Skip navigation.

Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng

Niên Khoá 1968 - 1975

STICKY POST

Lời Ngỏ

Các cựu học trò Phan Châu Trinh Đà Nẵng, niên khoá 68-75 và các thân hữu,

Mời các bạn góp vài hàng, gửi ít hình ảnh cũ, nhắc chuyện ngày xưa, kể chuyện ngày nay,... để xem đây như một hình thức Lưu Niệm của những bạn bè cũ thời Trung học. Hoặc có thể hình dung đây là một góc kỷ niệm để sau những tháng ngày vật lộn với đời sống, vào đây nhìn lại những gương mặt xưa, hình bóng cũ trong trang Web này sẽ làm bạn mỉm cười với cuộc sống, và cảm thấy cuộc đời này thú vị hơn?

Xin mời...

Cho tôi sống lại

Cho tôi sống lại tuổi ấu thơ
Tuổi của hồn nhiên, của dại khờ
Lòng trong sáng như tờ giấy trắng
Chưa hề vướng bận những âu lo

Cho tôi sống lại tuổi thiếu niên
Tuổi của thơ ngây thuở thiếu thời
Thuở lấp ló cổng trường...con gái
Để trộm nhìn áo trắng...ai bay

Cho tôi sống lại tuổi đôi mươi
Tuổi của tình yêu, của hẹn hò
Tay trong tay nhìn trời mây trắng
Để mộng mơ về một ngày mai...

Phi Vũ
12/12/09

ĐỌC THƠ THẦY

Vẫn biết cuộc đời còn nhiều góc khuất
Đến rồi đi, còn và mất - trước, sau
Chẳng làm được gì để thay qui luật
Nhưng đọc thơ Thầy - nghèn nghẹn nỗi đau !

Thầy đến tóc xanh, Thầy về tóc bạc
Bao thế hệ học trò cũng đến rồi đi
Nhưng tình Thầy trò có đâu phai nhạt
Dù đến rồi đi, gặp gỡ - chia ly ?

+++

Từ bóng uy nghiêm của ngôi trường cũ
Gói vội vàng những kỷ niệm thân thương
Buộc chặt vào mớ hành trang chưa đủ
Thầy trò ta cùng nối gót bỏ trường

“Bỏ Trường mà đi... cuộc đời réo gọi” *
Thầy Quân về, trò dìu bước thấp cao
Biết bệnh mình rồi sẽ không qua khỏi
Thầy về quê tìm kỷ niệm ngọt ngào

Ngày Thầy về, đúng: “ đường xưa ngập lá
Dấu chân tìm đâu !” * - dù nặng bệnh “quên”
Vẫn nhắc được tên em dù đọc khó
Vẫn hát theo bài hát được cất lên

Phải chăng đó chính là điều kỳ diệu
Nằm khuất sâu trong cuộc sống thường ngày
Được đánh thức bởi người xưa cảnh cũ
Đồng thanh cùng phút chốc tái hiện ngay

+++

Người Nhạc sĩ Du ca ngày xưa nghĩ
Đến ngày nao không ai đón chân về
Được đón chào với bao niềm hoan hỉ
Bởi đám học trò là tỉnh hay mê ?

Dù tượng đồng, hàng cây không lên tiếng
Và bảng đen, phấn trắng vẫn im lìm
Nhưng Trường xưa đã hóa thân vĩnh viễn
Thành linh hồn bao khối óc con tim

Hoa tặng Thầy không thể nào tím ngắt
Là đóa hồng tươi: truyền thống vinh danh
Dù đám học trò không ai có mặt
Như ngày xưa Thầy đến tóc còn xanh

Thầy Cô quý ! dù người còn, người mất
Vẫn sống đời trong tâm tưởng chúng em
Dù giòng đời trôi lúc khoan lúc nhặt
Vẫn nhớ Thầy Cô ngày ấy êm đềm

Vẫn biết cuộc đời còn nhiều góc khuất
Trường ta còn, truyền thống quý vẫn còn
Chúng ta đến rồi đi theo qui luật
Nhưng thế hệ sau còn tô đậm nét son

*Lời nhạc của Thầy Trần Đình Quân

Kính dâng hương hồn Thầy Quân mến yêu
Kính tặng Thầy Trần Hoan Trinh và Các Thầy Cô yêu quý của chúng em !


