Day Dreamer

...free my own feelings...

VaiSanc city #1

Author: Rei Hino & Forest Fairy
Category: Real People fic / WS's mem
A/N: nếu ai không coi được font này, mong bạn vui lòng download FireFox về mà coi, hoặc copy paste vào word và chuyển sang font arial. Thiệt tình tớ cũng bó tay với nó rồi nên đành phiền các bạn TT_TT

New world New dream New Life happy

Have fun our friends heart

VaiSanc city
online chatting
by Rei Hino & Forest Fairy






Part 1




Rei Hino: a a a
Rei Hino: O_O
Rei Hino: for
forest fairy: ^ ^
forest fairy: for nè
Rei Hino: tớ mới trở về từ chỗ bạn làm việc
Rei Hino: cái chỗ bạn viết thuê ấy
forest fairy: ừ
Rei Hino: thế là thấy mỗi tờ giấy ghim
forest fairy: trông u tối quá hả ?
Rei Hino: "mất tăm"
Rei Hino: hại tớ tìm bạn rã cảng luôn
forest fairy: xin lỗi , tớ có một cái hẹn
forest fairy: ng ta bảo sẽ xem xét bản thảo của tớ
forest fairy: nhưng câu trả lời vẫn chỉ là khỏang lặng...
forest fairy: Rei hôm nay thế nào ?
Rei Hino: thì đó, vẫn thất nghiệp
Rei Hino: chụp một mớ ảnh
Rei Hino: chẳng may chụp phải cảnh
Rei Hino: 1 đại gia đang ôm bồ
Rei Hino: bị đình chỉ công tác luôn
forest fairy: haha , tống tiền ông ta chúng ta sẽ giàu có
forest fairy: for không mặc cái thứ quần áo sờn rách, rei mua 1 cái máy ảnh mới
Rei Hino: ừ ừ
Rei Hino: nhưng nhờ người khác rửa ảnh
Rei Hino: cuối cùng thì ảnh mất, máy bị thu, mình bị nghỉ việc
Rei Hino: tớ muốn đột kích nhà lão đó để đặt bom quá
Rei Hino: tên lão là Kea thì phải
forest fairy: <vỗ vai> thôi không sao
forest fairy: mà cái lão Kea ấy <ba chấm> thật
forest fairy: ài , tớ cũng chưa thấy lão bao giờ
forest fairy: lão ta làm nghề gì mà to thế ?
Rei Hino: không biết nữa
Rei Hino: nghe đâu công việc của lão đa dạng lắm
Rei Hino: người ta đồn
forest fairy: đồn thế nào < kéo ghế lại gần >
Rei Hino: loạt quán mở ở đường Parrot
Rei Hino: là của lão ấy mở
Rei Hino: chỗ đó cảnh đẹp nhưng tớ không mấy khi qua
Rei Hino: nhiều dân anh chị lắm
Rei Hino: <lọc xọc kiếm bao thuốc trong túi, hút ko?>
forest fairy: < cho tớ một điếu >
Rei Hino: <có lửa không?>
forest fairy: đây < bật quẹt >
Rei Hino: <đưa cho for 1 điếu, bật lửa>
forest fairy: <ghé mặt lại>
Rei Hino: For có qua con phố đó bao giờ chưa
Rei Hino: chỗ có cái tượng đài con vẹt mỏ to lắm
forest fairy: con phố gần bồn nước ấy à
