Skip navigation.

Log in | Sign up

Cuong Dang's Blog

Peaceful mind peaceful life

STICKY POST

A peaceful countryside sunset in the south of Vietnam.

, , ,

Đây là những tấm ảnh lúc mặt trời lặn ở quê, được chụp với cụt sắt E680i cũ mèm của mình. Ở Cần Thơ, khó tìm gặp cảnh lũy tre và mặt trời lặn như vầy keke ^^. Mấy ảnh mặt trời mọc thì... tạm thời chưa chụp được vì thường thì mặt trời không đợi mình dậy.

 


 

This was a peaceful countryside at Can Tho in the south of Vietnam. Please feel free to save all of them, if you like!

There photos were taken with E680i by Cuong Dang on Oct 5th, 2008.

STICKY POST

Lovely children are playing "nha choi", jump the string. (^=^)



STICKY POST

Recalling Tender Age

Mỗi khi về trên nhà ở quê, lần nào Seon cũng thường chơi với các đứa trẻ ở quê Seon cả. Một cảm giác không thể tả bằng chữ được...khi được chơi đố vui với bọn nó. Bọn nó
sao mà có nhiều câu hỏi mà S không biết thế.


Mỗi khi nhìn thấy bọn trẻ cười, chạy vòng vòng ngoài sân là Seon nhớ lại cái thời mà Seon còn bé. Để nhớ lại xem nào...à lúc đó mình cũng là một đứa bé trai nổi tiếng trong vùng NHỜ CÁI biệt tài "cắn lộn", và ngầu nhất xóm.:D ha ha hỏng biết tại sao bi giờ lại hết cái tật đó !!!??? và còn sợ cái việc cắn vào người khác nữa thấy mất vệ sinh sao ấy, làm người ta chảy máu...truyền bệnh đó nha ku tí. Phải hồi nhỏ cô giáo dạy cắn bạn khác-->lây bệnh thì chắc S không nổi tiếng lúc còn nhỏ...

Nhớ nhất là lúc chơi thả diều xem diều thằng nào bay cao bay lâu, đánh trận chia phe (devid part) rùi dùng súng bằng lá chuối (Trees and plants of banana) , vọc đất cát, tắm sông (nhất là khi chốn nhà đi tắm sông với bọn trẻ cùng lứa) Chúa ơi... trầm mình dưới sông lâu thật lâu. Đến khi lên thì mình mẩy (our bodies) "mốc cời" vì bùn đất hết (mud) tốt về sốt lun. Thường bị chưỡi cho cái tội giăng nắng rùi trầm dưới sông mấy tiếng nghe cưng...

Nhớ lại vui quá...lol

I am happy to reminisce about my tender age when i see these photos. I wish that all childs can enjoy fully their tender ages especially in poorer countries..They are not worthy to be victims of wars, famines, violence...
Please, try your best to love and care for their lifes.



Các bạn đang nghe bài hát Quê Hương Tuổi Thơ Tôi - Perform by Mỹ Tâm

Sáng tác: Từ Huy
Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre.
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi.
Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm.
Thả diều đá bóng nắng cháy giũa đồng.
Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy.
Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao.

Tôi xa quê hương, bao năm tháng qua.
Nhưng trong trái tim không bao giờ xa.
Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè.
Mùa lụt nước lũ bắt cá giũa đường.
Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy,
Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm.

Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ.
Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày.
Ngày ấy đâu rồi?
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ.
Nhưng câu chuyện cổ, mẹ kể năm nào.
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?



STICKY POST

MBA và PhD Program and Toefl or IELTS

Hôm nay dậy cũng hơi sớm 8:30 :wink:. Hôm nay cũng như thông thường, thứ 7 phải giặt quần áo cho cả tuần (so if it rains, maybe i will not have any thing to wear :smile: vừa giặt vừa nghe Cambridge IELTS 5 Audio. Nghe xong hết 4 test (~ 16 sections) thì cũng vừa phơi xong quần áo. Great!!!

Bi giờ thì lên mạng search một vài thứ linh tinh về TOEFL và IELTS cũng như PhD hay MBA. Tại vì mấy đêm trước nghe thầy Trí (Mr. Tri my english teacher) bảo thầy không được đi Úc để học tiến sĩ (Ph.D) nữa nên cũng có nhả hứng để tìm hiểu xem what is it :idea: ?