HẢI LÊ

BÃO THÁI BÌNH DƯƠNG

Đêm nằm nghe gió hú
Đài báo bão sắp vô
Lại mất ăn mất ngủ
Vùng rún bão tránh mô ?

Bất chợt bão gầm rú
Quần thảo đất và trời
Trên nguồn bao cơn lũ
Cùng lùa xuống cuốn trôi

Nghiến răng mà chịu đựng
Cơn thịnh nộ đất trời
Bám vào đất thật vững
Tuột mất là đứt hơi

Buổi chiều bão chuyển hướng
Để lại bãi chiến trường
Gặp nhau cười gắng gượng
Mừng qua khỏi tai ương

Ai đi qua bão lũ
Thấy gió nước không kinh
Một vùng bão thường trú
Mà gọi là thái bình !

Nếu có được chọn lựa
Miền đất để náu nương
Thì nhân loại một nửa
Chọn xa Thái Bình Dương

Đà Nẵng
Bão Ketsana
29/09/2009

HẢI LÊ

TRƯỜNG CŨ THÂN YÊU

Bao thế hệ đi qua Trường còn ở lại
Trường cũ thân yêu mưa nắng dãi dầu
Hàng kiền kiền trước sân lao xao mãi
Trường ơi Trường bao nghĩa nặng tình sâu

Học qua bao lớp bao trường không nhớ
Chỉ nhớ thời học ở Phan Châu Trinh
Ngang qua Trường bao nhiêu lần vẫn ngỡ
Tiếng chuông reo vào lớp réo gọi mình

Học trò nghèo Trường không thu học phí
Thầy Cô trao bao tâm huyết yêu thương
Thế hệ chúng em có được bao điều quý
Như hôm nay nhờ trước học ở Trường

Những bài học môn công dân đạo đức
Làm hành trang chúng em bước vào đời
Nghĩ về Trường những tháng ngày thao thức
Trường ơi Trường sao thương quá Trường ơi

HẢI LÊ
Hướng về ngày thành lập Trường 15/9


người thầy học cũ thời P h a n C h u T r i n h

người thầy học cũ
thời P h a n C h u T r i n h

[Kính tặng thầy Đặng Đăng Kh. - thầy Pháp Văn số 1 của học trò :-) ]

dưới lớp đi lên thầy trên nhìn xuống
lúc đó học trò nhỏ quá biết đâu
câu hỏi khó tò mò đôi mắt ngó
thầy nhìn trò [ai biết đến mai sau]

lên trên net thấy hình năm xưa đó
trò nhìn thầy hướng dẫn lớp mình đây
vẫn hào sãng những ngày sân bóng rổ
vẫn gầy gầy dẫu mấy chục năm nay

thầy ngồi đó với Hân [kêu Hân ngọng]
biệt danh thôi [như em dính mouillé]
giờ nhớ lại cám ơn dăm thằng bạn
tặng cho nhau tên gọi để mang về

em cũng thấy hình thầy nơi trường cũ
dẫy hành lang vui trú nắng trú mưa
xuống chút nữa là phòng dân chín một [91]
“toàn con ông Trời lạc lối ngồi chơi”

cỡ như Tuyến, Mỹ, Mèo, Tô Thành Đức
lạc về đâu đã mấy chục năm hơn
Phạm May giờ râu muốn dài quá trớn
Quân Cảnh đâu quên hốt nó vô đồn :-)

dưới lớp đi lên ngày xưa lộn xộn
thầy dạy lớp đêm nhỏ hạnh xinh thời
mới lớn xôn xao nhịp banh bóng rổ
giả vờ đi ngang liếc cái rồi thôi

sáng nay phương xa ngồi chờ cái Tết
chợt nhớ những ngày học với thầy vui
Cours de Langue hách xì xằng quên hết
chỉ nhớ thầy, số 1, của trường thôi

nna
January 14, 2009


HẸN MÃI

Dốc đời làm nặng đôi chân
Bạn bè tôi đó hẹn gần hẹn xa
"Trăm năm trong cõi người ta"*
Thì cũng có lúc hẹn xa hẹn gần

Đến bao giờ ? lũ bạn thân
Cùng nhậu tới bến, quắc cần câu luôn
Chuyện đời có vui có buồn
Lớp ta THẤT MỘT thì muôn năm ngầu

Anh em trôi giạt về đâu
Nâng niu TÌNH BẠN ban đầu viết hoa
*Chữ của cụ Tố Như

HẢI LÊ

Read more...

