Triết lý sống trong manga/anime
Friday, 18. August 2006, 14:05:36
Triết lý sống trong manga và anime
by Rei Hino
Sống - một mảng đề tài rất thực trong MA và cũng thật khó nuốt với nhiều người. Đôi khi sống là một câu hỏi rất khó để có được một câu trả lời, bởi nó mang theo nhiều quan niệm khác biệt, những lí do và mục đích rắc rối liên quan đến cả một hành trình của cái được gọi là cuộc đời. Nhưng mà, tôi vẫn muốn viết về nó, vì tôi chợt nhận ra, thật thú vị khi bạn chỉ cần đứng một chỗ, nhưng bạn lại có thể nhìn, nghe, thậm chí là thấu hiểu cả một chữ sống lớn lao trong những kiếp phận và thời đại khác nhau - những triết lý sống của những lựa chọn, nỗi đau, niềm vui và con người.
Sống - chiến đấu để tìm một tương lai của khát vọng
Trước đây, nơi này từng là một vùng đất hòa bình, với những thảm cỏ xanh trải rộng. Nhưng giờ chỉ còn là sa mạc mênh mông và mặt đất khô cằn...
Tôi muốn tìm lại màu xanh...
Sarasa của Legent of Basara đã nói như vậy đấy.
Cô muốn tìm lại một màu xanh, một màu xanh có thể trải dài trên mặt đất, trong hiện tại, tương lai và những khát vọng. Có thể mục đích lớn hơn khiến cô dấn thân vào cuộc chiến là để trả thù máu mà Xích Vương đã gây ra, nhưng sâu trong lòng, trong trái tim, cô vẫn ước ao, ước ao được nhìn thấy màu xanh, được tự tay gây dựng lên một vùng đất chất đầy sự sống. Tôi rất thích cách sống đó, cách sống của một thiếu nữ mười lăm tuổi không cần địa vị, tiền bạc, danh vọng, chỉ đơn thuần là được sống với những người mình yêu, được nhìn thấy sắc trời yên ả và sắc cỏ hạnh phúc. Còn Shuri, có thể anh gây ra nhiều đau đớn, nhiều chết chóc, bi lụy, nhưng không bao giờ cúi đầu chịu khuất phục ai, bởi anh tin vào lí tưởng của mình, lí tưởng xây dựng thời đại mới, một đất nước đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Họ chiến đấu, dù là bằng hòa bình hay bằng chiến tranh, bằng máu hay bằng thỏa thuận, dù là gì cũng là để bảo vệ và hướng tới lí tưởng của mình.
Chợt nhớ đến Kenshin [Rurouni Kenshin], cũng vậy, chiến đấu để có được một thời đại mới. Anh muốn giải thoát con người, muốn gây dựng một đất nước có hòa bình, có cuộc sống tốt hơn. Anh muốn một cuộc đời mà không phải chỉ kẻ mạnh mới được sống, còn những người cô thế chỉ có thất bại và cái chết. Anh sống là để được vảo vệ những người cần được bảo vệ và những người mình yêu. Không thể nói Sarasa, Shuri hay Kenshin là giống nhau, nhưng lí tưởng của họ giống nhau, đêu là để hướng tới một cuộc sống mới, cuộc sống mà ở đó, sắc xanh dệt nên hai chữ hạnh phúc.
Cũng đáng để chúng ta ước vọng, đúng không? Giấc mơ của những điều lớn lao, của nghĩa vụ, trách nhiệm nhưng cũng là mong ước. Có thể họ phải đánh đổi bằng máu và nước mắt, nhưng họ đã sống, sống vì những gì họ hoài bão. Sống vì một màu xanh của đất trời rộng lớn.
Sống - cuộc chơi của kẻ đi săn và con mồi
Sống có màu xanh, và sống có cả màu vàng úa của hoàng hôn. Đối với nhiều người, họ không cần cuộc sống của kẻ khác. Họ không cần hoài bão của người khác. Họ sinh ra, họ sống, họ chiến đấu chỉ là để khẳng định cái mạnh. Cái mạnh của sự sinh tồn.
Cái mạnh của kẻ đủ tư cách trở thành một anh hùng. Makoto Shishio [Rurouni Kenshin] sinh ra là để khẳng định điều đó. Lật đổ thời đại cũ, dựng nên thời đại của chính mình, thời đại của những kẻ có sức mạnh. Có thể nhiều người trong các bạn không thích cách sống này, nhưng nhiều khi, sống chính là như vậy. Sống là để chiến đấu. Nhưng bạn phải mạnh thì bạn mới có thể chiến thắng. Phải mạnh thì bạn mới có một chỗ đứng. Makoto khẳng định kẻ mạnh mới có thể sống sót và thống trị. Bản thân Kenshin cũng thể, cũng bởi anh mạnh, anh mới có thể chiến đấu. Bởi Shuri mạnh, anh mới có thể chiến đấu. Bởi Sarasa mạnh, cô mới có thể chiến đấu. Makoto mạnh, nên ông ta mới sống sót khi người ta tìm cách giết ông ta. Sống đối với ông ta giống như một trò chơi, trò chơi để khẳng định rằng khi mình mạnh, mình sẽ có tất cả. Sống là cuộc chơi mà ở đó cá lớn nuốt cá bé, chỉ có kẻ đi săn và kẻ bị săn. Sống là phải làm sao cho, ta trở thành kẻ mạnh.
