Monday, September 17, 2012 11:51:57 AM
Haiz, cuối cùng hôm nay cũng phải nghĩ. May mắn hôm nay chỉ ktra địa, không thì ăn cho đủ
Mệt mỏi bờ người, cầu mog mai có thể đi học được, nhớ lớp lắm rồi T-T
mềnh bệnh, má bệnh thế là hôm ny ba phải rửa chén rồi =='
mà hôm nay, vẫn bực mềnh vì chưa đổi được đt :"<
và ngỡ ngàng với cái kiểu nc thế này
A: tự kỷ 1 ngày 1 ko
B: zui
A: ừ
im re. . . ==!
thiệt là hết sức bó ay à nhà


for me :"<
Sunday, September 16, 2012 1:06:39 PM
Nhật Ký

) hồi nãy quyết định 7h học, thế mà tới 7h rồi thì mới lết xác đi ăn cơm.
Quyết định tới 8 h, mà 8h thì đang coi dở cái show.. Quyết đi quyết lại thì cứ như bt 9h học bài =)) mặc dù ngày mai ktra 15phút 3 môn và 1 đống bài để làm trong một tuần
Sunday, September 16, 2012 11:20:43 AM
Bây giờ chắc chắn là bệnh thiệt rồi, ứ biết ngày mai có lết xác đi học nỗi không :"<
Kiểm tra 15phút tới 3 môn, lại phải hỏi cô giờ đi bồi dưỡng.
Hiaz, thiệt là nản quá đi mà.
Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mình khùng, Toán đang trên đà ngon lành, đùng 1 cái, "thưa cô con bồi dưỡng môn Sinh" tèn tén :"<
thôi kệ, kiếm được cái giải HSG cấp tỉnh về là được (nghe điu quá)

)
Mà cái mũi, sưng đỏ lên rồi T_T. Khó chịu chết đi
^ cái tit với cái nội dung chả ăn nhập gì cả =))
Monday, September 10, 2012 3:09:01 PM
Nhật Ký
Là buồn ngủ hay là buồn nhỉ. Chả biết nữa. Cũng có thể là bệnh mất rồi
Hôm nay quay lại với nhà cũ, vì nhà mơi1 bị cho vô xó rồi

)
Nhìn kĩ lại thì thấy nhà này cũng tương đối rồi. Sau này chịu khó tìm hiểu thì sẽ đợp thôi.
Đang tíh đổi skin mà cái này nó có shoutbox, không nỡ xóa với lại lười đọc + kím

)
Tạm chấp nhận thôi =), chờ tới Nôel luôn
Nói chung viết cái này cũng là để khai hoang lại nhà cũ thôi

) nên cái tít nó hơi điên