Chiều SàiGòn

Mùi lê ơi Mùi lê
Anh làm thơ giỏi thế
Mấy mươi năm xa quê
Tình quê, tình phu thê ?

Cảnh tự tại quê nhà
Định cư đất phương Nam
Xa quê từ dạo ấy
Nhiều đêm nằm nhớ quê

Bạn cố hương nhiều lắm
Mập gầy cao thong dong
Mái trường yêu muôn thuở
Nhớ hoài tình quê hương

Chuyện đời mưa rồi nắng
Hợp tan lẽ vô thường
Trong mười phương tám hướng
Bạn tôi đã muôn phương !

Nay " tây phương " có lẽ
Nhiều bạn đang nỗi trôi
Thời gian hằn nhiều nếp
Tiến Hoàng Dũng Hương Chương...

Nhớ hoài Hương họa sĩ
Bàn tay nhiều tài hoa
Vòng ba Trư Bát Giới
Mỹ danh có từ đây

Mùi lê tên Việt ngữ
Theo tiếng Pháp là " dê " ( mouillé )
Phước Thịnh người tao nhã
Ngờ đâu sớm đi xa

Vẫn nhớ hoài Trần Tới
Ngày ấy gọi là dê
Chẳng biết giờ đâu nữa
Tới già dê phương mô ?

Nhớ hoài Trần văn Tài
Có quá nhiều kỷ niệm
Với quá nhiều thân thương
Giờ này răng rồi hỉ ?

Hoàng ruồi ơi bạn cũ
Học nhảy năm bảy ba
Vẫn nhớ hoài về bạn
" Ông Ngoại " là trường ca

Cần câu ơi Phi Dũng
Hình như bạn chẳng già
Bao giờ gặp lại hỉ ?
Bắt chặt tay rứa thôi

Ôi, bạn xưa năm cũ
Vùng kỷ niệm bao la
Chẳng thơ nào kể hết
Không văn nào tả vừa
Chỉ biết khi nhớ lại
Thấy cả quãng đời xưa

Nơi phương Nam nắng ấm
Vẫn nhớ bão quê nhà
Nhớ mưa và lũ lụt
Đã nuôi lớn hồn ta

Những bạn cũ tôi ơi
Tôi vẫn lòng thương mến !

Mùi lê ơi, mấy câu thơ này để " họa " lại những vần thơ của anh. Đây là sáng tác đầu tay của Cảnh, rất có thể trở thành thi hào trong tương lai. Đọc chơi vui, nếu thấy không chói tai lắm thì có thể gởi cho các bạn khác đọc với yêu cầu không bình luận vì tớ rất sợ bị các bạn chê.
thân mến.

Nguyễn Đình Cảnh

HẸN


Dốc đời làm nặng đôi chân
Bước ra đã tính đường gần đường xa
Tìm nhau trong cõi ta bà
Thiên la địa võng tuổi già bó tay

Biết rằng rồi cũng tới thôi*
Soi gương coi thử thằng tôi thế nào
Cũng phong độ, cũng hồng hào
Nhưng nghe yêu yếu, chỗ nào cũng rơ

Thế nên hẹn với bạn thơ
Thằng nào tới trước thì chờ thằng sau !

*Ý của Phi Dũng
HẢI LÊ

Read more...

Trần tình

Điểm danh thiếu một vài đứa
Chẳng phải chúng bỏ cuộc chơi
Cũng chẳng vì chúng thất hứa
Nhưng bởi nay khó thành lời

Thằng xưa bỏ trường cầm giáo
Hôm nay mộng ước về trời
Nơi không nợ nần cơm áo
Nơi không lệ mặn đầu môi

Thằng xưa không hề viết lách
Nhưng nay thơ thẩn gì đâu
Cũng vì cuộc đời quá rách
Trăm năm vốn một chữ “rầu”

Thằng xưa cà phê phố chợ
Nay ôi tuyết trắng phủ đầu
Mà sao nửa đời nặng nợ
Buồn phiền tua tủa như râu

Cuộc đời chiêm bao và thực
Đôi khi nhức nhối buồng tim
Đêm dài gác tay thao thức
Tuổi thơ biết mất cố tìm

Thời gian chừng như gió thoảng
Bạn xưa chẳng nhớ mặt mày
Nhìn hình chính mình đâm hoảng
Dĩ vãng về ngủ trên tay

(Austin TX 03/07/09)
Sơn Thy
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31