forest fairy: à, tượng đài con vẹt
Rei Hino: uh
forest fairy: đẹp thật
forest fairy: nhưng tớ thấy đâu có vẻ gì nhìu dân anh chị đâu
forest fairy: nhìu cây cối, xanh...mát
Rei Hino: hoạt động chìm cả <hút>
Rei Hino: mấy người đứng ở đó
forest fairy: <dụi dụi tàn thuốc>
Rei Hino: coi vậy thôi chứ đều là dân anh chị
Rei Hino: nổi tiếng nhất ở đó là Mol
forest fairy: ý Rei bảo mấy người họa sĩ xung quanh tượng đài con vẹt í hả ?
Rei Hino: ừa
Rei Hino: chính họ đó
Rei Hino: nhất là Mol, tuy hằng ngày ngồi vẽ trông hiền lành vậy
Rei Hino: nhưng, for có để ý thấy thỉnh thoảng có khách ngồi nhờ mol vẽ
Rei Hino: mà lại nói chuyện xì xầm với cổ không?
Rei Hino: báo cáo tình hình và mol đưa lệnh giải quyết đó
Rei Hino: <rùng mình>
forest fairy: tớ cũng không để ý lắm
forest fairy: trông kinh khủng vậy sao
forest fairy: cô ta hiền lành thế mà
Rei Hino: cũng chưa đụng phải lần nào
Rei Hino: chỉ nghe đồn <nghe đồn thôi heng, hạ thấp điếu thuốc xuống>
Rei Hino: với người bình thường thì vẫn ... bình thường
forest fairy: ừ ừ
Rei Hino: nhưng với kẻ đụng vào chuyện làm ăn của cô ta
Rei Hino: là ... <đưa bàn tay lên cắt nnhanh ngang cổ, im lặng>
forest fairy: <hất mấy cọng tóc lòa xòa trước mắt, rụt cổ > ...giữa ban ngày à ?
forest fairy: thế còn cái lão Kea gì đó
forest fairy: là đồng bọn lun đúng ko ?
Rei Hino: cái này tớ cũng không biết nữa
Rei Hino: tớ là dân báo hình mà, không mấy để ý tin tức như bọn báo viết
Rei Hino: <thở dài, châm điếu mới>
Rei Hino: <thêm không?>
forest fairy: nhưng đúng ko hổ danh là dân báo...
forest fairy: <ừ , cho tớ xin thêm >
forest fairy: hôm nay lạnh
Rei Hino: ừ
Rei Hino: sắp đông rồi
forest fairy: <tiếng gõ cửa>
forest fairy: có người đến tìm à , vào giờ này ?
Rei Hino: ra xem sao?
forest fairy: để tớ ra
Rei Hino: ừ, tớ xin cốc nước nhé, trong bếp hả
forest fairy: ừ
Rei Hino: <lọc cọc vào bếp>
forest fairy: trà trong lọ màu trắng trên kệ
forest fairy: bên trái á
forest fairy: ngăn cuối
Rei Hino: Ừ <trả lời với ra từ bếp>
forest fairy: < mở cửa >
forest fairy: ....
forest fairy: (ô, bưu phẩm à ? )
forest fairy: ( Rei Hino ? Nhưng tôi là Forest Fairy ? )
forest fairy: ( vâng , ký vào đây hả ? okay )
forest fairy: <Mang một cái gói vàng vàng vuông vuông vào>
forest fairy: Rei, gửi cho cậu
forest fairy: nhưng sao mang đến chỗ tớ nhỉ ?