... bi giờ thì mới biết thêm một vài thông tin cũng hay từ Amission Requirements của một số trường Graduate School. Khi muốn học Ph.D thì trường mà mình định nhập học có một số yêu cầu, một trong số đó là English Degrees. Một ví dụ: với trường Berkeley (An university of California) thì Amission Requirements for taking Ph.D Program họ yêu cầu về điểm số cho kỳ thi TOEFL (paper-pencil)tối thiểu phải là 570, computer test thì 230 hoặc iBT thì 68 hoặc có thể thay bằng IELTS thì at least phải là 7 on 9 point scale. (7/9 dễ lấy không ta :smile: :wait: )

Hic nhìn lại trình độ using and understanding english của mình hiện tại thì huhu (có bài hát nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay huhu)...biết bao giờ mình mới thi TOEFL hay IELTS đây (hope as soon as possible !!! :smile::up: )

Hiện tại ở Vn mình theo mình biết thì chỉ có 5 chổ cho test IELTS chính thức (2HN + 2HCM+ 1DN) - xem thêm ielts.org fee cho take ielts exam hình như $ 130 thì phải, cũng cheap nhưng ai mà dám thi bi giờ get bad score thì sao :ninja: ?

Hey nhìn tương lai của mình sao mà còn quá xa thế. À hôm nay cũng tìm được một link khá hay. Cung cấp nhiều thông tin về Úc (cái nước mà Mr. Trí ở trên mất học bổng học tiến sĩ nè)và có cả trường trình học English Online xem sơ bộ thấy cũng hay http://www.abc.net.au/ra/bayvut/hoctienganh/ :rolleyes:

Cái này thấy cũng hay: Chương trình Dự Bị Thạc Sĩ/ Dự Bị MBA những chương trình này thì thấy có vẽ hay nhưng có lẽ học phí sẽ rất cao đây. http://www.ef-vietnam.com.vn/master/bc/programmes/premba/ :happy:

Bây giờ, Ở VN và hình như ở CTUMP nữa đa số các Pharmacists sau khi được nhận vào trường, thông thường work một year thì được đưa đi học thạc sĩ ở HCM City, hoặc HN... (CTUMP thiếu nhân lực ghê gớm mà :smile:)rùi 2 năm sau lấy bằng thạc sĩ về...nhìn ra một vài trường của mấy thằng bạn đang studying abroad thì thấy bùn cho trường CTUMP quá... thiết bị học thì ??? phòng học thì ??? lễ bảo vệ đề cương tốt nghiệp thì chỉ vài sinh viên dự (???). Hy vọng CTUMP sẽ phát triển ở tương lai gần.

Mà hôm nay sao nhận được nhiều thông tin thế nhỉ. Có chương trình đào tạo Game Developer (6-24 months thôi) học 100% online chứng chỉ gốc của học viện NIIT.
Có nên register để học không đây chèn... thôi trước mắt cứ đi ăn cơm và về ngủ một giấc cái đã :D . Chiều còn học Medical Plant 2 nữa....

STICKY POST

Một ngày mới thức giấc

Hôm nay, Seon thức dậy sớm.Vì trời hơi lạnh và trước giờ vẫn quyen cái thói "vua ngủ nướng mà" nên nằm dài một mình trong một cái boarding house chỉ còn lại ít người.Dù sao cũng không có gì làm lúc đó, thôi thì cũng bắt chước người ta gác chân lên chán suy nghĩ tí về how am i :D ?


Sau mấy ngàn giây suy nghĩ, mèn ơi Seon mới chợt nhận ra rằng cuộc sống hiện tại mình sao vô nghĩa và ích kỹ quá vẫn còn có những đam mê dục vọng tầm thường vẫn còn có gì đó quá nặng nề với "sắc khí tài" quá...không làm nên tích sự gì cả.Suốt ngày chỉ toàn làm việc vô bổ (hoặc làm chuyện không đâu không)hic hic.Cứ cố cắm đầu vô những chuyện không đâu như con thiêu thân vậy (xin lỗi các bạn thiêu thân, mình không có ý nói cái bạn stupid nhưng nghe nhiều người nói vậy nên dùng theo:cool: )Bây giờ cũng đã lớn rùi còn gì U20 rùi.Hey làm người đúng nghĩa thật là khó.

