ước mơ để dễ dàng nhún nhảy với cuộc đời, để cái tên Sunny một lần nữa được cả giới giang hồ lẫn kỹ nữ phải biết tiếng, nghe danh…



Trích entry"Hồi ký của Sunny"

Read more...

Happy women's day *8-3*

,

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30