Black
Friday, 18. August 2006, 12:58:04
#from Rubic series
by Kim/ Rei
Tôi bấn loạn. Tôi không rượu mà say. Tôi không rượu mà lảo đảo. Tôi bấn loạn.
Sáng tỉnh dậy nhìn nắng hằn lên bầu trời xanh ngắt. Nắng hằn chứ nắng không tỏa. Nắng hằn như vết lưỡi dao hằn lên cổ tay ngọt máu.
Tôi bấn loạn trong màu nắng hằn. Cậu bấn loạn.
Như vệt máu đen bôi dài trên mảng tường trắng toát.
Năm ngón tay ướt rượt máu đen bôi lên mặt, quệt qua môi và mắt, lẫn vào nước mắt không màu thinh không.
Năm ngón tay ướt rượt máu đen tóm lấy tự do, nhơ nhớt nó, biến nó thành một thứ có màu đáng khinh.
Năm ngón tay ướt rượt máu đen tóm lấy quá khứ, nhàu nhĩ nó, tiếng cười khô khốc bật ra điên loạn.
Cái gì đó, trào.
Mắt cậu trào máu.
Môi người trào máu.
Tim tôi, máu trào.
Ngày nắng hằn lên bầu trời xanh ngắt.
Lưỡi dao cứa đứt mạch máu.
Đen trùm lên trắng.
Hai kẻ cười.
Một kẻ lặng thinh.