Rei Hino: hả, gì vậy? <vừa uống nước vừa đi ra>
Rei Hino: <cầm lấy gói bưu phẩm>
Rei Hino: mà này, trên gác có người à?
Rei Hino: sao tớ nghe thấy tiếng lạch cạch
forest fairy: không...
forest fairy: làm gì có ai
forest fairy: chắc là bọn chuột
Rei Hino: tớ mới nghe tiếng xê dịch vọng xuống mà
Rei Hino: như là dịch tủ ấy
forest fairy: dịch tủ ?
Rei Hino: <đặt cốc nước xuống bàn nhỏ cạnh cửa> Ừ
forest fairy: <nhìn Rei , cắn môi, cũng hơi sợ + lười > Lên xem sao ?
Rei Hino: ừ
Rei Hino: <đặt gói bưu phẩm cạnh cốc nước>
Rei Hino: cửa rả có đóng cẩn thận không đấy
Rei Hino: <bước lên cầu thang trước>
Rei Hino: bụi quá heng
forest fairy: đóng rồi
forest fairy: <bước theo> nhẹ chân chút , cái thang này dễ hơn trăm năm rồi
forest fairy: gỗ mục rỗng
Rei Hino: ừ, tớ thấy rồi <nhìn vô các bậc bị thủng ở góc>
Rei Hino: Hmm , có mấy phòng vậy?
forest fairy: 2 phòng
forest fairy: 1 phòng ngủ của tớ , phòng còn lại chứa đồ
forest fairy: thật ra tớ ko bít chủ nhà bỏ cái gì trong đó , mới dọn đến đã thấy tùm lum rồi
forest fairy: lười dẹp
forest fairy: ấy, cẩn thận
Rei Hino: chúa ơi, tớ thấy rồi
Rei Hino: một đống đồ
Rei Hino: một .. <không có từ gì để diễn tả nổi>
Rei Hino: sao nhiều thùng to nhỏ các loại quá vậy
Rei Hino: <ngó xung quanh>
forest fairy: tớ cũng chẳng bít là cái gì nữa
forest fairy: niêm kín
forest fairy: bụi heng ? <hắt xì>
Rei Hino: chắc không phải từ đây vọng ra rồi
Rei Hino: <đẩy for ra ngoài>
Rei Hino: không có đến 1 chỗ đặt được bàn chân vào
Rei Hino: thì xê dịch gì sao nổi
forest fairy: ừ
forest fairy: phòng tớ thì trống hóac , có mỗi cái giường và 1 cái bàn giấy
Rei Hino: kì quá heng
Rei Hino: <đợi for mở cửa phòng>
Rei Hino: <tranh thủ ngắm bức tranh trừu tượng treo ở tường đối diện cửa phòng ngủ ngoài hành lang>
forest fairy: xong
forest fairy: vào đi
forest fairy: cái tranh này tớ được AJ tặng
Rei Hino: đang địh hỏi của ai <cười toe>
forest fairy: bé ẹc ở trường trung học bên phố Cây Sồi đó
Rei Hino: ừ ừ
forest fairy: chắc là cô bé thích tớ
Rei Hino: bé ấy là trẻ con
Rei Hino: mà trẻ con thì ồn ào thấy ớn luôn
Rei Hino: tớ có gặp bé ấy vài lần rồi
forest fairy: ừ
Rei Hino: cái đợt đi chụp ảnh hoạt động ngoài giờ của học sinh cấp 2
forest fairy: năng nổ lắm
Rei Hino: ừ ừ
Rei Hino: có gì bất thường không
Rei Hino: <nhìn vào phòng>
Rei Hino: đúng là gọn dữ, chả có gì luôn