Có lẽ sang năm Seon sẽ thay đổi nhiều lắm đây.Có lẽ S nên hạn chế đi theo Chaien và hạn chế work on Computer over9.Chắc change luôn style, boarding house, studying method....hic sao mà còn nhiều thức còn-cần-nên-phải suy nghĩ và hoàn thiện quá vậy chèn.

Đôi lúc ngẩm lại cũng thấy hơi buồn, không hiểu sao mấy thằng bạn mà hể hơi thân (thân như bàn phím- keyboard với chuột -mouse) vậy bọn họ đều học hành "đàng hoàng" cả.Đứa thì studyabroad, đứa thì sắp đi, anh thì sắp làm luận văn tốt nghiệp và sang Fr, đứa thì kỹ sư tài năng...mèn ơi còn mình thì chỉ là một tên học đứng dưới lớp.Mặt dù, (hehe) lúc học highschool bọn nó học đâu có hơn mình đâu :wink: vậy mà ...mèn ơi huhu Seon tệ quá.Giận quá mấy hôm nay lên ScienceDirect và một số trang big big site in this this world tải Full text về ngâm quá trời luôn mà cũng đâu có hiều ký gì đâu.Chắc tại do giận quá mất khôn nên đọc chưa hiểu đó mà:chef:

Hey cũng sắp đến tết rùi, lòng cũng thấy hơi nao nao nhưng sao năm nay không háo hức như những năm trước. Hôm nay, ngày đưa ông táo về trời (The Lares - Kitchen God) 23-12 âm lịch nè hy vọng Kitchen God sẽ không report lại các tật xấu của mình.

Hehe hôm nay viết nhiều quá (đâu có drunk man) mà viết nhiều vậy ta, sắp đến năm mới rùi chúc mọi người tật xấu bớt đi tật tốt tiến tới nhe.Happy New Year.

STICKY POST

What do you think about this photo? The innocent child is facing...

Nowadays, Many rich people are wasting their lives, food, money... On the other hand, the innocent people and many poor children are facing many problems...



What do you think about this photo ?? Share your thoughts, your feeling with me, via this bog or my e.mail

info at cuongdang.info
Click here for large photo: http://files.myopera.com/pcd/blog/poor_chid_SeonDangLog.jpg

Many thoughts to them. Hope that they can have chances to live a better life without suffering hungriness...

How to Have a 36 Hour Day

How to Have a 36 Hour Day:D

Here we go:
http://jon.zaadz.com/blog/2006/3/how_to_have_a_36_hour_day

Em còn yêu tôi không - Do you still love me any more?

I am living in a boarding house which is next to an interesting elementary school. Every moring, as a rule, when I am still on bed, I often have got a chance to listen to some romantic songs played by a Ms in that school. You know, at the first time, I was very angry because I could not sleep when she played music loudly like that, especially Sunday!!. But it is okay now. And I feel that it is great to listen to love songs when you are still lying on bed (^8^).

That morning was Satuday. Of course I was still on bed. She who plays romatic songs every morning made me woke up by the song "Do you still love me any more? - Em còn yêu tôi không? this time. I did not know why I felt unhappy when the singer sang "I know that you fogot all now, but I still wish that we will have chances tomorow for being together..." - "Giờ tôi biết em quên rồi tại sao tôi còn mong ước có ngày mai". Hi~ hi~ Juz imaging that I am a lovelorn man.



Now I am surfing the internet, and writing some lines in English to remember the day I am goten up by "Em còn yêu tôi không?". May be I will buy the Album "Kẻ Hoàn Lương Em Còn Yêu Tôi Không" consisting the song "Em còn yêu tôi không".

Right now I can understand a little bit about the sentence "Music is life".

--------------------------------------------------
Updated on Sep 14th, 2009

Do.c lay thay minh viet mac cuoi wua.

