Cảm ơn vì tất cả!
Saturday, 15. August 2009, 16:30:33

Mở đầu như thế nào đây...nó chẳng biết nữa.
Khoảnh khắc vui vẻ của mọi người - những người chị,người anh,người bạn tốt của nó - lưu giữ trên hình kia ,nó mong sẽ còn mãi như thế...Tấm hình thật đẹp,đẹp nhất là nhờ vào những nụ cười thật tươi của mọi người trong hình phải vậy không?
Được quan tâm,được chia sẻ thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Cảm ơn hội operaanchoimiennam rất nhiều vì đã cho Nù một mái nhà để tìm thấy sự đồng cảm,sự chia sẻ,sự nhiệt tình,hết mình vì các thành viên, và đặc biệt là tìm thấy sự tự tin trong một con người luôn bị mặc cảm từ trước cho tới khi gặp mọi người.

Cảm ơn Nguyễn vì nhờ Nguyễn mà tui mới biết được hội "nhí nhố nhưng không lố nhố và đầy tình cảm" này.Cảm ơn vì những lời nhận xét thật tình
Cảm ơn chị BCT vì những gì em đã nói với chị và chị đã nói lại với em.Em ko có gì là ko nói với chị hết áh,nếu có thì chỉ là chưa nói mà thôi. hehehe
Cảm ơn sis Bubu vì sự nhí nhố đúng lúc của sis luôn phá tan đi nỗi buồn của em. Đi chơi có sis không bao giờ buồn mà! Chờ em về hãy "cống chười" nha sis.Hí hí
Cảm ơn chị Emily vì đã chia sẻ với em những chuyện mà em chẳng biết giải quyết như thế nào cả. Dù ít gặp và nói chuyện với chị nhưng những câu chị nói em vẫn còn suy nghĩ và vẫn còn nhớ đó
Cảm ơn anh Bò Cạp vì đã dại dột nhận nhầm một đứa em gái
Cảm ơn anh Ninh vì đã tặng em con ếch kakaka
Cảm ơn anh Hoàng vì mấy lần dắt em đi nghe rock và cả
Cảm ơn anh Du vì cái gì em cũng ko biết nữa nhưng mà sau này có khi cần nhờ a Du giúp đỡ mà nên cảm ơn trước
Cảm ơn Dean vì mấy lần đi cafe đánh lẻ
Cảm ơn chị PL vì chị đã lì xì cho em tờ 1$ - cũng là tờ tiền $ đầu tiên em nhận được.
Cảm ơn các thành viên còn lại trong hội operaanchoimiennam như a Kin ngố nè{em mới edit lại vì thực sự là có ấn tượng nhưng bữa viết bài này ko nhớ ra a Kin lun,kỳ lạ thiệt!!
Cảm ơn vì tất cả!!!
Dù rằng xa cách trái tim còn trẻ mãi
Và trái tim đó sẽ không già
Và không băng giá
Trái tim còn vẫn tin ngày hôm qua
Và tin cho muôn ngày xa
Bên nhau ta sống những tháng năm qua
Một ngọn nến thắp lên vẫn cháy trong bão dông
Và còn mãi cháy sáng trong đời mãi cháy sáng lung linh màu
Bên nhau ta sống nhưng tháng năm qua
Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm
Và còn nguyên trong trái tim ta
Ngày hôm qua...
p/s : Nù nay nhờ mọi người huấn luyện đã tự tin và có thể luyện skill được rùi
Entry viết bởi Sunny "bé nhỏ"














Đà Điểu # 15. August 2009, 06:25
Hoàng Kiên # 15. August 2009, 08:27
Sang đó vẫn online mà em
Sunny "bé nhỏ" # 15. August 2009, 15:43
@ a Kin : cũng có đó chứ, tại là ko có cơ hội để cho anh Kin để lại cho em ấn tượng "sâu sắc" thui,chứ nhìn mặt a Kin cũng ấn tượng lém,nhìn lúc nào cũng thấy vui vui ^^
phuonglinh18 # 16. August 2009, 14:28
bachcottinh # 18. August 2009, 09:53
http://www.mediafire.com/?mmqmmzjlywt
http://www.mediafire.com/?myymmmymtmn
http://www.mediafire.com/?bqzzm2vmmje