Bởi vì cuộc đời không có chỗ dành cho kẻ yếu.
Em ghét sự yếu đuối. Em chỉ thích kẻ mạnh. Bởi vì Ten mạnh, nên em sẽ theo ông ta, theo ông ta cho tới khi có kẻ mạnh hơn.
Kendappa [RG Veda] chỉ thích kẻ mạnh. Giống Makoto, cô khẳng định sức mạnh. Cho dù Ten là kẻ đã giết cha cô, cô vẫn theo ông ta, bởi vì ông ta mạnh. Cô không trung thành với một con người cụ thể nào, cô chỉ trung thành với lời thề của cô, lời thề đi theo kẻ mạnh. Chỉ có kẻ mạnh. Và vì lời thề đó, dù có phải chết, cô cũng không bao giờ phản bội lại.
"Sự cô độc làm nên kẻ mạnh. Và chỉ kẻ mạnh mới có thể tồn tại."
[right][Fujika - Harlem Beat][/right]
Họ là như vậy. Họ sống theo tôn chỉ đó. Họ sống trong trò chơi đó. Đó là cách sống họ đã theo cho đến lúc chết.
Lựa chọn trở thành kẻ đi săn.
Sống - để bảo vệ và yêu thương
Vâng. Sống là để bảo vệ, là để chết vì ai đó, vì một điều gì đó.
Sống để bảo vệ cả nhân loại. Đó là những chiến binh thủy thủ của Sailor Moon, dành trọn cuộc đời mình để bảo vệ con người, bảo vệ địa cầu, mặt trăng, cả vũ trụ. Họ chiến đấu, họ hy sinh, họ làm tất cả vì hòa bình và cuộc sống của cả thế gian này.
Sống là để bảo vệ người tôn quý. Đó là những con người trong Kaze Hikaru, những samurai vẫn giống như trong Rurouni Kenshin, nhưng rõ nét hơn với lí tưởng bảo vệ người mình thấy đáng để bảo vệ. Họ dùng kiếm để giành lại một thời đại, họ dùng mạng để phục vụ cho một người, họ sống và chết với cái danh một samurai chân chính. Kamiya vì Okita, Hijikata và Okita vì Kondou-sama, Kondou lại vì ngài Shogun... Họ sống làm samurai, họ chết là một samurai, những samurai chỉ có thanh kiếm và lẽ sống trung thành.
Vị kỉ hơn. Sống là để bảo vệ người mình yêu - một người dù không phải là "người tốt", nhưng là người đặc biệt nhất mà ta muốn bảo vệ. Đây là điều mà các bạn sẽ gặp rất nhiều trong các MA của Clamp. Sống, thế nào là sống? Vì sao phải sống? Và sống vì cái gì? Tất cả chỉ có một câu trả lời duy nhất: sống vì và để bảo vệ người mình yêu. RG Veda, Karua sống và chịu nhẫn nhục vì đứa em gái duy nhất của mình, chịu khuất phục Ten chỉ là để giữ cho em gái mình được an toàn. Yasha phản bội, chiến đấu đều vì Ashura, là bởi tương lai ấy có em, ta cần em. Kendappa thà tự tay giết Sohma còn hơn để cô ấy bị giết bởi kẻ khác. Trong Tokyo Babylon, Hokuto hy sinh vì tương lai và tình yêu của em trai. Trong X/1999, Kamui lựa chọn bảo vệ địa cầu chỉ vì nơi ấy, có Kotori và Fumma đang sống. Subaru còn sống là để có thể được chết dưới tay Seishirou... Nơi này họ làm tất cả, họ sống tất cả chỉ bởi người mà họ cần, họ yêu, họ muốn bảo vệ, và cả khát vọng của chính bản thân họ.
Sống có thể là chiến đấu. Sống có thể là để hoài bão. Sống cũng có thể là để trong một khoảnh khắc, con người có thể biết được thế nào là sống. Không ai ngay từ đầu đã biết mình đang sống vì điều gì. Vì vậy mà con người ta cần phải tìm kiếm, có thể một năm, mười năm, hay cả một đời người để tìm được chữ sống ấy. Những con người của thế giới MA đã tìm thấy, hoặc là vẫn đang tìm, và chúng ta cũng thế, chúng ta tìm..
Tìm một triết lý sống của riêng ta.