Lần đầu thân mật - Thái Trí Hằng

Lần đầu thân mật - Thái Trí Hằng

Xem online (Or you can try to find out download link via google : )): http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n3ntnmn3n31n343tq83a3q3m3237nvn

Tôi vừa mới đọc hết câu truyện lần đầu tiên thân mật này trong đêm qua. Tôi cũng là loại người hoạt động về đêm nên cũng không có gì lạ khi tôi đọc câu truyện này từ 0h đến 3:46 sáng (08-07-2007).Điều làm tôi ấn tượng nhất đó là cách hành văn rất thật, đơn giản nhưng rất lôi cuốn của tác giả/ dịch giả.

Đồng thời không thể phủ nhận tác giả quả thật lợi hại trong việc sử dụng các câu nói, nhân vật kiếm hiệp. Hẳn tác giả phải là người am hiểu, hay nghiện về kiếm hiệp lắm. Sử dụng thật tài trong các tình huống.

Trong các câu truyện trên Net tôi được đọc như: "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ", "Lỡ tay chạm vào ngực con gái" v.v... tôi nhận ra một điều không có một câu truyện nào có một kết cuộc nhân vật nam và nữ được sống ở bên nhau đi đến hạnh phúc cuối cùng cả. Một chết, hay ra đi mãi mãi... nhưng mọi thứ đều bắt đầu bằng những chuỗi ngày, những mối tình lãng mạn đẹp như trong film nhưng mức độ thật hơn trong film (nhất là của Korea) nhiều lắm.

Có lẽ tôi dần dần bị cuốn hút với phong cách "Văn Học Mạng" này rùi.

Tôi cảm thấy rất vui, cảm nhận được nhiều điều mới mẽ trong "Lần Đầu Tiên Thân Mật Này" nhất là qua các câu nói hơi điểu, khôn ngoan của A Thái, tinh tế và sâu sắc của kinh vũ phi dương, một chút logic và rất đơn giản của "Thái Đầu Gấu".

Tuyệt đến khi câu truyện khép lại, nhưng họ vẫn chưa hề biết tên thật của nhau... Tôi chắc là không phải do đang bị lovelorn nên tôi có ấn tượng sâu sắc với câu truyện này mà là bởi nó quá thật quá hay đi mất...

A little bit about "An Everlasting Love - Thai Tri Hang"

Thái Trí Hằng sinh năm 1969 tại Đài Loan. Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Thuỷ Lợi Thuỷ Điện năm 2000. Trong thời gian học, tự nhận biệt danh là “Thái Đầu Gấu”

Truyện được phát hành trên mạng tháng 3/1998, gây được sự chú ý lớn;

Được xuất bản thành sách lần đầu vào tháng 9 năm 1998 ở Đài Loan.

Tháng 7/2000 tái bản ở cả Đài Loan và Đại Lục với số lượng 500.000 bản. Được giới thanh niên, học sinh sinh viên đón nhận nhiệt liệt.

Tháng 7 năm 2002, được xuất bản dưới dạng truyện tranh.

Được chuyển thể thành phim ở Hồng Kông. Thái Trí Hằng được coi là một trong những người có công mang lại sức sống và sự chú ý của công luận đến một hình thức phổ biến văn học thời đại @: gọi là văn học trên mạng.

Nghĩa tiếng Trung của tên truyện là: Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, lần đầu tiên “chạm” vào người bạn khác giới. Trong truyện này còn có nghĩa là lần đầu tiên được yêu. Từ sau khi truyện đến với đông đảo bạn đọc. Cụm từ “Lần đầu thân mật” đã được sử dụng rất phổ biến trên các trang Web, trên báo chí, phát thanh, truyền hình, trong câu nói cửa miệng của đông đảo thanh niên sinh viên Trung Quốc.



LinKin Park - Minutes to Midnight 2007

:D


Songs List
01-Wake.mp3
02-Given Up.mp3
03-Leave Out All The Rest.mp3
04-Bleed It Out.mp3
05-Shadow Of The Day.mp3
06-What I've Done.mp3
07-Hands Held High.mp3
08-No More Sorrow.mp3
09-Valentine's Day.mp3
10-In Between.mp3
11-In Pieces.mp3
12-The Little Things Give You Away.mp3