Rei Hino: O_O
forest fairy: hơi bừa bãi chút
Rei Hino: trời ơi
Rei Hino: có mỗi cái bàn
Rei Hino: và giường
forest fairy: <đá đá quần áo dơ vào gầm giường>
Rei Hino: mà kếu bừa sao bạn
Rei Hino: à, cái đó đừng ngại
Rei Hino: tớ còn tệ hơn
forest fairy: nhưng giấy tờ vứt linh tinh
Rei Hino: chẹp
Rei Hino: mỗi thứ y nguyên chứ?
forest fairy: < nhìn quanh quất , cận hơi nặng, thông cảm>
Rei Hino: <mấy độ rồi?>
forest fairy: tạm thời thì nó là bình thường
forest fairy: <bên này 4 độ , bên này 3.75>
Rei Hino: <đúng là dân viết có khác, gật gù>
Rei Hino: kì ghê héng
Rei Hino: tớ không nghĩ mình nghe nhầm
forest fairy: tớ thì cho là Rei nghe nhầm
forest fairy: ờ , mà bếp ở ngay dưới này mà < chỉ xuống>
Rei Hino: thế hả <nhướn mày> ơ mà, lúc nào
Rei Hino: for cũng để cửa sổ mở thế này à?
[forest fairy: quay lại
forest fairy: '__' bơ mặt ra
forest fairy: ơ, đóng rồi đấy chứ ?
Rei Hino: sao thế? <bước lại gần cửa sổ>
forest fairy: < gõ đầu > hay mình quên rồi
Rei Hino: <kéo rèm ra, thấy 2 cánh mở toang>
forest fairy: <nghệch mặt> , trước khi đi đã đóng rồi mà
forest fairy: hay là chưa ? <tự hỏi>
Rei Hino: người viết nào cũng đãng trí như bạn hả? <kéo cửa, đóng lại, lạnh quá đi>
Rei Hino: thôi, chắc tớ nghe nhầm, bạn thì quên
forest fairy: không, chỉ có tớ mới hay lơ ngơ thế thôi
Rei Hino: nhớ cẩn thận
Rei Hino: dạo này nhiều nhà mất trộm lắm
Rei Hino: nhớ Kẻ Lãng Du không?
forest fairy: ồ, chỗ tớ trộm đi vào là đi ra luôn
forest fairy: à, cô ấy học với tớ hồi đại học
Rei Hino: hôm bữa nhà KLD mất trộm
Rei Hino: viếng thăm ngay lúc cô ấy đang đi chuyến đi dài hạn
Rei Hino: để nghiên cứu thêm bối cảnh cho tiểu tuyết LoP của mình
Rei Hino: nên for cẩn thận
Rei Hino: tụi mình nghèo mà, bị mất nữa thì khổ
forest fairy: ừhm
forest fairy: cái LoP đó đồ sộ thế
forest fairy: đúng là có khóa vẫn mất
forest fairy: <thở dài>
Rei Hino: <kéo for xuống tầng dưới>
Rei Hino: an ninh ở thành phố này gần đây càng ngày càng kém
Rei Hino: cảnh sát trưởng Sou chạy đâu mắt tăm không biết
Rei Hino: á
Rei Hino: <giật người lại>
forest fairy: cái gì thế rei ?
forest fairy: ngơ ngác
Rei Hino: <mở to mắt, hơi rướn người lại phía trước, nhìn nhìn>
Rei Hino: mèo kìa
Rei Hino: <chỉ tay>
forest fairy: mèo thì có gì lạ chứ ?
Rei Hino: nhưng..
Rei Hino: for có nuôi còn mèo đen trong nhà hả?
forest fairy: không,con mèo hàng xóm hay wa chơi đấy
forest fairy: nó đi vòng vòng rồi out
forest fairy: cũng chẳng hỉu nó nghĩ gì trong đầu
Rei Hino: lợi hại, mắt nó có 2 màu lận
forest fairy: ừ đúng rồi , đẹp heng ?
forest fairy: '___'
Rei Hino: con phố cách phố nhà for khoảng 700m về phía đông ấy
Rei Hino: cái phố có ngôi nhà hoang 1 tầng ấy
Rei Hino: <hua tay mô tả>
Rei Hino: chỗ đó nhiều mèo cực
Rei Hino: đủ màu, có cả con màu tím, xám, trắng, vàng
forest fairy: mèo màu tím à
Rei Hino: ừ, màu tím
forest fairy: òai
forest fairy: lạ wá
Rei Hino: nhưng con mắt 2 màu thế này thì đây là lần đầu Rei thấy
forest fairy: ban đầu For thấy lạ, nhưng nhìn mãi thì wen
Rei Hino: <con mèo ngước mắt nhìn 1 lúc rồi chạy vụt đi>
Rei Hino: nó vào bằng lối nào thế
forest fairy: đấy nó đi mất rồi
Rei Hino: nó vào bằng lối nào vậy?
Rei Hino: <lại từ tốn đi xuống>
forest fairy: cái lỗ nhỏ nhỏ đằng kia kìa
forest fairy: sau bếp
Rei Hino: Ouch!




End part 1 [/font]

My little ... "tortoise" :DVaiSanc city #2

Comments

X.GardenerAJ Nguyen Saturday, September 2, 2006 2:38:39 AM


Oài... hôm nay bé Ẹc vào đọc một lèo hết part 1 của chị Rei với FF :"> Công nhận 2 ng viết ăn ý ghê ta. Thích nhất cái đoạn cả 2 cùng phì phèo điếu thuốc ấy ^^ nghe vui ghê là wink)

Xem ra fic lần này định lôi kéo ng quen bên WS vào hết a '__' ( ít ra theo lời ss FF nói ). Papa Kea neh, sou neh, ss Du neh... còn ai nữa không nhỉ ' ' ? Thích ...căn phòng của ss FF bigsmile

*nói nhỏ* Cho bé Ẹc nhiều đất diễn hơn đi :">.

Tiếp tục theo dõi ^^.

Seisupi AkaisaSeisupi Saturday, September 2, 2006 5:07:09 AM

Thích nhất cái tượng đài con vẹt, nơi tập hợp toàn các tay anh chị =)) .

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2012
S M T W T F S
January 2012March 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29